“Chuyện ấy” Olympic mùa đông: Từ tình một đêm tới “tiệc tập thể”

Chủ nhật - 11/02/2018 23:43

“Chuyện ấy” Olympic mùa đông: Từ tình một đêm tới “tiệc tập thể”

(Tin thể thao) Những câu chuyện yêu ở làng VĐV luôn là một thâm cung bí sử.

Video khám phá làng Olympic 2018:

110.000 bao cao su được cung cấp chỉ mới là điểm khởi đầu cho những “cuộc vui tưng bừng” tại Olympic mùa đông 2018. Và hãy cùng vén màn về những câu chuyện “hái trái cấm” tại làng VĐV qua bài viết của phóng viên Mariella Mosthof trên trang Bustle.

"Chuyện ấy" thăng hoa ở Olympic

Trước tiên là đến với chủ đề bao cao su. Những chiếc “áo mưa” bắt đầu được cung cấp cho các VĐV từ Olympic 1988, thời điểm đại dịch AIDS bắt đầu đe dọa nhân loại. Từ đó thì các nhãn hiệu bao cao su cũng phải lao vào cuộc đấu để giành quyền phát hành ở các kỳ thế vận hội, bởi đó là cơ hội quảng bá thương hiệu không thể tốt hơn.

Tính cho tới nay 450.000 chiếc bao cao su tại Rio 2016 đang là con số cao nhất được nhà tổ chức phát ra tại làng VĐV trong một kỳ Olympic. Trong số này có khoảng hơn 100.000 chiếc bao cao su dành cho chị em và thực tế trong suốt kỳ Thế vận hội mùa hè đã có tổng cộng tới 9 triệu “đồ bảo hộ” được cung cấp cho cả thành phố Rio.

Nguyên nhân của con số khủng khiếp này là bởi nạn mua bán dâm ở Brazil và những lo ngại về virus Zika làm ảnh hưởng tới cả thế giới (không ít VĐV từ chối dự giải vì lo ngại virus Zika).

Trở lại với “chuyện ấy” ở Olympic mùa đông 2018. Trăm nghìn chiếc bao cao su sẽ châm ngòi cho những cuộc vui hoan lạc bất tận. Bất chấp Ban tổ chức đã xây dựng và mang đến không ít những dịch vụ giải trí lành mạnh như phòng gym, thư viện, phòng chơi game… những “bữa tiệc sex” là không tránh khỏi trong làng VĐV.

Nơi đây được xem là một “cấm cung” dành cho các VĐV khi giới truyền thông hay thậm chí cả người thân cũng không được phép tiếp cận. Các hoạt động tác nghiệp của báo giới tại làng VĐV rất hạn chế và phải được xin phép kỹ lưỡng nhằm đảm bảo cho các VĐV không gian riêng tư nhất.

Cũng chính bởi vậy, nên họ khá thoải mái trong “chuyện ấy” mà không lo bị dò xét hay lên mặt báo. Trước đây, kình ngư nổi tiếng người Mỹ, Ryan Lotche từng tiết lộ có khoảng 70 đến 75% VĐV tham gia “giải quyết nhu cầu sinh lý” trong thời gian diễn ra Olympic.

Họ sẽ dễ dàng tìm thấy nhau thông qua các app kết bạn được sử dụng. Cũng rất nhanh, họ đến và đi chỉ để “giải khuây” trong chốc lát. Đó là những mối tình một đêm chóng vánh hay thậm chí cả những “bữa tiệc tập thể”.

Ở Olympic mùa đông Vancouver 2010, kênh ESPN từng hé lộ về một “bữa tiệc tập thể” trác táng như thế giữa các VĐV Đức, Áo và Canada. Nhưng đó chỉ là một lần hiếm hoi báo giới tiếp cận được với thâm cung bí sử ở làng VĐV, còn thực tế ra sao - chỉ có người trong cuộc mới biết.  

Làng VĐV, nơi gặp gỡ giao lưu và kết bạn của gần 3000 VĐV

Có rất nhiều cách để giải trí ở làng VĐV

“Chuyện ấy” Olympic mùa đông: Chưa hoảng bằng 450.000 bao cao su mùa hè

Chuyện yêu ở Olympic mùa đông 2018 đang là chủ đề hết sức nóng bỏng.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây