MU đại chiến Man City: Pep "giả nai", Mourinho chờ "bắt bài"

Thứ sáu - 08/12/2017 23:30

MU đại chiến Man City: Pep "giả nai", Mourinho chờ "bắt bài"

Derby Manchester "nóng" từ lúc chưa khai màn nhờ những màn khẩu chiến thâm độc và bí hiểm từ Jose Mourinho và Pep Guardiola.

Mời các bạn đón đọc  video hot, Lịch thi đấu bóng đá mới nhất, cuộc đua rực lửa ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Champions League…

Video tổng hợp những điểm nhấn đáng chú ý trước trận MU - Man City:

Pep “giả nai”: MU chủ quan là chết

Cuối cùng, Man City của Pep Guardiola cũng nếm mùi thất bại trên sân Shakhtar Donetsk với tỉ số 2-1. Đây là điều mà cả Premier League lẫn châu Âu chờ đợi mòn mỏi suốt 21 trận đấu đã qua, và cũng chứng tỏ tập thể ấy không phải bất khả chiến bại?

Pep chỉ "khiêm tốn" khi đội bóng của mình đã thắng hoặc cầm chắc phần thắng

Trên thực tế, đây là trận đấu không còn nhiều ý nghĩa bởi "nửa xanh thành Manchester" đã giành vé vào vòng knock-out với vị trí đầu bảng sớm 1 vòng. Diễn biến trên dất ukraine cũng cho thấy, Man City vẫn vượt trội dù tung ra những cầu thủ dự bị như Tosin Adarabioyo, Danilo, Eliaquim Mangala, Phil Foden hay Bernardo Silva.

Shakhtar Donetsk lại rất cần chiến thắng để đi tiếp, vì thế không ngạc nhiên khi Man City chấp nhận "làm từ thiện". Dường như mối bận tâm của họ lúc này chỉ là trận derby Manchester với MU.

Trở lại với Pep, trong buổi họp báo sau trận, chiến lược gia 46 tuổi thẳng thắn cho rằng “thất bại chẳng bao giờ vui vẻ, nhưng Man City cần phải thua một trận. Điều đó sẽ tốt cho CLB".

Ai cũng biết Pep là một người khéo léo, thậm chí bị gắn cho cái mác "ngụy quân tử" bởi sự khiêm tốn thái quá và sở thích... khen ngợi đối thủ.  Đó là hành động fair-play nhưng sẽ trở nên lố bịch nếu lạm dụng.

Thế mới có chuyện, dư luận phải bật cười khi ông chạy theo, hét như "tát nước vào mặt" Nathan Redmond sau trận đấu Man City - Southampton (thắng 2-1) chỉ để... khen cầu thủ này chơi quá tốt. Ông chỉ buông lời ca ngợi khi biết đội bóng của mình đã thắng hoặc cầm chắc phần thắng!

Vì vậy, Pep có thực sự muốn "các đội bóng chạm trán Man City sở hữu lực lượng mạnh nhất" hay hy vọng Paul Pogba bên phía MU không vắng mặt, như chính ông từng nói?

Cuộc họp báo trước trận derby Manchester sắp tới, bài ca mang tên "lời ngọt ngào" mà Pep dành cho MU, cho đại kình địch Jose Mourinho sẽ lại vang lên, dù ai cũng biết chỉ là chiêu trò "giả nai" mà thôi.

Mourinho “bắt bài”: Đừng đùa với Cáo già

Jose Mourinho là tuýp người trái ngược Pep, cá tính và rất đanh đá. Thế mới có chuyện ở cuộc họp báo sau trận đấu với CSKA Moscow hồi giữa tuần, HLV người BĐN chẳng hề nể nang mà xỉa xói Pep cùng một đồng nghiệp khác, Arsene Wenger vì thói nói dóc: 

"Cáo già" Mourinho quyết bóc mẽ Pep-Man City

"Các đối thủ của tôi luôn có chung vấn đề về lực lượng. Họ nói vậy và rốt cục, lại ra sân với những cầu thủ hoàn toàn khỏe mạnh - một hiện tượng y học phi thường". Theo lời Mourinho, Pep dối trá về trường hợp David Silva khi thông báo tiền vệ này không ra sân ở trận gặp Shakhtar Donetsk vì chấn thương, thậm chí bỏ ngỏ cơ hội đá derby Manchester.

Mục đích rất rõ ràng: gây bất ngờ cho MU  giống như cách mà Wenger loan tin về chấn thương của Alexandre Lacazette cuối tuần vừa qua. Kết quả, cầu thủ này có tên đội hình xuất phát, thậm chí chạy như bay và ghi bàn.

Mourinho còn lấy MU làm tấm gương so sánh với Man City, Arsenal: "MU trung thực hơn nhiều. Khi tôi nói đội bóng có vấn đề, đội bóng thực sự có vấn đề. Cầu thủ nào chấn thương, họ thực sự gặp chấn thương, Bailly hết cơ hội ra sân, Phil Jones, Fellaini còn bỏ ngỏ, Ibrahimovic rất nhiều cơ hội, Matic chấn thương nhưng sẽ thi đấu. Làm gì có những câu chuyện kiểu như David Silva hay Lacazette!"

Chẳng ai phản biện luận điểm của Mourinho vì nó quá... đúng. Chỉ một câu nói, Mourinho vừa bóc mẽ Pep - Man City, vừa gián tiếp đề cao bản thân mình. Thực chất, xỉa xói đồng nghiệp (đặc biệt là Pep) vốn cũng là thói quen của “người đặc biệt” từ trước đến nay. Nưng thay vì "xù lông" khiêu khích đối thủ lẫn giới truyền thông, Mourinho lại tranh thủ sự ủng hộ của dư luận để biến chính mình thành vai chính diện trong vở kịch này.

Pep "giả nai", Mourinho "bắt bài", cứ như thế derby Manchester dần "nóng" lên từ thời điểm chưa khai màn...

Kinh điển MU – Man City: Thời thế thay đổi, MU hãy học Man City để thành công!

MU nên học hỏi mô hình của Man City vì đã quá xa rời hình ảnh đẹp năm xưa.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây