Tin Tức Cập Nhật

https://baotiepthi.com


5 ngư dân mất tích ở Hoàng Sa: Hi vọng trở về đang dần tắt

5 ngư dân mất tích ở Hoàng Sa: Hi vọng trở về đang dần tắt
Gần 1 tuần trôi qua, 5 ngư dân bị chìm tàu mất tích ở Hoàng Sa vẫn chưa được tìm thấy. Ở đất liền, những người mẹ, người vợ, người con đã khóc cạn nước mắt. Hi vọng các ngư dân sống sót trở về đang dần tắt. Quê nhà đang mong chờ một phép màu.

Chiều 3/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bình Định cho biết hiện tàu Hải quân và tàu BĐ 97135 TS của ông Trần Quốc Bảo đã dừng tìm kiếm tàu cá BĐ 95613 TS, cùng 5 thuyền viên bị chìm tàu, mất tích ở Hoàng Sa sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm nhưng không kết quả.

"Con ơi, sao con chưa về…!"

Kể từ khi nghe tin chồng gặp nạn (ngày 29/7) rồi mất tích cùng 4 thuyền viên trên tàu, chị Nguyễn Bảo Kiều (33 tuổi, vợ chủ tàu cá Trần Quốc Toàn) tinh thần hoảng loạn, nửa tỉnh nửa mê, có lúc chị chẳng nhớ nổi người thân mình là ai.

“Mấy anh đến tìm chồng em phải không? Chồng em đi biển rồi, mấy ngày nữa về, vài hôm nữa ảnh về các anh đến gặp ảnh…”- chị Kiều nửa tỉnh nửa mê nói rồi khóc nấc lên thảm thiết.

Cháu Trần Quốc Khánh (12 tuổi, con thuyền trưởng Trần Quốc Toàn) chưa thật sự cảm nhận hết nỗi đau mất cha.

Chị Nguyễn Thị Nguyên (em gái chị Kiều) nén nỗi đau vào lòng nói: “Từ ngày nghe tin anh rể mất tích chị bị sốc nặng, tinh thần hoảng loạn, liên tục ngất xỉu, cứ tỉnh dậy là lao ra biển tìm chồng nên gia đình phải cho người túc trực bên cạnh”.

Bà Huỳnh Thị Quý - mẹ ngư dân Huỳnh Năm - hôm đó đạp xe về nhà. Khi đi ngang nhà chủ tàu Trần Quốc Toàn (tàu cá con trai bà theo làm thuyền viên), thấy nhiều người tập trung bàn tán xôn xao. Nghi có chuyện chẳng lành, bà dừng xe dò hỏi thì nghe tin tàu cá bị chìm. Choáng váng, bà Quý ngã quỵ giữa đường.

Theo bà Qúy, cuộc sống gia đình khó khăn, anh Năm học hết lớp 5 rồi đi biển. Mải mê lênh đênh làm ăn, đến nay đã ngoài 30 tuổi anh vẫn chưa lấy vợ…

Gần 1 tuần trôi qua, từ ngày biết tin con mất tích ngoài biển, bà Quý chẳng buồn ăn uống. Bà cứ tựa cửa ngóng tin con trong tuyệt vọng, khóc ngất đi rồi lại thi thoảng gào lên: “Con ơi! Năm ơi…! Mọi người đi biển về hết rồi sao con chưa về…”.

Tiếng khóc nghẹn, rên lên từng tiếng của bà Quý khiến không khí xóm chài nhỏ càng thêm u ám.

Hi vọng một phép màu!

Trở lại hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Bảo Kiều (vợ thuyền trưởng Trần Quốc Toàn). Tin chồng mất tích khiến chị Kiều như người bị “điên loạn”, nhiều lúc chị không nhớ được người thân, thậm chí là 2 đứa con của chị cũng chẳng nhớ. Hai cậu con trai của vợ chồng chị là Trần Quốc Khánh (12 tuổi) và Trần Quốc Hưng (9 tuổi) còn ngây ngô, dường như chưa cảm nhận được số phận mong manh của cha khi mất tích ở vùng biển Hoàng Sa.

Theo gia đình, vợ chồng anh Toàn cưới nhau hơn 10 năm nay, anh Toàn đi biển, cuộc sống còn chật vật nên phải ở nhà thuê. Nhưng thấy vợ chồng khó khăn, nuôi con nhỏ nên chủ nhà còn chẳng lấy tiền.

Con tàu BĐ 95613 TS trị giá hơn 1 tỷ đồng là số tiền góp vốn của gia đình chị Kiều, anh Nguyễn Bảo Trúc (anh trai chị Kiều) và người mẹ. Anh Toàn là người đứng tên và thuyền trưởng cầm lái con tàu ra khơi đánh bắt.

Chiều 29/7, tàu BĐ 95613 TS bị phá nước rồi chìm tại vùng biển Hoàng Sa, 5 thuyền viên trên tàu, trong đó có anh Toàn đã mất tích khiến cả gia đình lâm vào cảnh bi đát.

“Vợ chồng nghèo, hai con nhỏ ăn còn thiếu nên phải vay mượn cùng hùn vốn đóng con tàu làm ăn. Từ ngày đóng con tàu đến nay, số nợ hơn 500 triệu đồng vẫn chưa trả hết. Cuộc sống gia đình Toàn khó khăn trăm bề, 2 đứa con thì còn nhỏ đang độ tuổi ăn học. Chẳng ai nghĩ đến cảnh tượng xấu sẽ xảy ra, nhưng đã gần 1 tuần nay rồi chẳng có tung tích gì cả. Giờ đây, gia đình chỉ biết hi vọng thôi”- anh Nguyễn Bảo Trúc tâm sự.

Đại diện Đồn Biên phòng Tam Quan Nam đến thăm hỏi, động viên gia đình thân nhân ngư dân Trần Minh Trang đang mất tích ở Hoàng Sa cùng các ngư dân khác.

Ngồi bên cạnh, bà Trần Thị Thận (55 tuổi, mẹ ruột thuyền trưởng Toàn) nấc nghẹn: “Đã 5 ngày rồi, chẳng có tin tức gì. Hi vọng dần tắt, nhưng gia đình hi vọng một điều thần kỳ sẽ đến. Nếu không vợ nó chịu không nổi, rồi 2 đứa con nhỏ ai nuôi chúng”.

Cùng cảnh ngộ, chị Nguyễn Thị Hồng Thái (23 tuổi, vợ của ngư dân Trần Minh Trang) ôm đứa con trai 4 tuổi, đôi mắt đỏ hoe dường như đã cạn nước mắt.

“Trước ngày ra khơi, anh động viên tôi ráng chờ kết thúc chuyến biển trở về sẽ đưa vợ, con đi ăn, rồi đi Bà Rịa - Vũng Tàu du lịch. Nào ngờ tàu chìm giữa biển,...” - chị Thái đau đớn.

Doãn Công

Nguồn tin: dantri.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây