MU: Pogba và “cơn say” của Mourinho

Thứ bảy - 13/08/2016 02:06
Chưa cần nghĩ đến chuyên môn, chỉ riêng việc Pogba gia nhập MU đã đủ khiến Mourinho xoa tay hài lòng.

Khi nhận lời đến Old Trafford, Mourinho đã đưa cho các ông chủ một danh sách 4 cái tên mà ông muốn có trong đội hình trước khi mùa bóng chính thức khởi tranh và “Người đặc biệt” đã được toại nguyện. Bailly, Ibrahimovic, Mkhitaryan và Pogba đều là những chữ ký của Mourinho, những cái tên mà ông mong muốn.

Luôn muốn làm ông chủ

Một cá tính lớn như Mourinho chắc chắn sẽ rất thoải mái với cảm giác của một ông chủ. Nước Anh là nơi mà mỗi HLV không đơn thuần chỉ là HLV (Coach) mà còn là một nhà quản lý (Manager), một người có toàn quyết quyết định các vấn đề chuyên môn của đội bóng như Alex Ferguson, Arsene Wenger hay David Moyes ở Everton.

 

Ed Woodward và Mourinho

Bởi thế mà Mourinho luôn cảm thấy hứng thú nhất với Premier League, hơn hẳn Serie A, La Liga hay Bundesliga. Không may cho Mou khi 2 nhiệm kỳ của ông với Chelsea đều không như ý bởi Chelsea được bán cho Abramovich - một “sugar daddy” (ông bố nuôi giàu có) và bản sắc Anh đã mai một đi nhiều.

Một mặt, Mourinho bị giám sát và bị chia sẻ bớt quyền lực bởi những cánh tay nối dài của Abramovich, từ Peter Kenyon và Avram Grant ở nhiệm kỳ đầu cho tới Michael Emenalo ở nhiệm kỳ sau. Mặt khác, ông bị chính tỷ phú người Nga can thiệp thô bạo, bị ấn vào tay những ngôi sao không phù hợp với triết lý của mình (tiêu biểu là Andriy Shevchenko).

Mourinho ở Real Madrid cũng có cảm giác bị quản thúc. Ông có mối quan hệ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt với GĐ thể thao Jorge Valdano, người luôn phớt lờ yêu cầu mua thêm một trung phong cắm.

Cả Benzema và Higuain đều không phải thuộc mẫu “số 9” ưa thích và Mourinho đòi hỏi phải chiêu mộ Hugo Almeida. Nhưng Valdano cho rằng HLV người Bồ chỉ muốn giúp Jorge Mendes làm ăn (Almeida cũng là khách hàng của Mendes). Mourinho phản ứng lại bằng cách tung ra sân sơ đồ không tiền đạo và hùng hổ tuyên bố: Tôi muốn đi săn nhưng không có chó săn nên phải dùng mèo (ám chỉ Benzema).

Thích văn hóa Man United

MU có truyền thống gọi HLV của mình là “manager”, hoặc đôi khi là “boss” (ông chủ). Khi Mourinho đi nghỉ mát và đăng ảnh lên Instagram, fanpage của “Quỷ đỏ” đã share bức ảnh ấy cùng chú thích: Kỳ nghỉ của “boss”.

 

Paul Pogba tạo hiệu ứng tốt cho MU

Old Trafford sẽ như một thiên đường cho Mourinho thoải mái tung hoành. Đó luôn là nơi mà tiếng nói của HLV có tính chất quyết định. Không chỉ bậc đức cao vọng trọng như Alex Ferguson, một người kém danh tiếng như Moyes, hay thất bại như Van Gaal cũng được trân trọng.

MU luôn cố gắng để HLV của mình cảm thấy thoải mái nhất và CEO Ed Woodward được tờ Independent gắn biệt danh “yes-man” - người sẽ luôn nói “yes” với mọi yêu cầu của người thuyền trưởng.Moyes muốn Fellaini và Moyes lập tức có Fellaini, dù MU bị ép giá và phải trả cao hơn cả chi phí phá vỡ hợp đồng. Moyes muốn Mata và Woodward phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB để lấy Mata.

Dưới thời Louis van Gaal, Woodward còn mạnh dạn hơn với hàng loạt những hợp đồng đắt đỏ của Angel di Maria, Radamel Falcao và Anthony Martial. Van Gaal muốn mua Di Maria, Woodward sẽ mua Di Maria. Van Gaal chán Di Maria, Woodward chấp nhận bán lỗ. Woodward trong 3 mùa Hè hậu Ferguson đã “đốt” 300 triệu bảng của CLB để chiều lòng HLV mà không một lời ca thán.

Điều đặc biệt khiến Mourinho trân trọng MU là văn hóa bảo vệ HLV của đội bóng này, từ CEO Ed Woodward cho tới các ông chủ người Mỹ. Moyes và Van Gaal đã nhấn chìm đội bóng vào tâm bão chỉ trích suốt một thời gian dài nhưng các nhà quản lý vẫn kiên nhẫn hết sức với họ. Quyết định sa thải chỉ được đưa ra khi không còn lựa chọn nào khác.

MU có văn hóa hơn Chelsea là bởi luôn coi HLV là số 1. Khi Van Gaal đề nghị cắt ngắn chuyến du đấu, chấm dứt các buổi giao lưu kiếm tiền vô bổ, Woodward gật đầu ngay. Van Gaal muốn sân tập mới và ông đã có.

Khi Mourinho yêu cầu loại Ibrahimovic khỏi chuyến đi Trung Quốc để Ibra nghỉ ngơi, Woodward đã chấp thuận, dù điều đó khiến ông “khó ăn nói” với các đối tác từ Viễn Đông.

Ed Woodward và MU đã dành những điều tốt đẹp nhất cho Mourinho. Vì Mourinho mà không bổ nhiệm Giám đốc thể thao. Vì Mourinho mà nghiến răng nghiến lợi mua Pogba. Vì Mourinho mà đưa về Ibra và Mkhitaryan, những người cảm ơn... Mourinho trước khi cảm ơn “Quỷ đỏ”. Vì Mourinho mà im lặng khi “Người đặc biệt” phũ phàng với Schweinsteiger và Januzaj...

Mourinho, ông đã có tất cả rồi. Giờ thì còn lý do gì nữa để mà không vươn lên giành chiến thắng!?

Video những điều chưa biết về Paul Pogba (nguồn VTV):

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây