MU “lên đỉnh”: Sự tiến hóa của Mourinho

Thứ ba - 30/08/2016 11:49

MU “lên đỉnh”: Sự tiến hóa của Mourinho

Từ xưa đến nay, Jose Mourinho vốn có tiếng là dị ứng với các ngôi sao và bởi thế ông chẳng mấy khi chiêu mộ những ngôi sao lớn. Vậy mà ở Man United, Mourinho đã đốc thúc CLB ký với Ibra và Pogba, những ngôi sao lớn với tầm ảnh hưởng bao trùm, qua đó có thể thấy những đổi thay mạnh mẽ đang xảy ra trong trái tim và trong khối óc “Người đặc biệt”.

Video  trận Hull City - MU:

BấmSUBSCRIBEngay để chia sẻ video này trên youtube:   

Khi Jose Mourinho gia nhập Chelsea lần đầu tiên, tỷ phú Roman Abramovich đã chìa ra danh sách một loạt các ngôi sao, trong đó có Thierry Henry, và đề nghị HLV trưởng lựa chọn. Abramovich khi ấy chưa hiểu biết nhiều về thế giới bóng đá nhưng lại rất thích các ngôi sao, ông không giấu được hào hứng trước viễn cảnh Henry chơi bóng ở Stamford Bridge. Mourinho nhìn lướt qua bản danh sách ấy và... lắc đầu. Abramovich sững sờ, nụ cười tắt trên môi.

Trước đây Mourinho không thích sử dụng những ngôi sao lớn

Mourinho vốn không khoái các ngôi sao bởi ông luôn muốn mình là ngôi sao lớn nhất của đội bóng. Ông tự xưng là “Người đặc biệt” trong buổi họp báo ra mắt. Ông quả quyết “tôi chỉ đứng sau Chúa”.

Ông góp ý kiến buộc Chelsea phải đổi logo mới với hình tượng chú sư tử nổi bật và kiêu hãnh hơn. Thay vì mua Henry và Rivaldo như gợi ý của Abramovich, HLV người Bồ đưa về Makelele - một người bị ruồng rẫy, và Didier Drogba - người mà năm 23 tuổi vẫn bị xem là “dự bị cho dự bị” ở một CLB hạng nhì Pháp.

Abramovich nhẫn nhịn lắng nghe Mourinho trong 2 năm đầu tiên, cho đến khi ông không nhịn nổi chứng “thèm sao” và đưa về Ballack rồi Shevchenko. Mourinho rời đi không lâu sau đó.

Không phải là khi đã có danh thì Mourinho mới “kỳ thị” các ngôi sao. Ở Benfica, một Mourinho mới toe đã cả gan đẩy Nuno Maniche xuống tập với đội trẻ. Victor Baia ở Porto cũng chịu hình phạt tương tự vì dám chống đối. Không ít ngôi sao đã bị nhà cầm quân người Bồ đày đọa mà điển hình nhất là Kaka. Balotelli ngông ngược bị tống khứ khỏi Inter. Casillas, Ramos, Pepe và Cristiano Ronaldo đều từng phải ngồi dự bị vì dăm câu phát biểu không lọt tai thầy...

Đời thay đổi khi Mou thay đổi

Lạ lùng thay, Mourinho giờ đây đang chấp nhận đứng lùi lại và nhún mình. Một Mourinho vốn chỉ quen thâu nạp những ngôi sao tiềm năng hoặc những công nhân cần mẫn bỗng chủ động đề nghị CLB ký với Pogba và Ibrahimovic - những nhân vật không chỉ mang phẩm chất siêu sao mà còn sở hữu cái tôi lấn át tất thảy mọi người.

Sự kiện ấy đánh dấu một bước chuyển mình đầy tích cực của Jose. Và hơn nữa ông ngày càng ít nói những lời đao to búa lớn, không còn vơ vào mình những cái hư danh kiểu như “Người đặc biệt” hay “Người hạnh phúc”.

2 cái tôi cực lớn ở Old Trafford

Mourinho không tự biến mình thành trung tâm của đội bóng nữa. Cái khí phách ngút trời biến mất. Ông giống như một dòng suối qua bao ghềnh thác đã trở nên hiền hòa hơn khi đổ về đồng bằng. Có thể là Mourinho đã điềm tĩnh hơn sau 3 lần bị sa thải. Hoặc là một khả năng thi vị hơn: Mourinho thực sự yêu MU. Và đó là lần đầu tiên Jose yêu ai đó hơn cả bản thân mình.

Tại sao lại không chứ, khi mà MU khác hẳn với những nơi Jose từng ghé chân. MU luôn xem HLV không đơn thuần chỉ là HLV (coach) mà còn là một nhà quản lý (manager), hoặc một ông chủ (boss), người luôn có toàn quyền quyết định các vấn đề chuyên môn. HLV sẽ luôn được trân trọng cho dù còn ít danh tiếng như David Moyes. HLV cũng sẽ luôn luôn được bảo vệ bởi Moyes và Van Gaal đã hứng chỉ trích suốt thời gian dài nhưng vẫn được đối xử đầy nhẫn nại.

Điều đặc biệt là các ông chủ MU không bao giờ tìm cách dùng tai mắt của mình để giám sát và san sẻ bớt quyền lực của HLV giống như Mourinho từng trải qua ở Real Madrid và Chelsea.

Một điều kỳ quặc nữa là Mourinho trước kia vẫn quen thâu nạp các khách hàng của Jorge Mendes để giúp siêu cò này làm ăn thì nay bỗng dưng ký hợp đồng với 3 cầu thủ do Mino Raiola đại diện. Đó là một chi tiết đắt giá, nó một lần nữa khẳng định Jose rất yêu công việc ở MU và hết mình vì công việc.

Khi “Người đặc biệt” gạt bỏ cái tôi cá nhân, tình bằng hữu với Mendes và toan tính làm ăn qua một bên, ông ta không còn đặc biệt nữa. Hoặc là ông ta đã chuyển đổi sang một biến thể mới: một người vừa đặc biệt lại vừa đáng yêu.

Là số trận thắng của MU mùa này, họ giành được 9 điểm tuyệt sau cả 3 trận đầu tiên ở Premier League.

Tổng số bàn thắng mà MU đã ghi được, trong đó có đến 4 bàn được khi trên sân khách.

“Quỷ đỏ” đang nằm trong nhóm 3 đội dẫn đầu giải NHA (bằng điểm Man City, Chelsea, nhưng tạm xếp sau do kém hơn về hiệu số bàn thắng thua). 

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây