Mặc nguyên áo dài đứng bếp, cô giáo ngày cũng đãi cả nhà mâm cơm thịnh soạn đề huề

Chủ nhật - 16/09/2018 08:34

Mặc nguyên áo dài đứng bếp, cô giáo ngày cũng đãi cả nhà mâm cơm thịnh soạn đề huề

Từ khi có gia đình, chị Trần Huyền (30 tuổi, TPHCM) càng yêu thích việc vào bếp, ngày nào cũng nấu nhiều món ăn ngon cho chồng con.

Là giáo viên, bận bịu với công việc ở trường học nhưng chị Huyền vẫn tranh thủ nấu thời gian rảnh rỗi của mình để vào bếp nấu các món ăn cho chồng. Chị chia sẻ, hàng ngày, sau khi tan làm, về nhà khá muộn nên để nhanh gọn, chị thường lên thực đơn trước và chuẩn bị trước những việc có thể.

Chẳng hạn, chị sẽ nhặt rau sẵn để ngăn mát, hầm sẵn nước dùng hay ướp cá trước rồi chiều về kho, trong lúc kho chị sẽ tranh thủ làm món khác. Chị đi chợ cả tuần rồi làm sạch, chia nguyên liệu ra các túi, bảo quản tủ lạnh. Vì thế mỗi bữa vào bếp chị chỉ làm hết 45 phút.

Là giáo viên, bận bịu với công việc ở trường học nhưng chị Huyền vẫn tranh thủ nấu thời gian rảnh rỗi của mình để vào bếp nấu các món ăn cho chồng.

Dù bữa cơm cho 3 người (2 vợ chồng và bé 3 tuổi) cũng nhiều món nhưng chị Huyền vẫn cho rằng mình nấu ăn rất giản dị. Quan trọng nhất vẫn là nguyên liệu nấu ăn tươi ngon và an toàn thực phẩm.

Chị cũng tâm sự, trước khi lấy chồng chị rất ít vào bếp. Nhưng có gia đình rồi, muốn chồng luôn được ăn cơm nhà, thưởng thức các món do chính tay vợ nấu nên chị chăm chỉ vào bếp hơn. Từ đó, càng nấu ăn chị càng cảm thấy yêu thích.

Dù bữa cơm cho 3 người (2 vợ chồng và bé 3 tuổi) cũng nhiều món nhưng chị Huyền vẫn cho rằng mình nấu ăn rất giản dị.

Chị còn có sở thích, sau khi từ trường về, mặc nguyên cả áo dài vào bếp nấu “một hơi cho đã” sau đó chị mới thay đồ, tắm và ăn cơm. Giống như một cách giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Những món ăn chị nấu được chồng con rất thích. Con chị luôn khen mẹ nấu ngon quá. Còn chồng chị kiệm lời khen nhưng luôn thưởng thức hết các món chị nấu. Đặc biệt là các món như cá kho, canh hến, tép xào.

Chị Huyền chia sẻ thêm, “Muốn có bữa ăn ngon, người nấu phải biết lựa nguyên liệu tươi ngon, tiếp theo phải biết nêm nếm gia vị phù hợp, biết kết hợp các loại thực phẩm nhuần nhuyễn để tăng hương vị và tốt cho sức khỏe gia đình. Ngoài ra mình phải nêm thêm tình yêu thương vào từng món ăn nữa. Nói chung mình nấu ăn rất kĩ và kiểu như vô cùng hứng thú vậy”.

Chị cũng tâm sự, trước khi lấy chồng chị rất ít vào bếp. Nhưng có gia đình rồi, muốn chồng luôn được ăn cơm nhà, thưởng thức các món do chính tay vợ nấu nên chị chăm chỉ vào bếp hơn. Từ đó, càng nấu ăn chị càng cảm thấy yêu thích.

Chị còn có sở thích, sau khi từ trường về, mặc nguyên cả áo dài vào bếp nấu “một hơi cho đã” sau đó chị mới thay đồ, tắm và ăn cơm. Giống như một cách giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Vợ Hồng Đăng khoe cơm 2 người lớn 4 đĩa thịt, Đan Lê vào nói câu ai cũng đồng tình
Nhìn mâm cơm đề huề nhưng gia đình chỉ có 2 người lớn và 2 bé gái cùng ăn, nhiều người "bái phục" độ ăn khoẻ của nhà Hồng Đăng.
Bấm xem >>
Theo Lam Ngọc (Khám phá)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây