Sự thật ít người biết về Bao Công: Bí mật về 3 bà vợ và hai người con trai

Thứ sáu - 19/11/2021 23:36

Sự thật ít người biết về Bao Công: Bí mật về 3 bà vợ và hai người con trai

Trên các bộ phim về Bao Thanh Thiên không hề nhắc tới đời sống riêng tư của ông nhưng ngoài đời thật ông không hề sống độc thân. Ông có 2 người vợ và 1 thiếp, tuy nhiên người vợ cả của Bao Thanh Thiên không thấy sử sách ghi chép lại nên chủ yếu chỉ có thông tin của người vợ hai và thiếp.

Kim Siêu Quần - nam diễn viên thủ vai Bao Công cho biết: "Trong dân gian lưu truyền rằng vợ cả Bao Chửng là Đổng Thị, sinh con trai trưởng là Bao Ý, con dâu cả là Thôi Thị. Vợ hai của Bao Chửng là Tôn Thị, sinh con trai Bao Thụ, lên 5 tuổi thì Bao Chửng qua đời".

Trong khi đó, theo văn bia còn ghi lại cho biết, Bao Chửng có 3 người vợ là Trương Thị, Đổng Thị và Tôn Thị. Tuy nhiên, người vợ đầu Trương Thị của ông không có con và ít được nhắc đến cũng như không có ghi chép lịch sử nào ghi lại.

Diễn viên Kim Siêu Quần đóng vai Bao công trong series hơn 700 tập phim truyền hình "Bao Thanh Thiên" sản xuất năm 1993.

Vợ hai Đổng Thị của Bao Công được coi là một người vợ đảm đang có tiếng, góp phần lớn vào thành công của vị quan thanh liêm. Theo ghi chép để lại, Đổng Thị sinh ra trong một gia đình quan thần nhà Tống, là cháu của nguyên “Tể tướng ba triều” Lữ Mông Chính. Từ nhỏ bà được học chữ nghĩa, đọc sách thánh hiền và thông tường đạo lý.

Sau khi thành hôn với Bao Chửng, Đổng Thị từng nói với ông rằng: "Bậc đại trượng phu coi vua là trên hết, trong gia đình đã có thiếp chăm sóc cho song thân. Thiếp sẽ phụng dưỡng phụ mẫu như chính cha mẹ đẻ của mình, chàng cứ yên tâm đi ứng thí".

Nghe được những lời nói chân thành và đầy cảm kích của người vợ hiền, Bao Chửng lên kinh thành tham gia khảo thí, đỗ đạt tiến sĩ và được phái làm tri huyện. Nhưng vì cha mẹ tuổi cao sức yếu không muốn đi xa, Bao Chửng đã xin từ quan về nhà chăm lo cho song thân.

Vì tận hiếu tận tâm mà từ bỏ quan tước, hành động này của Bao Chửng càng khiến Đổng Thị cảm kích và thêm phần kính trọng chồng. Trong lòng Đổng Thị càng hiểu thêm con người phu quân nên hết lòng chăm sóc cha mẹ chồng.

10 năm sau, khi hai vị song thân của Bao Chửng quá cố, lúc này ông mới chính thức nhậm chức tri huyện, bắt đầu hành trình của một vị phán quan chính trực thanh liêm. Trong những năm tháng Bao Chửng theo con đường quan trường, Đổng Thị không những chăm lo bữa ăn giấc ngủ cho chồng mà còn là cánh tay đắc lực giúp ông chuyện chính trường.

Vì làm quan thanh liêm nên Bao đại nhân thường phải đối mặt với những vấn đề rất nghịch lý chốn quan trường. Nó khiến ông đôi khi phiền lòng, trăn trở. Khi hiểu được tâm tư của Bao Chửng, Đổng Thị đã an ủi ông: "Chàng đang lo cho đất nước. Ngay cả khi Hoàng thượng nói chàng sai, ta sẵn sàng chịu phạt cùng chàng. Ta chỉ mong từ giờ trở đi, chàng vẫn tiếp tục lên tiếng cho dân, vì nước, đòi lại công bằng trên công đường".

Tạo hình Bao Chửng và Đổng Thị trong phim.

Không những riêng Đổng Thị, cả cha mẹ bà đều ủng hộ Bao Chửng. Thế mới nói, chặng đường của một vị quan thanh liêm như Bao Chửng không thể không nhắc tới đóng góp to lớn của Đổng Thị. Đổng Thị bị bệnh và mất năm 1068, sau đó được an táng cùng mộ với chồng ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy.

Bao Chửng và Đổng Thị có chung với nhau một con trai là Bao Ý và hai con gái. Hai con gái của Bao Công, một gả cho quan Chủ bạ ở Thiểm Châu là Vương Hướng, một gả quan Chủ bạ Quốc Tử Giám là Văn Hiệu.

Bao Ý được tập ấm làm Thái thường tự Thái chúc, tuy nhiên Bao Ý bị bệnh qua đời năm hơn 20 tuổi và mới lấy vợ là Thôi Thị được hai năm. Con trai của Bao Ý (tức cháu nội đích tôn của Bao Chửng) là Bao Văn Phụ lên 5 tuổi cũng qua đời. Bao Công liên tiếp mất đi con trai và cháu đích tôn, không người nối dõi tông đường, vô cùng đau đớn. Vợ của Bao Ý là Thôi Thị mất năm 1094, thọ 62 tuổi.

Tôn Thị - người vợ lẽ éo le bị gửi trả bố mẹ đẻ và người con thứ nối nghiệp cha

Năm Bao Công 59 tuổi thì người hầu gái của ông là Tôn Thị có thai nhưng ông không biết, lại đuổi về nhà vì phạm lỗi. Thôi Thị hay được bèn tìm đến giúp đỡ, chăm sóc Tôn Thị cho đến khi Tôn Thị khai hoa nở nhụy được một bé trai, đặt tên là Bao Đình, sau được Thôi Thị đặt tên là Bao Thụ. Đến sinh nhật mừng tròn “Lục thập hoa giáp” (60 tuổi) của Bao Công, Thôi Thị mới bế đứa bé ra kể hết sự tình, Bao Công mừng không kể xiết. 

Theo ghi chép, Bao Thụ lên 5 tuổi thì Bao Chửng qua đời, một mình con dâu Thôi Thị nuôi em chồng ăn học nên người. Từ thông tin trên có thể thấy, gia đình Bao Chửng đã cho đón con trai Bao Thụ về nhà nội, giao cho con dâu nuôi dưỡng thay vì đón Tôn Thị trở lại nhà họ Bao.

Bao Thụ từng trải qua hai cuộc hôn nhân, lần đầu là lấy học trò của Bao Công, con gái của Trương Điền ở Lô Châu, Trí Châu. Người vợ thứ hai là Văn Thị, con gái út của thừa tướng Văn Nhan Bác. Mặc dù sinh ra nơi cửa quan nhưng Văn Thị lại là cô gái hiền lành giản dị chứ không phải tiểu thư đài các như những người đẹp xuất thân cao quý khác.

Bản thân Văn Thị thích cuộc sống yên tĩnh, đơn giản và không cậy quyền thế, thấy người gặp khó khăn liền sẵn sàng tới giúp rất nhiệt tình hào phóng. Cô thường ăn chay, từng cùng chồng rửa tội theo nghi thức Đạo giáo, coi vinh hoa như bụi trần. Trải qua hơn trăm năm sống dưới thời Bắc Tống thái bình, vợ chồng Bao Thụ nghiêm ngặt tuân theo lối sống thanh liêm của cha, coi trọng tiết tháo, đó cũng là xu thế tất yếu.

Hai vợ chồng sinh hạ con trai đặt tên Bao Vĩnh Niên, về sau làm quan thanh liêm và là người kế tục cũng như duy trì dòng họ Bao. Tuy nhiên, Văn Thị qua đời trước Bao Thụ, hưởng dương hơn 30 tuổi.

Bao Thụ cũng như cha, trở thành một vị quan thanh liêm, sống thanh đạm thủ tiết, yêu dân như con, nhưng chán cảnh quan trường nhiễu nhương nên ông đã từ quan về làm ruộng. Bao Thụ từng làm đến các chức quan như Thái tự thái chúc, Quốc tử giám thừa, Phán Quan ở Hào Châu, năm 46 tuổi được thăng chức thông phán ở Đàm Châu và qua đời trên đường đi nhậm chức.

Bao Công là một người rất nghiêm khắc với gia đình. Dưới ảnh hưởng và sự dạy dỗ của cha, các con của ông cũng sống rất giản dị, đúng chuẩn mực. Bao Công từng tuyên bố với các con của ông rằng: "Nếu bất kỳ ai trong các con vi phạm luật lệ, đều không được chôn cất trong lăng mộ của tổ tiên".

Những ghi chép trong sử sách về chuyện hôn nhân của Bao Chửng rất ít ỏi. Nhưng nhờ đó có thể thấy, cả đời ông chỉ nghĩ cho dân, cho nước, không màng tình ái nên gần như những câu chuyện Bao Chửng để lại chỉ xoay quanh các vụ án lớn, chốn quan trường hiểm độc.

.content .btn-cv19-link *{box-sizing:border-box}.content .btn-cv19-link{max-width:700px;margin:20px auto}.btn-cv19-link{border-top:1px solid #dfdfdf;margin:20px 0}.btn-cv19-link p{display:flex;padding:15px 0 0;margin:0 -5px !important}.btn-cv19-link p a{flex:0 0 33.33%;max-width:33.33%;padding:0 5px;position:relative}.btn-cv19-link p a img{vertical-align:middle;height:36px !important}.btn-cv19-link p a:before{content:"";position:absolute;top:-16px;left:0;width:100%;height:2px;background:#e28aa5;transition:all ease .5s;transform:scale(0)}.btn-cv19-link p a:hover:before{transform:scale(1)}

Nguồn: https://giadinh.net.vn/su-that-it-nguoi-biet-ve-bao-cong-2-bi-mat-ve-3-ba-vo-va-hai-ngu...Nguồn: https://giadinh.net.vn/su-that-it-nguoi-biet-ve-bao-cong-2-bi-mat-ve-3-ba-vo-va-hai-nguoi-con-trai-cua-vi-quan-noi-tieng-xu-an-thiet-dien-vo-tu-172211117144020524.htm

Hoàng đế TQ xuất thân ăn xin, từng làm nhà sư, nhưng lên ngôi lại rất tàn bạo
Sử gia đời Thanh từng nhận định: Thái Tổ nhờ công thần có được thiên hạ, nhưng khi việc thành lại giết người đã giúp mình có được thiên hạ, tàn nhẫn...
Bấm xem >>

Thâm cung bí sử

Theo Tùng Anh (tổng hợp) (Gia đình & Xã hội)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây