Ngày về của 4 ngư dân bị nạn ở Biển Đông

Thứ sáu - 16/09/2016 04:10

Ngày về của 4 ngư dân bị nạn ở Biển Đông

Gặp nạn trong lúc đánh bắt thủy sản, ông Thảo cùng ba người thân không ngờ mình "kẹt" ở Trung Quốc gần hai tháng. Ngày về quê, bốn ngư dân mang theo gánh nợ hơn 400 triệu đồng.

Sau gần hai tháng ở Bệnh viện Nhân dân TP Tam Á (đảo Hải Nam, Trung Quốc), tối 14/9, ngư dân Hồ Thảo cùng ba người thân về đến Sân bay quốc tế Đà Nẵng. 

Ông Hồ Thảo (đầu tiên phải) cùng ba ngư dân bị kẹt ở Trung Quốc về Quảng Ngãi chiều 15/9. Ảnh: Minh Hoàng.

Giữa đêm khuya, bốn ngư dân đón xe ôm từ sân bay về ngủ tạm trên tàu cá của người thân neo đậu ở cảng Thọ Quang (Đà Nẵng). Do ông Thảo còn yếu nghỉ ngơi lấy lại sức, trưa 15/9, họ tiếp tục đón xe khách về quê Quảng Ngãi đoàn tụ gia đình. 

Đêm chạy đua trên biển...cứu người

Rời xe khách đặt chân xuống đầu ngõ làng chài quê nhà, ngư dân Hồ Thảo (62 tuổi, ngụ xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) bước tập tễnh khó nhọc, đôi tay co quắp chưa dám tin mình còn sống sót trở về với vợ, con.

Hơn 40 năm gắn bó với biển, ông Thảo không ngờ đời mình tuổi xế chiều lại gặp nạn, ngã  đập đầu trên tàu cá chấn thương sọ não. Sau ca phẫu thuật trở về, lão ngư cảm thấy tinh thần kiệt quệ, sức khỏe sa sút, trí nhớ không còn minh mẫn như xưa. 

"Tôi cùng anh em ngư dân thả lưới xuống biển bắt cá, không ngờ dây cáp đứt văng vào đầu lâm nạn. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện, đầu óc đau buốt, bác sĩ xì xầm tiếng nước ngoài không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa", lão ngư gặp nạn nói. 

Ngư dân Hồ Thảo trong ngày đoàn tụ với gia đình. Ảnh: Minh Hoàng.

Sau khi có sự can thiệp Bộ Ngoại giao, phía Trung Quốc điều tàu cứu hộ tiếp cận tàu cá ứng cứu ngư dân gặp nạn.

Giữa khoảnh khắc "ngàn cân treo sợi tóc", cơ quan chức năng Việt Nam hướng dẫn các ngư dân Quảng Ngãi tăng tốc chạy tàu cá suốt nhiều giờ trên biển về hướng đảo Hải Nam hy vọng cứu sống ông Thảo.

Đến 1h sáng 21/7, tàu cứu hộ Trung Quốc tiếp cận được tàu cá đưa ngư dân Thảo về Bệnh viện Nhân dân TP Tam Á (đảo Hải Nam) cấp cứu cùng ngày.

Video

Ngư dân kể lại khoảnh khắc cứu người của tàu Trung Quốc

Trong lúc đưa anh trai gặp nạn lên tàu cứu hộ, ông Hoàng không ngờ hai con trai của mình đến đảo Hải Nam bất đắc dĩ và đã bị kẹt ở Trung Quốc gần 2 tháng.

Gia cảnh nghèo khó, làng chài thiếu lao động đi biển, lần đầu tiên tham gia "đội quân" đánh bắt xa bờ, ông Hoàng không ngờ chuyến biển kéo dài đến 2 tháng. Ngư dân Hồ Thành Danh (con trai ông Hoàng) than thở, gia đình đã nghèo giờ gặp "cái eo".

"Ba cha con là lao động chính trong gia đình nên bị kẹt ở Trung Quốc suốt gần 2 tháng mà sốt ruột đứng ngồi không yên. Mùa mưa bão đã về, chúng tôi trở về tay trắng, nợ nần chồng chất, cả nhà biết lấy gì mà sống qua ngày đây", anh Danh thổ lộ. 

Theo ngư dân Danh, sau ca phẫu thuật chấn thương sọ não, sức khỏe ông Thảo suy yếu nghiêm trọng, chân tay bị tê, trí nhớ không còn minh mẫn khó thể đi tàu ra biển đánh bắt cá được nữa. Dù sao cũng cảm ơn lực lượng cứu hộ, y, bác sĩ Trung Quốc đã cứu sống bác Thảo.

Lẽ ra ngày về đoàn tụ gia đình thì vui mừng, hạnh phúc nhưng gia cảnh bác ấy quá nghèo giờ mang di chứng sau ca phẫu thuật, không thể lao động được thì thời gian tới biết lấy tiền ở đâu mà trả nợ 400 triệu đồng cho phía Trung Quốc. 

Trước đó, ngày 19/8, trong văn bản hỏa tốc của Qũy Bảo hộ công dân và pháp luật Việt Nam (Bộ Ngoại giao) gửi Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi thông báo gia đình ngư dân về các khoản chi phí trong thời gian điều trị, sinh hoạt ở Trung Quốc. 

Cụ thể, phía Trung Quốc đề nghị gia đình ông Thảo sớm thanh toán các chi phí chữa trị của ngư dân với tổng số tiền 116.756 NDT (tương đương 400 triệu đồng) bao gồm: Chi phí cấp cứu chữa trị, sinh hoạt, phí trông coi bảo vệ, thông tin liên lạc, một số chi phí khác...

Riêng vé máy bay cho 4 ngư dân về nước từ Hải Nam đến Quảng Châu (900 NDT/người), từ Quảng Châu về Hà Nội (1.200 đến 1.300 NDT/người).

Tránh để lâu phát sinh thêm chi phí, số tiền đặt cọc tối thiểu bao gồm chi phí bệnh viện và tiền vé máy bay về nước cho bốn ngư dân (82.636 NDT tương đương 283 triệu đồng). 

Trước tình hình này, Chính quyền địa phương xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) đã ký xác nhận gia đình ngư dân Hồ Thảo là hộ nghèo; đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ.

Ngày 20/7, ngư dân Hồ Thảo bị cáp văng vào đầu khi đang làm việc trên tàu cá Quảng Ngãi số hiệu QNg 94764 TS tại khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Tai nạn khiến ông Thảo chấn thương sọ não, xuất huyết và hôn mê.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh đã liên lạc với các cơ quan chức năng Trung Quốc đề nghị giúp đỡ tìm kiếm cứu nạn.

Rạng sáng 21/7, tàu cứu hộ Trung Quốc tiếp cận đưa ông Thảo cùng ba ngư dân đi theo chăm sóc về Bệnh viện Nhân dân TP Tam Á. Ông Thảo đã được tiến hành hội chẩn, phẫu thuật sọ não, điều trị.

Đến ngày 12/8, sức khỏe của ông Thảo bình phục có thể về nước tuy nhiên phía gia đình chưa có khoản tiền lớn để trả viện phí, sinh hoạt...nên còn kẹt ở Trung Quốc đến 14/9 mới lên máy bay về Việt Nam đoàn tụ gia đình. 



Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây