Tin Tức Cập Nhật

https://baotiepthi.com


Chồng kén ăn khiến 9x từ nấu vụng thành vợ đảm nhờ ngày nào cũng nấu nhiều món ngon

Chồng kén ăn khiến 9x từ nấu vụng thành vợ đảm nhờ ngày nào cũng nấu nhiều món ngon
Với chị Kiều Diễm (27 tuổi, TPHCM), việc chồng động viên và khen ngợi khiến chị tiến bộ rất nhiều trong nấu ăn. Giờ chỉ nhìn những mâm cơm ngon chẳng ai nghĩ, khi mới lấy chồng chị không hề biết nấu nướng.

Những ngày mới lập gia đình, chị Kiều Diễm (TPHCM) không hề biết nấu nướng. Thế nhưng, chẳng thể vì mình không biết nấu ăn, lại để chồng hàng ngày đi ăn hàng vừa đắt đỏ lại chẳng đảm bảo sức khỏe nên chị Diễm quyết định thay đổi.

Chị bắt đầu mày mò, tìm hiểu và học nấu ăn trên mạng, qua bạn bè, trong các hội nhóm của chị em phụ nữ. Dần dần, chị đã nấu được rất nhiều món ngon, hấp dẫn khiến ai cũng bất ngờ.

Những ngày mới lập gia đình, chị Kiều Diễm (TPHCM) không hề biết nấu nướng.

Chị chia sẻ, gia đình chị thường ăn các món quen thuộc nhưng nếu bất cứ khi nào có món mới, chị sẽ tham khảo để nấu cho cả nhà thưởng thức, coi như là đổi món, nâng cao khẩu vị cho mỗi người. Vì chăm chút từng món ăn nên mỗi bữa chế biến như vậy chị sẽ mất khoảng 1 - 1 tiếng rưỡi.

Có một điều đặc biệt, chồng chị tuy không đòi hỏi chị phải nấu món nọ món kia nhưng anh lại rất kén ăn. Anh chỉ cần nấu món đơn giản nhưng phải ngon và chất lượng. "Những món nào vừa miệng thì chồng mình rất thích và ăn nhiều. Còn món nào không ngon, anh sẽ vẫn ăn nhưng chỉ qua loa vì sợ vợ buồn". Nhưng anh sẽ góp ý những chỗ chưa đạt để chị thay đổi.

Thế nhưng, chẳng thể vì mình không biết nấu ăn, lại để chồng hàng ngày đi ăn hàng vừa đắt đỏ lại chẳng đảm bảo sức khỏe nên chị Diễm quyết định thay đổi.

Cũng nhờ có chồng kén ăn như vậy mà chị Kiều Diễm cũng tinh tế hơn trong việc lựa chọn nguyên liệu và cách chế biến sao cho món ăn thu được ngon nhất có thể.

Chị Kiều Diễm còn chia sẻ, trong gia đình chị có chồng và hai con, mỗi người có sở thích ăn uống khác nhau. Vì thế chị luôn cân nhắc thực đơn theo sở thích giữa các thành viên. Chẳng hạn "hôm nay chồng mình muốn ăn món gì thì mình sẽ chiều ý làm ngay món đó. Ngày mai lại hỏi con xem thích món nào để mẹ nấu, nếu món mặn ba thích thì mình sẽ nấu món canh các con thích. Cứ luân phiên thay đổi như thế để cả nhà cùng ngon miệng".

Chị bắt đầu mày mò, tìm hiểu và học nấu ăn trên mạng, qua bạn bè, trong các hội nhóm của chị em phụ nữ. Dần dần, chị đã nấu được rất nhiều món ngon, hấp dẫn khiến ai cũng bất ngờ.

Với chị Diễm, hiện tại, nấu ăn không chỉ là nghĩa vụ chăm sóc chồng con mà đó còn là sở thích của chị hàng ngày. Tuy cuối tuần gia đình chị hay ra ngoài tụ tập cùng bạn bè nhưng chẳng bao giờ có thể thiếu được bữa cơm nhà cho chính tay mình nấu.

Cũng nhờ có chồng kén ăn như vậy mà chị Kiều Diễm cũng tinh tế hơn trong việc lựa chọn nguyên liệu và cách chế biến sao cho món ăn thu được ngon nhất có thể.

Vợ mê nấu ăn lại thích chụp ảnh, chồng ngày nào cũng đợi "cúng face" xong mới được ăn
Đó là câu nói hài hước nhưng có thật của chồng chị Phương Liên (Hà Nội) mỗi khi vợ nấu ăn xong, chụp ảnh và up facebook để chia sẻ với các chị em phụ...
Bấm xem >>
Theo Thu Minh (Khám phá)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây