Bụng bầu to như sinh đôi, người mẹ choáng váng với cân nặng của con lúc chào đời

Thứ tư - 09/03/2022 10:23

Bụng bầu to như sinh đôi, người mẹ choáng váng với cân nặng của con lúc chào đời

Nữ y tá đỡ đẻ cho ca sinh này nói rằng đây là em bé sơ sinh lớn nhất mà cô ấy thấy trong 16 năm sự nghiệp của mình.

Cô Helen Sellers, một y tá 34 tuổi, sống tại thành phố Leeds, thuộc hạt West Yorkshire, nước Anh, mới đây đã hạ sinh cô con gái thứ 2, đặt tên là Celia. Bé Celia có cân nặng lúc chào đời là 5,1 kg, khiến ai nấy đều vô cùng bất ngờ và ngỡ ngàng.

Trong quá trình mang thai, bụng bầu của cô Helen vô cùng to, thậm chí nhiều người còn tưởng rằng cô ấy mang thai đôi. Cô Helen nhớ lại: "Bụng bầu của tôi rất lớn và tôi thường xuyên nhận được câu hỏi từ mọi người rằng có phải tôi sinh đôi hay không. Một đồng nghiệp ở nơi làm việc của tôi đã nhiều lần hỏi rằng tôi có chắc chắn không phải sinh đôi không. Các bác sĩ đã kiểm tra tiểu đường thai kỳ cho tôi nhưng kết quả cũng âm tính".

Trước khi hạ sinh bé Celia, cô Helen từng sinh cậu con trai đầu lòng Roman nặng 4,1 kg. Cả cô Helen và chồng là anh Carl đều nặng dưới 4 kg vào thời điểm chào đời. Vì vậy, họ không bao giờ nghĩ rằng có thể sinh một đứa con nặng trên 5 kg.

Cô Helen chia sẻ: "Bây giờ chồng tôi cao tới 2 m nhưng anh ấy không quá to lớn khi còn nhỏ, vì vậy chúng tôi không chắc lý do tại sao Celia lại nặng đến vậy. Khi tôi mang thai, bác sĩ của tôi đã dự đoán rằng Celia có thể sẽ có kích thước lớn nhưng sẽ không thể vượt qua Roman".

Cô Helen rất muốn sinh bé Celia bằng phương pháp sinh thường nhưng do bé gái có kích thước quá lớn nên các y bác sĩ phải tiến hành sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Cô Helen cho biết các y bác sĩ đã mất rất nhiều thời gian để lấy bé Celia ra và giờ đây cô Helen cảm thấy thật đúng đắn với quyết định sinh mổ, vì cô có thể không sinh thường được với cân nặng "khủng" của con gái.

Các y tá trong phòng sinh đã vô cùng bất ngờ và phản ứng vui nhộn khi nhìn thấy bé Celia lúc chào đời. Một y tá còn nói rằng đây là đứa trẻ sơ sinh lớn nhất mà cô ấy từng thấy trong suốt 16 năm làm việc.

Ngay từ lúc mới ra đời, bé gái Celia đã phải mặc quần áo của trẻ 3 tháng tuổi vì không có bộ quần áo nào của trẻ sơ sinh vừa với kích thước của cô bé.

"Tôi đã mua một vài bộ đồ cho trẻ sơ sinh đến một tháng nhưng tôi thậm chí chẳng buồn lấy chúng ra khỏi túi vì tôi biết sẽ không vừa với con gái mình nữa. Con bé phải mặc quần áo cho trẻ từ 3-6 tháng", cô Helen hài hước kể lại.

Mặc dù cân nặng của bé Celia khá ấn tượng nhưng vẫn chưa là gì so với một số kỷ lục khác. Em bé sơ sinh nặng nhất từng được sinh ra tại nước Anh là Guy Carr, chào đời bằng phương pháp sinh mổ tại thị trấn Barrow-in-Furness, hạt Cumbria vào năm 1992, nặng 7,1 kg. Trong khi đó, George Joseph King sinh ngày 11/2/2013 tại Bệnh viện Hoàng gia Gloucester, là em bé nặng nhất tại Anh chào đời bằng phương pháp sinh thường, nặng 7 kg.

Theo sách Kỷ lục Guinness thế giới, em bé sơ sinh nặng nhất từng được sinh ra là con trai của "người khổng lồ" Anna Bates, chào đời tại làng Seville, bang Ohio, Mỹ vào ngày 19/1/1879. Đứa trẻ này nặng 10 kg và cao 71 cm nhưng đáng tiếc đã qua đời chỉ sau 11h được sinh ra.

Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/bung-bau-to-nhu-sinh-doi-nguoi-me-choang-vang-voi-...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/bung-bau-to-nhu-sinh-doi-nguoi-me-choang-vang-voi-can-nang-cua-con-luc-chao-doi-d303479.html

Chồng qua đời 27 năm, vợ sững sờ phát hiện hành động đáng phẫn nộ của mẹ chồng
Suốt 27 năm trời, người vợ này đều tưởng rằng mình đã lo liệu đám tang cho chồng chu toàn nhưng sự thật lại không phải như vậy.
Bấm xem >>

Tin tức 24h

Theo Khánh Hằng (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây