Góc chiến thuật Italia – Thụy Điển: Dĩ độc trị độc và may mắn trọng tài

Thứ ba - 14/11/2017 05:44

Góc chiến thuật Italia – Thụy Điển: Dĩ độc trị độc và may mắn trọng tài

Thụy Điển bảo vệ thành công thành quả ở trận lượt đi để có vé dự World Cup 2017, cầm chân Italia ngay ở San Siro bằng chính vũ khí sở trường của đối thủ và cả một chút may mắn từ trọng tài.

Đón đọc video hot, Lịch thi đấu bóng đá hôm nay mới nhất, cuộc đua rực lửa của Manchester United và các đại gia giải ngoại hạng Anh, bóng đá Tây Ban Nha, Champions League…

Video trận đấu giữa Italia và Thụy Điển ở lượt về vòng play-off World Cup 2018:

Người Ý bị “gậy ông đập lưng ông”

Từ thời ngôi sao nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic còn chưa giải nghệ hay các đàn anh trước đó, đội bóng Bắc Âu này vẫn được biết đến với lối đá tấn công khá phóng khoáng và giàu sức mạnh. Còn Italia, “đoàn quân Thiên thanh” vốn có đặc sản phòng ngự đổ bê tông thương hiệu “Catenaccio” sở trường.

Sơ đồ đội hình xuất phát của Italia và Thụy Điển ở San Siro

Ấy thế nhưng, với việc Thụy Điển trên sân nhà ở Solna đã thắng 1-0 trước người Ý 3 ngày trước tại trận lượt đi vòng play-off World Cup 2018 nhờ cú sút xa của Jakob Johansson, khiến cho hai đội phải thay đổi toan tính chiến thuật và lối chơi sở trường ở trận lượt về tại Milan.

Trên sân San Siro, người Ý với áp lực buộc phải thắng cách biệt 2 bàn trước đối thủ Bắc Âu đã phải nhập cuộc với thế trận tấn công ngay từ đầu. Để phục vụ ý đồ đó, HLV Gian Piero Ventura đã đưa ra đội hình 3-5-2 với ý đồ rất rõ là tấn công biên khi xếp Darmian chơi nhô cao ở cánh trái để cùng với Florenzi ở biên phải tạo thành 2 “vệ tinh” hỗ trợ cặp tiền đạo Immobile và Gabbiadini.

Immobile chơi đầy nỗ lực nhưng không thể ghi bàn vào lưới của thủ thành Olsen

Trong sơ đồ này, thậm chí Parodo và Candreva ở tuyến giữa còn thường xuyên dâng cao để hỗ trợ hàng công của Italia. Còn Thụy Điển, HLV Janne Andersson lại tỏ ra rất biết mình biết người khi sử dụng sơ đồ 4-4-2 xuất phát nhưng chỉ cắm một mình Marcus Berg trên hàng công trong khi tiền đạo đá cặp với anh là Toivonen và cả “hạt nhân” Emil Forberg thường lùi rất sâu để hỗ trợ phòng ngự từ xa.

Quả thật, khi bị đẩy vào việc phải sử dụng “sở đoản” tấn công biên với nhiều quả treo bóng đánh đầu hay căng ngang và dứt điểm cắt mặt, người Ý tỏ ra không hiệu quả khi Thụy Điển chơi phòng ngự số đông và đá rát đúng chất “catenaccio” của ĐT Italia hùng mạnh như thời “Azzurri” vô địch World Cup 2006.

Thụy Điển chơi phòng ngự phản công quả cảm và đã thành công

Cũng cần nhấn mạnh, HLV Gian Piero Ventura đã toan tính khá sai lầm khi để Manolo Gabiadini vốn không có phong độ cao đá chính ngay từ đầu. Chân sút thuộc biên chế Southampton không có nổi một pha dứt điểm nên hồn suốt 63 phút thi đấu trên sân San Siro trước khi phải nhường vị trí cho Andrea Belotti. Ciro Immobile chơi khá hơn nhưng cũng chỉ có duy nhất cú dứt điểm qua tầm với thủ thành Olssen nhưng đã bị Granqvist cản phá trước vạch vôi phút 40 là cơ hội ghi bàn đáng kể.

Lẽ ra, ông Ventura nên đặt niềm tin vào chân sút đang chơi rất ổn ở Napoli mùa này là Lorenzo Insigne thay vì không sử dụng anh trận gặp Thụy Điển vừa qua. El Shaarawy, Belotti rồi Bernardeschi lần lượt được tung vào sân nhưng không đủ tốc độ cũng như sự khôn ngoan để tạo được đột biến trước hàng thủ đã chơi số đông lại rất khỏe của Thụy Điển với sự chỉ đạo của trung vệ đội trưởng Granqvist và thủ thành Olsen.

Thủ thành đã 38 tuổi Buffon cay đắng chúc mừng ĐT Thụy Điển có vé đến Nga dự World Cup

“Hung thần” từ trọng tài

Một nhân vật mà người Ý có thể trút giận cho bi kịch ngồi nhà xem World Cup 2018 qua TV thay vì đến Nga ngoài HLV Gian Piero Ventura chính là ông trọng tài chính Antonio Mateu Lahoz.

“Vị vua sân cỏ” người Tây Ban Nha này gây ức chế lớn cho đoàn quân áo Thiên thanh khi bỏ qua ít nhất 2 cơ hội có thể thổi phạt đền cho Italia. Đầu tiên là tình huống Parolo bị Ausgutinsson cài chân ngã trong vòng cấm đội khách ở phút thứ 9 và sau đó là việc Darmian bị đạp chân thô bạo bởi Lustig phút 47 cũng trong khu cấm địa.

HLV Ventura phản ứng lại quyết định của trọng tài Mateu Lahoz

Nhưng nhìn đi cũng phải nhìn lại, Italia cũng đã may mắn thoát 2 quả phạt đền khi Darmian rồi Barzagli đều để bóng chạm tay trong khu vực có thể thổi penalty ở các phút 13 và 29, nếu không có thể “Azzurri” đã bị loại khi thua với tổng tỉ số đậm hơn kết quả 0-1 sau 2 lượt trận.

VCK World Cup hè sang năm sẽ khá buồn khi thiếu vắng 2 tên tuổi Hà Lan và Italia. Nhưng biết làm sao được, khi những nền bóng đá này đang gặp phải những vấn đề khi trong giai đoạn chuyển giao lực lượng, biết đâu cú vấp lần này sẽ là cần thiết với họ để nhìn lại mình và sửa chữa sai lầm để tiến bộ.

Italia lỡ World Cup: Buffon khóc như mưa, De Rossi mắng HLV

Buffon không kiềm chế được cảm xúc trong trận cuối cùng cho ĐT Italia.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây