Con rể báo rằng mẹ vợ bị xâm hại, nào ngờ chân tướng lộ ra khiến anh ta phải trả giá đắt

Thứ năm - 28/07/2022 09:46

Con rể báo rằng mẹ vợ bị xâm hại, nào ngờ chân tướng lộ ra khiến anh ta phải trả giá đắt

Người con rể đã đưa mẹ vợ tới đồn cảnh sát để báo rằng có một người đàn ông có ý định tấn công tình dục bà, nào ngờ chính anh ta cũng là thủ phạm.

Vào năm 2016, tại thành phố Bạc Châu, thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc, một vụ án xâm hại tình dục đã gây rúng động dư luận, khiến nhiều người bàng hoàng. Nạn nhân là một người phụ nữ lớn tuổi, bị bệnh tâm thần, còn thủ phạm lại chính là anh con rể của bà.

Theo trang Sohu News đưa tin, tháng 3/2016, một người đàn ông họ Ding đã đưa người mẹ vợ họ An tới đồn cảnh sát thành phố Bạc Châu để báo cáo rằng có một người đàn ông cùng làng định tấn công tình dục mẹ vợ mình. Cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào điều tra, đưa bà An đi kiểm tra y tế và thu thập chứng cứ. Nào ngờ, mẫu ADN được tìm thấy trong cơ thể bà An lại thuộc về chính con rể Ding. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nếu anh Ding là người xâm hại mẹ vợ mình, tại sao anh ta lại hồ đồ đến mức tự mình đi báo cảnh sát?

Được biết, bà An mắc bệnh tâm thần từ khi còn trẻ nên chỉ có thể kết hôn với một người đàn ông nghèo. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bà An không có tiền khám chữa bệnh nên cứ để mặc như vậy. Thời điểm đó, bà An còn trẻ nên bệnh tình chưa nghiêm trọng, vẫn có thể tự sinh hoạt và làm việc nhà.

Tuy nhiên sau nhiều năm, vì không được chữa bệnh kịp thời nên bệnh tình của bà An ngày một trở nặng theo tuổi tác. Bà thường xuyên chạy lung tung khắp nơi, nhiều lúc còn tự làm tổn thương mình, khiến gia đình vô cùng lo lắng, lúc nào cũng phải có người ở bên chăm sóc. Khi con gái bà An lấy vợ, vì không nỡ xa mẹ già nên cô cũng quyết định đưa chồng về ở rể. Kể từ đó, anh Ding sống chung nhà với gia đình vợ nhưng cũng không cảm thấy bất tiện gì.

Ảnh minh họa

Sau một thời gian, vợ anh Ding ra ngoài làm thêm còn anh ta ở nhà làm ruộng. Người bố vợ cũng đi làm thuê, nhờ anh Ding ở nhà chăm sóc cho bà An. Gia đình nhà vợ hết sức tin tưởng anh Ding nên không bao giờ nghĩ rằng sẽ có tai họa xảy ra.

Chẳng ai ngờ được rằng, chỉ vì xa cách vợ lâu ngày, không được đáp ứng nhu cầu về "chuyện chăn gối", Ding lại nảy sinh ý định xấu với chính mẹ vợ của mình. Đêm 26/3/2016, nhân lúc không có ai ở nhà, Ding đã xâm hại tình dục bà An. Anh ta thản nhiên cho rằng mẹ vợ mình bị tâm thần nên dù có nói gì cũng chẳng ai tin.

Tới sáng 27/3/2016, bà An lại chạy ra ngoài như nhiều lần trước. Con rể Ding làm bữa sáng trong bếp, chạy ra thì không thấy mẹ vợ đâu nữa, vội vã chạy ra ngoài tìm. Ding cho rằng mẹ vợ thích ra ruộng rau ở phía nam ngôi làng nên đã chạy tới đó nhưng gọi khản tiếng vẫn không thấy bà An đâu. Một lúc sau, khi định bỏ cuộc, anh ta lại đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu của bà An trong một con ngõ nhỏ sâu hun hút.

Hóa ra, trong lúc bà An đang lang thang ngoài ruộng, một người đàn ông họ Sun đã để ý tới bà. Thấy bà An chỉ đi một mình, lại có biểu hiện tâm thần rõ ràng, Sun nảy sinh thú tính nên đã kéo bà An vào trong ngõ nhỏ, định giở trò đồi bại. May thay, người con rể Ding đã tới kịp thời, giải cứu mẹ vợ. Thấy bà An bị ức hiếp đến mức run lên vì sợ, Ding cũng vô cùng tức giận nên mới quyết định tới đồn cảnh sát báo án, nói rằng mẹ vợ mình bị người đàn ông cùng làng xâm hại.

Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra không như dự tính của Ding. Khi cảnh sát điều tra, họ lại phát hiện mẫu ADN trong tinh dịch trong cơ thể bà An trùng khớp với mẫu ADN của Ding. Hóa ra đêm hôm trước, anh ta đã xâm hại mẹ vợ mà không sử dụng biện pháp an toàn. Trong khi đó, Sun chưa hề xâm hại bà An thành công nên không có dấu vết ADN trên cơ thể bà.

Khi bị cảnh sát bắt giữ, Ding vẫn không hiểu bản thân có tội danh gì. Anh ta là người ít học, tri thức thấp, không am hiểu về luật pháp. Ding cho rằng mình và mẹ vợ là người một nhà, khi phát sinh quan hệ tình dục thì bà An cũng không hề chống cự nên không thể coi là hành vi phạm tội được. Suy nghĩ non nớt của Ding đã khiến anh ta phải trả cái giá rất đắt.

Sau khi xem xét, tòa án nhận định bà An mắc chứng tâm thần phân liệt, không có khả năng tự vệ. Về mặt pháp lý, người tâm thần không tự xác định được hành vi của mình là người không có năng lực hành vi dân sự, người đại diện theo pháp luật của người đó là người đại diện cho các hoạt động dân sự.

Với tư cách là người nhà của bà An, việc Ding giúp bà trình báo cảnh sát là hợp lý, nhưng điều này không có nghĩa là anh ta được phép xâm phạm quyền lợi hợp pháp của bà. Ding có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn cá nhân và tài sản của bà An, nhưng ngược lại, anh ta lại lợi dụng điều này để xâm hại tình dục bà. Hành vi này đã cấu thành nên tội tấn công tình dục. Dựa trên Điều 236 Bộ luật Hình sự Trung Quốc, tòa án đã phán quyết Ding 4 năm tù.

Bên cạnh đó, người đàn ông họ Sun cũng không tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Hành vi của anh ta đã cấu thành nên tội quấy rối tình dục, bị kết án 2 năm 8 tháng tù.

Nguồn: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/con-re-bao-rang-me-vo-bi-xam-hai-nao-ngo-chan-tuon...Nguồn: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/con-re-bao-rang-me-vo-bi-xam-hai-nao-ngo-chan-tuong-lo-ra-khien-anh-ta-phai-tra-gia-dat-a571930.html

Bị chị dâu 5 lần 7 lượt cướp chồng, em chồng thông đồng với tình nhân, gây ra bi kịch gia đình
Ba lần ly hôn đều có liên quan tới chị dâu, người em chồng đã ôm mối hận thù và gây ra bi kịch đẫm máu.
Bấm xem >>

Tin tức 24h

Theo DOÃN KỲ (Theo Sohu News) (Người đưa tin)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây