Bữa cơm trưa một công ty tư nhân nấu cho 7 công nhân khiến dân mạng bức xúc

Thứ năm - 12/07/2018 15:35

Bữa cơm trưa một công ty tư nhân nấu cho 7 công nhân khiến dân mạng bức xúc

"Mình làm quán cơm. Bữa cơm này mình tính ra mất 50 nghìn đã có lãi. Vì giò không phải đun nấu gì, rau luộc"... một ý kiến cho biết.

Đối lập với những mâm cơm văn phòng của một công ty xi măng ở Thanh Hoá mới đây gây xôn xao mạng xã hội vì độ đầy đặn và hấp dẫn, thì một bữa cơm công nhân sơ sài, thiếu chất vừa được đăng tải trên mạng lại khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Mâm cơm chỉ có độc một đĩa giò thái vội, bát rau dền luộc và canh được tận dụng từ chính nước luộc rau.

Theo như lời chia sẻ của người đăng tấm ảnh "Đây là bữa trưa một công ty tư nhân nấu cho 7 công nhân".

Trong đó, mâm cơm sơ sài được đặt trên một chiếc bàn inox, bên trên có vỏn vẹn một đĩa giò thái vội, một bát rau dền luộc to, một bát canh được tận dụng từ chính nước luộc rau và một bát con nước mắm tỏi. 7 bát cơm đầy được xới cho 7 công nhân xung quanh và ở phía góc bức ảnh, nồi cơm có lẽ không còn nhiều cơm bên trong.

Cận cảnh mâm cơm cho 7 công nhân khiến nhiều người xót xa.

Hình ảnh bữa cơm được chuẩn bị cho 7 người lớn, là đàn ông và phải làm những công việc đòi hỏi thể lực nhưng lại quá thiếu chất khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc.

"7 người ăn thế nào chịu sao nổi, sao có sức mà làm. Công ty gì keo kiệt quá mức"

"Nhìn vậy mới biết công nhân khổ. Thêm ít cá khô kho, bát cà muối có phải dễ nuốt hơn không. Sức lao động của ta quá rẻ mạt".

"Cảnh làm thuê khổ quá. Công ty hay bếp nấu bớt xén thế nào mà để 7 người phải ăn như vậy. Đổi giò thành thịt lợn luộc, thêm trứng, thêm đậu mới đủ no"

Một số người xót xa định giá bữa cơm:

"Ăn vậy sức đâu mà làm. Bữa cơm cho công nhân có thể không được hấp dẫn nhưng cũng phải đảm bảo cho người ta có đủ sức lao động chứ. Ít nhất cũng phải 20 nghìn/người. Mâm cơm này cả mâm chắc chỉ hết 50 nghìn".

"Mình làm quán cơm. Bữa cơm này mình tính ra mất 50 nghìn đã có lãi. Vì giò không phải đun nấu gì, rau luộc".

"Mình đếm được 21 miếng giò, chia mỗi người được 3 miếng, giả sử mới bắt đầu ăn thì nồi cơm còn kia chắc mỗi người được thêm 1/3 bát. Bữa cơm này chắc gói gọn 50-60 nghìn."

"30 nghìn giò

5 nghìn rau

2 nghìn  mắm, tỏi ớt

30 nghìn gạo

50 nghìn công nấu ăn, rửa bát.

Công nấu ăn cao quá hơn cả bữa ăn của 7 người".

Chuyện cơm trưa của người lao động từ lâu đã được quy định do công ty thuê lao động có trách nhiệm chăm lo.

Tuỳ vào mức thu nhập và mức độ quan tâm của ban lãnh đạo công ty với người lao động, bữa cơm trưa mỗi nơi lại một khác: Có nơi đầy đặn ngon miệng, có nơi lại sơ sài, thiếu hấp dẫn... Tuy nhiên ít nhất, cơm trưa nơi làm việc cũng phải đảm bảo tiêu chí đủ chất, no bụng để người lao động có thể tiếp tục công việc.

Còn như mâm cơm ở trên lại dành cho 7 người đàn ông ăn thì chắc chắn là không thể đảm bảo được tiêu chí này. Có lẽ công ty ấy mới chỉ nghĩ đến lợi nhuận trước mắt là đỡ tốn tiền ăn của công nhân nhưng không nghĩ tới hệ quả công nhân không đủ sức làm việc, dẫn đến năng suất lao động không đạt được mức cao nhất. Điều này có lợi cho họ hay không có lẽ họ chưa kịp nhận ra được!?

Cơm văn phòng một công ty ở Thanh Hóa khiến bao tín đồ ăn uống muốn… nộp đơn xin việc
Số người ăn mỗi ngày không cố định, thường từ 20-27 người mỗi ngày, đơn giá chung là 30 nghìn/suất.
Bấm xem >>
Theo Hạ Mây/ Ảnh: internet (Khám Phá)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây