Cuối năm vẫn chưa hết xui, cô gái mua giò lại được "khuyến mại" lá, dân mạng cười vỡ bụng

Chủ nhật - 30/12/2018 16:34

Cuối năm vẫn chưa hết xui, cô gái mua giò lại được "khuyến mại" lá, dân mạng cười vỡ bụng

Nhìn bức ảnh khiến nhiều người thắc mắc đây là giò lụa hay là giò lá nữa.

Việc mua hàng rồi bị người bán nhồi nhét thêm nguyên liệu này, vật nọ để đồ ăn thêm nặng hơn và trục lợi không còn xa lạ với nhiều người. Chẳng hạn, có người bán gà bơm thêm nước, nhồi cho gà ăn no căng diều chỉ để gà nặng thêm vài lạng. Hay những chiếc nem chua toàn lá, trong chỉ còn xíu thịt… Biết những mánh khóe này nhưng nhiều người mua vẫn không tránh được các tình huống dở khóc dở cười, nhất là khi họ gặp phải các cao thủ “treo đầu dê, bán thịt chó”.

Mới đây, dân mạng lại vừa buổn cười vừa bực thay một cô nàng có tài khoản face là H.T đã chia sẻ tình huống mua giò hết sức giả dối của mình. Cô nàng đã phải thốt lên rằng, "Giò lá ngon thật" chứ không phải là giò lụa hay giò thịt...

Sau khi hình ảnh được đăng tải, đã có rất nhiều người vào chia sẻ và bày tỏ sự đồng cảm vì gặp rất nhiều tình huống tương tự khi mua đồ ăn. 

- Ăn như này không sợ tăng cân này

- Mua 10 nghìn thì được 9 nghìn lá, 1 nghìn giò

- Giò này là giò vầng trăng khuyết này!

- Tiền lá chuối có khi đắt hơn tiền giò

- Cuộc sống giờ đảo lộn quá, mất hết niềm tin vào cuộc sống

- Đây là bán lá khuyến mại thêm giò ấy chứ!

... Là những lời bình luận hài hước của dân mạng về tình huống mua giò của cô nàng trên. Một vài dân mạng còn chia sẻ tình huống tương tự khi đi ăn của mình.

Món mướp đắng nhồi thịt nhưng thực chất thịt chỉ có hai bên đầu khúc mướp, ở giữa vẫn là ruột mướp

Trước đây, bức ảnh "huyền thoại" từng được nhiều cư dân mạng chia sẻ như một câu chuyện cười ra nước mắt cũng tương tự như tình huống trên thuộc về một người phụ nữ có tên là Khuyên ở Quận 3, TP HCM.

Chị Khuyên bức xúc cho biết, trong chuyến du lịch vào cuối tuần rồi ở Vũng Tàu, gia đình chị khá ấm ức vì bị chặt chém kiểu lừa bịp. Vì ăn thử thấy ngon nên chị mua 200g 1 đòn chả với giá khá cao là 70.000 đồng, nhưng về tới nhà, cắt ra dùng thì thấy bên trong hơn một nửa là lá, số chả thực đem cân không nổi 100gram.

1 đòn chả lụa nặng 200g của chị Khuyên nhưng thực chất toàn lá, phần chả không đến 100g

Thế mới thấy, nghệ thuật "lừa dối" của mốt số người bán hàng vẫn cứ thuộc vào hàng đỉnh cao, đến người mua sành sỏi nhất cũng phải bó tay.

Nhờ phơi vòng 1 căng đầy, 5 cô chủ này đã kéo bao nhiêu khách đến ùn ùn
Chỉ cần cúi hoặc ngồi xuống, hay đơn giản là đứng nấu ăn, các cô chủ quán gợi cảm này cũng khiến bao khách nam điêu đứng.
Bấm xem >>
Theo Hoa Ngọc (Khám phá)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây