Những bữa cơm chỉ 70 nghìn của 2 vợ chồng trẻ nhưng vẫn đầy ắp món ngon

Thứ năm - 04/10/2018 08:19

Những bữa cơm chỉ 70 nghìn của 2 vợ chồng trẻ nhưng vẫn đầy ắp món ngon

Dù nhà chỉ có hai vợ chồng ăn là chính nhưng trung bình mỗi bữa cô nàng Kim Chi cũng phải nấu từ 3-4 món, mỗi bữa ăn mất khoảng 50-70 nghìn đồng.

Hiện tại đang ở nhà trông con nhỏ nên Kim Chi có nhiều thời gian vào bếp. Không chỉ nấu bữa tối mà cô còn chuẩn bị luôn thức ăn cho chồng hôm sau mang đi làm. Kim Chi chia sẻ, nhà chỉ có hai vợ chồng nhưng cô luôn muốn chăm chút từng món ăn, để chồng đi làm về thưởng thức thấy ngon miệng.

Ngoài ra, bữa cơm nào của Kim Chi cũng phải có 3-4 món, vì thế mỗi lần vào bếp cô mất khoảng 1 tiếng để chuẩn bị. Nhờ có tính toán chi tiêu hợp lý nên mỗi bữa ăn như vậy, tính ra Kim Chi chỉ khoảng 50-70 nghìn đồng, cuối tuần thì bữa ăn nhiều tiền hơn một chút, thường là khoảng 100 đồng/bữa.

Khi nấu ăn, Kim Chi không bao giờ nấu qua loa cho xong bữa mà cô vợ đảm này rất để ý đến khẩu vị ăn uống của chồng. Bữa nào cũng có một món canh/rau, 1 món mặn, 1 món trộn nôm chua ngọt chống ngán. Bên cạnh đó, Kim Chi còn thường xuyên thay đổi các nguyên liệu nấu ăn. Các loại thịt, cá, hải sản… luân phiên xuất hiện trong bữa cơm để bữa ăn của hai vợ chồng không bị trùng lặp hay chán.

Để biết nấu nhiều món ăn như vậy, Kim Chi thường tham khảo các công thức trên mạng, trong nhiều hội nhóm nấu ăn, sau đó về điều chỉnh một chút theo khẩu vị của hai vợ chồng là được.

Chồng Kim Chi vô cùng yêu thích các món ăn vợ nấu. Anh luôn miệng khen ngon điều này khiến cô rất vui và hạnh phúc. Với cô, bữa cơm gia đình vô cùng quan trọng.

“Với mình, ngoài việc để cung cấp năng lượng ra thì bữa cơm gia đình còn là nơi thể hiện tình cảm yêu thương với người thân, mà người thân đó hiện tại là chồng mình, sau này là con mình.  Sau 1 ngày làm việc vất vả về nhà thấy cơm dẻo canh ngọt, thức ăn hợp khẩu vị sẵn sàng thì là ai cũng sẽ cảm thấy vui. Hơn nữa, bữa ăn còn là nơi để cả gia đình có thể quây quần trò chuyện, quan tâm lẫn nhau. Vì thế mà có thể nói bữa ăn là nền tảng, ngọn lửa của hạnh phúc gia đình”.

Mẹ dược sĩ chỉ nấu cơm nhà nhưng hội chị em nhìn thấy "đòi" chấm ngay điểm 10
Bận bịu công việc của một dược sĩ nhưng ngày nào chị Anh Thư (36 tuổi, Hà Nội) cũng vào bếp nấu nhiều món ăn ngon cho chồng và hai con.
Bấm xem >>

Theo Lam Ngọc (Khám phá)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây