Con dâu cứ cuối tuần vào bếp nấu cơm ngon, mẹ chồng tự hào suốt ngày khoe hàng xóm

Thứ ba - 25/09/2018 13:27

Con dâu cứ cuối tuần vào bếp nấu cơm ngon, mẹ chồng tự hào suốt ngày khoe hàng xóm

Mẹ chồng chị Hương Giang (36 tuổi, Hà Nội) rất tự hào về nàng dâu đảm đang, biết nấu ăn ngon.

Chị Hương Giang (36 tuổi) chia sẻ, nấu ăn là sở thích của chị nên chẳng bao giờ chị cảm thấy chán công việc này. Hiện tại đi làm ở cơ quan, lại kinh doanh thêm nhưng cứ có khi nào rảnh, chị lại vào bếp mày mò các món ăn để nấu cho chồng, bố mẹ chồng và con. Thông thường chị sẽ nấu ăn vào các ngày cuối tuần, còn trong tuần, mẹ chồng chị sẽ nấu giúp.

Chị Hương Giang (36 tuổi) chia sẻ, nấu ăn là sở thích của chị nên chẳng bao giờ chị cảm thấy chán công việc này.

Những bữa như vậy chị nấu cho gia đình 4 người lớn và một bé. Để nấu một bữa ăn đủ món, đủ chất, lại thêm công bày biện cho gọn gàng đẹp mắt, chị Hương Giang sẽ mất khoảng 45 phút.

Hiện tại đi làm ở cơ quan, lại kinh doanh thêm nhưng cứ có khi nào rảnh, chị lại vào bếp mày mò các món ăn để nấu cho chồng, bố mẹ chồng và con.

Khi nấu ăn, chị luôn ưu tiên cách chế biến sao cho giữ được thực phẩm không bị mất chất dinh dưỡng và an toàn sức khỏe lên hàng đầu. Bên cạnh đó, chị còn quan tâm đến khẩu vị của từng người để cả nhà lúc nào cũng cảm thấy ngon miệng.

Thông thường chị sẽ nấu ăn vào các ngày cuối tuần, còn trong tuần, mẹ chồng chị sẽ nấu giúp.

Nhờ có sự quan tâm, chăm chút tới từng món ăn, sở thích của từng người nên gia đình chị, ai cũng thích các món ăn chị nấu. Chồng chị lúc nào cũng luôn miệng nói, “cơm vợ là nhất”.

Bố chồng chị lại thường xuyên trêu mẹ chồng “bà phải học tập con nó”. Còn mẹ chồng chị rất ưng ý các bữa cơm con dâu nấu. Bà còn thường khoe với hàng xóm về việc con dâu mình nấu ngon như thế nào.

Chị chia sẻ, "Mình luôn thấy nấu ăn là sở thích không phải là trách nhiệm. Vào bếp không phải là sự mệt nhọc mà là để giải toả những muộn phiền, bộn bề của cuộc sống".

Những bữa như vậy chị nấu cho gia đình 4 người lớn và một bé. Để nấu một bữa ăn đủ món, đủ chất, lại thêm công bày biện cho gọn gàng đẹp mắt, chị Hương Giang sẽ mất khoảng 45 phút.

Chị chia sẻ, "Mình luôn thấy nấu ăn là sở thích không phải là trách nhiệm. Vào bếp không phải là sự mệt nhọc mà là để giải toả những muộn phiền, bộn bề của cuộc sống".

Vợ đảm lại khéo nấu ăn thế này chẳng chồng nào dám chán cơm thèm phở
Ở nhà chăm con, chị Thanh Mong vẫn nấu đủ món ngon khiến chồng đi công tác cũng chỉ thèm cơm vợ nấu.
Bấm xem >>

Theo Lam Ngọc (Khám phá)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây