Chelsea sa lầy vì không thủ lĩnh, không huyền thoại

Thứ hai - 26/09/2016 13:47

Chelsea sa lầy vì không thủ lĩnh, không huyền thoại

Đã xa rồi cái thời Chelsea với những Terry, Lampard, Drogba đầy cá tính… tung hoành bốn phương.

Hàng thủ tệ hại

Chelsea đang sa sút không phanh với 2 trận thua thất vọng trước Liverpool (1-2) và Arsenal (0-3). Còn tính trong 3 vòng gần nhất “The Blues” chỉ giành được có 1 điểm (hòa Swansea 2-2), phong độ hoàn toàn trái ngược với 3 trận thắng liên tiếp đầu mùa. Xen giữa 2 trận thua Liverpool và Arsenal, đoàn quân của HLV Conte có chiến thắng nghẹt thở 4-2 trước Leicester (sa sút rất nhiều so với mùa trước) tại League Cup sau 120 phút thi đấu.

Hàng thủ tệ chỉ là một phần nguyên nhân thất bại của Chelsea

Hàng thủ của Chelsea đang là tâm điểm của sự chỉ trích. Từ thủ thành từng khiến Cech phải ra đi như Courtois, trung vệ của ĐT Anh – Gary Cahill, bản hợp đồng đắt giá David Luiz, hay cặp hậu vệ cánh Ivanovic – Azpilicueta đều chơi như những anh chàng học việc.

Chelsea để thủng lưới 9 bàn sau 6 vòng, tệ nhất trong top 10. Đó không phải là hàng thủ đủ sức để giúp "The Blues" cạnh tranh chức vô địch.

Thiếu vắng thủ lĩnh

Việc hàng thủ của Chelsea nhận “gạch đá” là hoàn toàn chính xác. Nhưng có lẽ không nên đổ hết lỗi cho họ, bởi “The Blues” đang thiếu một thủ lĩnh thực sự hay những huyền thoại với tiếng nói rất có trọng lượng trên sân.

Không phải bỗng nhiên, 2 trận thua trước Liverpool và Chelsea đều là những trận thủ quân Terry vắng mặt vì chấn thương. Sự thay thế David Luiz chỉ đem đến sự thất vọng. Vì thế, giờ các fan của Chelsea mới hiểu tại sao cách đây 2 năm, Mourinho nhất quyết bán trung vệ người  Brazil cho PSG với giá 50 triệu bảng.

Nhưng vắng Terry cũng không phải là tất cả nguồn cơn cho sự sa sút của của đội chủ sân Stamford Bridge, bởi anh đã 35 tuổi và phong độ cũng không còn như xưa. Nếu trước đây Chelsea còn có những thủ lĩnh khác như Lampard, Drogba để làm điểm tựa cho các đồng đội, thì nay có “bói” cũng chẳng thấy ai có tư chất "lãnh đạo" thực thụ.

Chelsea đang thiếu những cá tính mạnh như Terry, Lampard, Drogba thủa nào

Cách đây vài năm, Chelsea có thể bị nhiều người ghét bởi sự “hầm hố” của mình. Những Terry, Lampard, Drogba không chỉ có chuyên môn giỏi, họ còn là điểm tựa tinh thần cho toàn đội bởi cá tính máu lửa của mình. Họ sẵn sàng dằn mặt đối thủ, đồng thời cũng khiến các trọng tài phải e dè vài phần vì tính cách có phần “anh chị” của mình.

Chắc hẳn, người hâm mộ còn chưa quên những hình ảnh Terry, Drogba hay Lampard vây lấy trọng tài, sẵn sàng gào thét vào mặt vị “vua áo đen” để đòi lại công bằng. Đó mới là một Chelsea đầy cá tính, tung hoành bốn phương khiến các đối thủ và trọng tài phải nể sợ.

Còn Kante, Matic, Fabregas, Hazard hay Willians đều là những cầu thủ giỏi, nhưng họ lại không có những khí phách ấy. Các học trò của Conte có vẻ như rất “ít lời” trên sân, việc của họ là chăm chỉ “cày cuốc”.

Trong khi đó, Diego Costa rất cá tính. Nhưng đó là cách hành xử của một gã côn đồ nhiều hơn là của một thủ lĩnh như Drogba ngày nào. Thậm chí, những hành động hung hãn của Costa nhiều lần khiến anh tự chuốc vạ vào thân và làm hại Chelsea, khác hẳn với phong cách của Drogba.

Chẳng thế, sau trận thua 0-3 của Chelsea trước Arsenal, để đáp lại việc ăn mừng của Walcott trên Twitter, Drogba viết :” Chúc mừng chiến thắng của người anh em Theo Walcott, nhưng thật dễ dàng cho những chú chuột nhảy múa khi đàn mèo đi vắng”.

Những gì “Voi rừng” viết chẳng sai chút nào. Chelsea giờ quá thiếu cá tính, thiếu những thủ lĩnh trên sân, vốn luôn là một phần rất quan trọng của một đội bóng lớn, khiến cho các đối thủ chẳng phải e sợ như trước.

Conte là một người truyền lửa giỏi, nhưng nhiệm vụ của ông còn nhiều hơn thế. Ông cần biến Chelsea trở thành một đội bóng cá tính, máu lửa hơn, chứ không chỉ đơn thuần là một tập thể các ngôi sao trên giấy tờ như ông chua chát thừa nhận.

Thời gian sẽ trả lời xem Conte có đủ sức để giúp Chelsea trở lại thời hoàng kim hay không…

Video Arsenal 3-0 Chelsea ở vòng 6 NHA:

BấmSUBSCRIBEngay để chia sẻ video này trên youtube:   

Thua đậm Arsenal, Conte không ngủ 2 đêm

Trận thua Arsenal 0-3 đã khiến HLV Conte mất ăn mất ngủ. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất, chiến lược gia người Italia cho biết:

“Tôi đã không ngủ 2 đêm liền sau trận thua Arsenal. Khi tôi không ngủ, tôi phân tích tại sao Chelsea lại thua. Tôi đã rất tức giận với những gì các học trò thể hiện. Vì thế, tôi và các cầu thủ mình phải nhanh chóng tìm ra giải pháp để cải thiện hiệu suất thi đấu”.

Ngoài ra, Conte còn cho biết ông sẽ đại cách mạng ở hàng thủ. Những người chơi không tốt như Cahill sẽ bị trảm để thay thế bằng Terry hoặc Zouma (đang bình phục), còn vị trí hậu vệ phải của Ivanovic sẽ được trả lại cho Azpilicueta, tân binh Marcos Alonso sẽ trấn giữ hành lang trái.

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây