Tin Tức Cập Nhật

https://baotiepthi.com


Man City áp đảo Ngoại hạng Anh: Chưa bằng Barca - Real, khó mơ "ăn 3"

Man City áp đảo Ngoại hạng Anh: Chưa bằng Barca - Real, khó mơ "ăn 3"
Man City dẫn đầu Premier League với số điểm ngang bằng hiệu số bàn thắng/thua và vẫn chưa bị đánh bại. Liệu họ có đủ sức đấu ở mọi mặt trận và hướng tới một cú ăn ba?

Đón đọc video hot, Lịch thi đấu bóng đá hôm nay mới nhất, cuộc đua rực lửa của Manchester United và các đại gia giải ngoại hạng Anh, bóng đá Tây Ban Nha, Champions League…

Video Man City - Arsenal (vòng 11 Ngoại hạng Anh):

Man City đang áp đảo Premier League . Họ có 31 điểm và hiệu số cũng là +31, khiến Pep Guardiola có khởi đầu mùa giải sau 11 vòng đầu tiên tốt nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông. Lực lượng của họ rất mạnh, Pep thay dự bị vào sân chẳng khác gì thay những chiếc Ferrari bằng dàn Lamborghini.

Man City đang bay cao ở Premier League nhờ Pep Guardiola

Một số fan Arsenal trên mạng xã hội thậm chí đã bình luận rằng họ đang bị ám ảnh về khả năng Man City không những sẽ vô địch mà còn với thành tích bất bại, điều mới chỉ có Arsenal mùa 2003/04 làm được. Mùa bóng vẫn còn dài nên điều đó vẫn còn khó xảy ra.

Nhưng có một mục tiêu khác khó không kém dù vẫn khả thi. Liệu Man City có thể đạt được một cú ăn ba lịch sử giống như MU 1999, Barca 2009, Inter 2010 hay Bayern 2013?

Premier League

Các fan Man City mùa trước cũng chứng kiến Man City đá thiếu ổn định ở nửa sau mùa bóng nên họ sẽ chưa vội huênh hoang về phong độ hiện tại. Bởi biết đâu MU sẽ lại tưng bừng khi đón Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic trở lại? Biết đâu Antonio Conte sẽ lại có một phát kiến thiên tài nào đó cho Chelsea giống như sơ đồ 3-4-3 một năm trước?

Man City đã thắng Liverpool, Arsenal và Chelsea, nhưng họ vẫn còn trận derby Manchester và trận gặp Tottenham. Nghe có vẻ kỳ khôi, nhưng Mauricio Pochettino của Tottenham có lẽ mới là đối thủ đáng gờm của Pep khi so sánh với Mourinho. Poch đã thắng Pep từ ngày còn ở Espanyol, và mùa trước Spurs quật ngã City 2-0 ở lượt đi mùa giải mà không cần Harry Kane.

Man City không thắng được Tottenham trong cả 2 trận mùa 2016/17

Trong một mùa bóng dài hơi và thậm chí có tới 4 mặt trận để tham dự như bóng đá Anh, Man City tất yếu sẽ có thời điểm phải đối phó với chấn thương & thẻ phạt, nhưng quan trọng nhất là sẽ có rất nhiều HLV nghiên cứu cách đánh bại Pep.

Không có sự điều chỉnh hợp lý xuyên suốt mùa giải, Man City vẫn có thể mất ngôi đầu bảng như chơi, cách biệt 8 điểm với MU vẫn có thể bị rút ngắn mà ở Premier League, 8 điểm chẳng phải cách biệt to tát. Chính Man City bị MU bỏ cách tới 8 điểm vào tháng 3/2012 mà rốt cuộc vẫn đoạt chức vô địch.

Và mặt trận cúp

Cái khó của mặt trận cúp luôn là yếu tố bất ngờ, một đội mạnh vẫn có thể bị loại trong khi một đội trung bình vẫn có thể tiến sâu. Man City không phải là không có khả năng vô địch mặt trận cúp trong nước, nhưng họ vừa phải vào loạt luân lưu để thắng một Wolverhampton đang đá ở hạng Championship (nhưng là một Wolves được đầu tư mạnh tay bởi ông chủ Trung Quốc).

Còn ở Champions League, Man City đã đoạt vé vào vòng knock-out trước 2 lượt trận nhưng những đối thủ tiềm năng ở vòng 1/8 lại có không ít đại gia hàng đầu châu Âu. Nếu tình hình các bảng được giữ nguyên cho tới hết 6 lượt trận, City có thể phải đấu Bayern Munich, Juventus và Real Madrid.

Mặc dù một số đại gia châu Âu mùa này đã bộc lộ những dấu hiệu sa sút đầu tiên (Real & Bayern) nhưng, ít nhất về mặt lý thuyết, Man City vẫn đang ở “cửa dưới”. Họ vẫn chưa bằng một số ông lớn về tuyến giữa lẫn hai biên.

Man City đã sớm đoạt vé vào vòng knock-out Champions League

Man City có hàng tiền vệ rất mạnh và Kevin De Bruyne quả thực là một cầu thủ xuất chúng, nhưng bộ ba tiền vệ Real với Modric – Kroos – Casemiro rất cân bằng và đã giàu kinh nghiệm chinh chiến cùng nhau, chưa kể Carvajal & Marcelo ở hai biên vẫn tốt hơn Walker/Delph (và cả Walker/Mendy khi Benjamin Mendy trở lại). Và không cần phải nói nhiều về Cristiano Ronaldo, bất kể phong độ của CR7 lúc này không tốt như mọi khi.

Còn Bayern Munich chắc chắn hơn Man City về hàng thủ lẫn vị trí thủ môn, Thiago và Arturo Vidal ở tuyến giữa có lẽ chỉ thua bộ đôi Modric – Kroos ở châu Âu. Robben vượt trội so với bất cứ cầu thủ chạy cánh nào của City, và Lewandowski không chấn thương nhiều như Aguero. Man City có lẽ hơn Bayern ở chỗ De Bruyne đang chơi tốt hơn nhiều so với Thomas Muller, và Leroy Sane khá hơn một Franck Ribery đang già đi (và cả những chuyên gia chạy cánh trẻ như Costa hay Coman).

Đó mới chỉ là hai ông lớn châu Âu đang tạm có những bước lùi mùa giải này, chưa kể những PSG có bộ ba Neymar – Cavani – Mbappe hay Barcelona có Lionel Messi. Đấy là còn chưa nói đến các đối thủ Premier League khác cũng đều đang ở vị trí để giật vé vào vòng sau.

Điều quan trọng nhất là một số cầu thủ đá chính của Man City vẫn còn trẻ và chưa dày kinh nghiệm trận mạc như Sane, Sterling, Jesus và Stones. Nhưng đội ngũ hiện tại sau 1 năm nữa có thể sẽ trở nên rất vững vàng và mộng ăn ba sẽ không phải quá xa vời.

Man City thống trị Ngoại hạng Anh: Nhờ đội hình 1,2 tỷ euro đắt nhất thế giới

Man City có giá trị đội hình cao nhất thế giới, vượt qua cả Real, Barca, PSG.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây