MU cạn tiền, chuyển hướng: “Phế” Mourinho, lập vua mới Pochettino

Thứ tư - 15/11/2017 15:58

MU cạn tiền, chuyển hướng: “Phế” Mourinho, lập vua mới Pochettino

Mourinho đánh lừa tất cả bằng kết quả tương đối tốt. Nhưng rõ ràng “Người đặc biệt” đang đi chệch quỹ đạo truyền thống lịch sử của MU. Vì thế, “Quỷ đỏ” đang cần một sự tươi mới đến từ Pochettino.

Đón đọc video hot, Lịch thi đấu bóng đá hôm nay mới nhất, cuộc đua rực lửa của Manchester United và các đại gia giải ngoại hạng Anh, bóng đá Tây Ban Nha, Champions League…

Video trận đấu giữa Chelsea và MU ở vòng 11 giải Ngoại hạng Anh:

Vương triều của Mourinho lung lay

HLV Jose Mourinho vừa phải đón nhận một cú sốc. Nếu muốn mua thêm bất cứ cầu thủ nào trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, ông đều phải tự cân đối thu chi thông qua việc bán bớt các cầu thủ đang có. Đó là lần đầu tiên sau 1 năm rưỡi đến Old Trafford, “Người đặc biệt” bị tuýt còi.

HLV Mourinho không còn được tự do mua sắm

Ở một bối cảnh khác, điều đó là hoàn toàn bình thường. Rất nhiều đội bóng, từ lớn đến nhỏ, đều phải nỗ lực cân đối thu chi thông qua việc mua và bán cầu thủ, chỉ trừ các đội bóng được bơm doping tiền từ giới chủ như Man City, Chelsea hay PSG.

Nhưng điều đáng nói ở chỗ, chỉ mới đây thôi đích thân HLV Mourinho lên tiếng khẳng định MU cần chi tiêu rất nhiều trong phiên chợ đông này để tăng cường lực lượng. Thậm chí, nhà cầm quân người Bồ còn lấy PSG ra làm bình phong để thông điệp của mình tăng thêm sức nặng. Bởi vậy, có thể xem pha phản đòn của BLĐ MU là một cú tát, giáng vào lòng kiêu hãnh của “Người đặc biệt”.

Dưới thời Jose Mourinho , MU đã chi ra tổng cộng 285 triệu bảng để mua sắm cầu thủ. Mùa giải đầu tiên, “Quỷ đỏ” xếp thứ 6 tại giải Ngoại hạng Anh và giành thêm các danh hiệu ở đấu trường phụ, trong đó có cả Europa League. Mùa này, màn trình diễn của “Quỷ đỏ” trong giai đoạn đã qua là vô cùng nhạt nhòa. Dù vậy, kết quả vẫn đang ủng hộ HLV Mourinho với vị trí đầu bảng A Champions League và thứ hai tại giải Ngoại hạng Anh.

Nhưng cần nhận ra 2 vấn đề mà HLV Mourinho đang gặp phải. Đầu tiên, MU dưới thời Mourinho luôn chơi rất tệ trong các trận đại chiến. Mùa trước, “Quỷ đỏ” chơi tệ nhất trong các cuộc nội chiến trong nhóm Big Six. Mùa này, MU thua Chelsea, hòa mà như thua Liverpool, và thắng cũng... như thua trước Tottenham. Hình ảnh MU trong các trận đại chiến vừa nhạt nhòa, vừa bệ rạc, khác hẳn với chính họ khi Sir Alex còn hiện hữu ở Old Trafford.

McTominay là cầu thủ trẻ hiếm hoi được HLV Mourinho trao cơ hội

Thứ hai, HLV Mourinho quên mất rằng lịch sử của MU thuộc về những lứa cầu thủ cây nhà lá vườn, và truyền thống phát triển cầu thủ trẻ luôn được đề cao. 2 năm với Mourinho, MU chỉ trình làng được đúng một tài năng trẻ hứa hẹn là Scott McTominay. Những cầu thủ trẻ đang chơi tốt hiện nay như Marcus Rashford hay Anthony Martial đều là thành quả người tiền nhiệm Van Gaal để lại. Và bao lâu nay, Học viện Carrington của MU luôn được biết đến như một trong những lò đào tạo tốt nhất nước Anh.

Trong khi đó, vương triều của Sir Alex gắn liền với thế hệ 1992 huyền thoại, sau này rất nhiều tài năng sáng giá khác được gọt rũa và phát triển dưới đôi tay “nghệ nhân” Fergie. Hoặc xa hơn nữa, giai đoạn huy hoàng khác thuộc về lứa đồng ấu của Sir Matt Busby, và những gì còn lại sau thảm họa Munich vẫn đủ để MU tạo nên những chiến công hiển hách.

Chờ hết hợp đồng, thay Mourinho bằng Pochettino?

Chưa hết, HLV Mourinho còn mắc một sai lầm quan trọng khác: Tranh cãi với các manucian. Để bảo vệ Lukaku, ông trách cứ NHM. Đội bóng gặp kết quả bất lợi, ông oán thán NHM không cổ vũ hết mình. Chống lại CĐV đội nhà là một hành động dại dột.

HLV Pochettino rất giỏi phát triển cầu thủ trẻ

Trong khi đó, những gì Mauricio Pochettino làm được tại Tottenham thành công ngoài sức tưởng tượng của tất cả. Từ đống hoang tàn mà Villas-Boas và Tim Sherwood để lại, nhà cầm quân 45 tuổi người Argentina từng bước xây dựng và biến Tottenham trở thành một thế lực mới nổi, buộc Ngoại hạng Anh phải định nghĩa lại nhóm đại gia thành Big Six.

Với Pochettino, những tài năng trẻ vụt biến thành ngôi sao. Đó là Harry Kane - tiền đạo đang được cả châu Âu thèm muốn, là Dele Alli - cầu thủ vừa nhấn chìm Real Madrid ở Wembley, là Harry Winks - người được mệnh danh là Iniesta của nước Anh. Rất nhiều cầu thủ trẻ khác nữa đã và đang được Pochettino “ươm mầm” và phát triển.

Lối chơi của Tottenham hiện nay cũng khoáng đạt, hiện đại hơn so với vẻ xù xì, thô kệch của MU. Mà để xây dựng được lối chơi ấy, Tottenham không tốn kém quá nhiều. Hè 2017 này, “Gà trống” lãi 12 triệu bảng; còn 1 năm trước đó chỉ tốn 8 triệu bảng...

Pochettino sẽ đến MU, thay thế Mourinho?

Hợp đồng của Mourinho với MU chỉ còn thời hạn đến năm 2019, tức 1 mùa rưỡi nữa. Đến thời điểm này, hai bên vẫn chưa gia hạn. Liệu đó có phải dấu hiệu của một cuộc binh biến nơi thượng tầng MU?

MU mất bản sắc: “Mỏ vàng” bị lãng quên, Mourinho chỉ biết ”đốt tiền”

MU chi hàng trăm triệu bảng, nhưng chưa bao giờ HLV Mourinho thấy thỏa mãn.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây