Mẹ nghèo rong ruổi tìm con mất tích khi bán vé số mưu sinh

Thứ sáu - 10/03/2017 15:05

Mẹ nghèo rong ruổi tìm con mất tích khi bán vé số mưu sinh

Trong lúc giúp mẹ bán thêm vài tờ vé số để mưu sinh, cậu bé 14 tuổi bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn khiến người thân vô cùng lo lắng.

Chiều 9/3, trao đổi với PV, chị Phan Thị Minh Hiền (SN 1982, trọ ở đường Ngự Bình, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết sau gần 10 ngày tìm kiếm khắp nơi, chị và gia đình vẫn chưa thấy tung tích của con trai mình là cháu Lại Tuấn Hùng (SN 2003).

 

Chị Hiền (mẹ cháu Hùng) hết sức lo lắng vì đã gần 10 ngày nay vẫn không biết con trai đang ở đâu. Ảnh: L.C

Theo lời chị Hiền kể lại, vào khoảng 15h ngày 1/3, sau khi 2 mẹ con chị đi bán vé số về thì cháu Hùng có xin mẹ ở lại khu vực gần siêu thị Big C, đường Bà Triệu, TP. Huế để bán nốt số vé còn lại.

Hùng hẹn với mẹ chiều tối đến đón mình về, nhưng khoảng 17h cùng ngày chị Hiền đến khu vực nói trên thì không thấy con ở đâu. Chị Hiền sau đó đã cố gọi vào số điện thoại cháu Hùng nhiều lần nhưng không thể liên lạc được.

“Bình thường hôm nào đi bán về Hùng đều xin tôi ở lại khu vực Big C vừa chơi vừa giúp mẹ bán thêm một ít vé, đến gần tối tôi lại sang đón cháu về nhà. Hùng rất ngoan, ít bạn bè, không ham chơi và chưa bao giờ bỏ đi đâu mà không xin phép mẹ cả. Từ ngày cháu mất tích, tôi đã đi tìm cháu khắp mọi nơi, từ bến xe, các quán xá, dọc bờ sông… nhưng vẫn không thấy.”, chị Hiền lo lắng.

 

Hình ảnh của cháu Lại Tuấn Hùng. Ảnh: L.C

Chị Hiền chia sẻ thêm, do bị dị tật bẩm sinh ở tay, tính vốn hay quên, sức khỏe không được tốt nên Hùng đã nghỉ học từ nhỏ. Hàng ngày, Hùng đi theo mẹ phụ bán vé số vừa để cho khuây khỏa và để mưu sinh.

Từ trước đến nay, chưa bao giờ xảy ra chuyện cháu bỗng dưng mất tích như vậy nên hiện tại gia đình hết sức hoang mang, lo lắng. Được biết lúc đi cháu Hùng đội mũ màu xanh, áo thổ cẩm dài tay, quần thể thao màu đen sọc vàng, mang túi sách vé số màu đen, giày sandal màu đen, có mang tất.

Theo tìm hiểu của PV, được biết gia đình của cháu Hùng hiện tại cũng hết sức khó khăn. Bố cháu làm thợ hồ còn mẹ đi bán vé số. Hùng là con trai đầu, sau Hùng còn có hai em nhỏ. Em trai út của Hùng sinh năm 2012 bị tai nạn ở vùng mặt hiện nay vẫn đang điều trị dài ngày. Cả 5 thành viên trong gia đình cháu đang phải sống chen chúc trong một phòng trọ nhỏ nằm trên đường Ngự Bình, TP. Huế.

Thông tin từ Trung tâm Phát triển cộng đồng và Công tác xã hội ở TP. Huế cho biết, cháu Hùng là lao động đường phố đang được trung tâm bảo trợ. Sau khi phát hiện cháu Hùng bị mất tích, gia đình cháu đã trình báo sự việc đến Công an TP. Huế. Hiện phía trung tâm đang tích cực phối hợp với Công an TP. Huế để tìm cháu Hùng về với gia đình.

Mọi thông tin liên quan đến tìm kiếm xin thông tin liên hệ:

Chị Phan Thị Minh Hiền (mẹ cháu Hùng): 0121.9313.609 hoặc địa chỉ số 5, kiệt 138 đường Ngự Bình, TP. Huế.

Tin tài trợ | BigBB Hãy dành 2 phút đọc tin này nếu con còi cọc, ốm bệnh quanh năm.
21 tháng, bé Ngọc Hân chỉ được 9,8kg. Đã có lúc chị Hiền (Ninh Kiều- Cần Thơ) tưởng chừng mọi cố gắng giúp con thoát khỏi tình trạng nôn...
Tin tài trợ | Ích Mẫu Lợi Nhi Bất ngờ cách chữa ít sữa, mất sữa của hàng nghìn mẹ Việt.
Chị Hồng Châu (Bình Phước) vui vẻ chia sẻ: "Trước kia cả tiếng em mới vắt được 20 ml, bây giờ chỉ cần mươi phút em đã vắt được 300 thậm chí...

Nguồn tin: eva.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây