Con gái qua đời vì ung thư, bố xin vào làm tại nghĩa trang, mỗi ngày tới hôn mộ con

Chủ nhật - 31/01/2021 19:56

Con gái qua đời vì ung thư, bố xin vào làm tại nghĩa trang, mỗi ngày tới hôn mộ con

Sau khi cô con gái 8 tuổi qua đời vì ung thư, người bố đã quyết định tới nghĩa trang làm việc chỉ để mỗi ngày đều được ở bên cạnh con mình.

Vào tháng 7/2020, một bé gái 8 tuổi ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã đột ngột qua đời vì bệnh ung thư. Để có thể mỗi ngày đều được ở bên con gái, bố của bé gái này đã quyết định từ bỏ công việc ban đầu, xin vào làm việc tại nghĩa trang nơi đang chôn cất con gái.

Anh Gu Jingyang, 36 tuổi, sống tại thành phố Lạc Dương, đã làm việc tại nghĩa trang địa phương được hơn 5 tháng nay. Theo lời kể của anh Gu Jingyang, anh có một cô con gái nhưng từ tháng 10/2017, bé gái đã được chẩn đoán mắc ung thư. 

Suốt nhiều năm kể từ đó, anh Gu Jingyang và vợ đã đưa con gái đi khắp nơi để chữa bệnh, tiêu hết tiền tiết kiệm, thậm chí còn phải đi vay nợ rất nhiều. Tới tháng 7/2020, cô con gái của họ không thể trụ được nữa và đã qua đời. Nghe tin này, người đứng đầu ban quản lý nghĩa trang thành phố Lạc Dương đã quyết định cung cấp một ngôi mộ miễn phí cho con gái của anh Gu Jingyang.

Sau đó, anh Gu Jingyang cũng đưa ra một quyết định bất ngờ, đó là xin vào làm việc tại nghĩa trang để được đồng hành cùng con gái mỗi ngày. Công việc chủ yếu của anh là chủ trì các buổi tang lễ hoặc viếng thăm của các gia đình.

Anh Gu Jingyang cho biết, mỗi ngày anh có 2-3 công việc cần phải làm, sau khi hết giờ làm việc sẽ đến bên mộ của con gái. Mỗi ngày, anh đều tới lau bia mộ cho con thật sạch sẽ, trò chuyện rồi cúi xuống hôn lên tấm ảnh con con gái. Anh cũng mang đến rất nhiều món đồ chơi mà trước đây con gái mình từng yêu thích, đem đến xếp lên phần mộ của con như một cách để tưởng nhớ con gái, giúp con mình bớt cô đơn và sợ hãi.

Anh Gu Jingyang chia sẻ: "Con gái tôi ở một mình trên núi. Tôi sợ con sẽ buồn khi ở một mình nên muốn gần con bé hơn".

Anh Gu Jingyang cho biết, trong hơn 5 tháng làm việc tại nghĩa trang, anh cũng dần nhận ra ý nghĩa của công việc này. Anh muốn làm hết sức mình để giúp những gia đình có người thân qua đời nhanh chóng quên đi nỗi đau, sự mất mát để tiếp tục đối mặt với cuộc sống.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/con-gai-qua-doi-vi-ung-thu-bo-xin-vao-lam-tai-nghia-t...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/con-gai-qua-doi-vi-ung-thu-bo-xin-vao-lam-tai-nghia-trang-moi-ngay-toi-hon-mo-con-d264143.html

Chẳng may làm vỡ của hồi môn, con gái phát hiện bí mật bố giấu kín 14 năm trước
Chẳng may làm vỡ chiếc gương vốn là món quà và của hồi môn mà người bố đã khuất tặng, cô con gái mới bất ngờ khi phát hiện sự thật ẩn giấu phía sau.
Bấm xem >>
Theo Khánh Hằng (thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây