Arsenal - Arsene Wenger: Cảm xúc ngày hồi hương

Thứ ba - 13/09/2016 18:10

Arsenal - Arsene Wenger: Cảm xúc ngày hồi hương

Trước chuyến hành quân của Arsenal đến sân Parc des Princes, người mang nhiều cảm xúc nhất, không ai khác chính là HLV Arsene Wenger.

Trong quá khứ, sau khi rời AS Monaco , cơ duyên đã đưa “Giáo sư” Wenger đến với đội chủ sân Highbury và từ đó đến nay ông đã trở thành HLV tại vị lâu nhất trong lịch sử CLB Arsenal , tính rộng ra ông cũng là người dẫn dắt một CLB lâu nhất trong lịch sử bóng đá Anh (bên cạnh Sir Alex khi còn dẫn dắt MU).

Wenger trở lại nước Pháp để đối đầu với PSG

Và đến nay, đã tròn 20 năm HLV Arsene Wenger dẫn dắt các “Pháo thủ”, đã có rất nhiều đổi thay cũng như vinh quang hay thăng trầm, tuy nhiên chỉ có tình yêu của chiến lược gia người Pháp đối với Arsenal thì vẫn vậy, nhưng có mấy ai thấu hiểu được điều này?

Arsene Wenger năm nay đã 66 tuổi, độ tuổi mà ở đất nước ta nhiều người đã xem đó là tuổi được dưỡng già, được nghỉ hưu. Thế nhưng đến nay Wenger vẫn đang chinh chiến cùng với Arsenal tại giải đấu lớn nhất châu Âu. Vậy tại sao vẫn có nhiều CĐV dùng lời lẽ khó nghe để trách móc một vị “Giáo sư” đáng kính vẫn đang hết mình với nghề, với sự nghiệp huấn luyện và đào tạo cầu thủ.

Phải chăng những biến thiên của thời gian đang “ăn mòn” mọi giá trị cũng như ý nghĩa của một chiến lược gia đang “lao tâm khổ tứ” cùng đội bóng. Có lẽ là vậy, Arsenal chưa bao giờ đứng trên đỉnh vinh quang tại Champions League và sau ngần ấy năm, danh hiệu lớn này dường như là mộng tưởng quá xa vời đối với các CĐV cũng như các cầu thủ.

Người hâm mộ đã kiên nhẫn, đã cho ông rất nhiều thời gian nhưng không giống bài học về chữ “nhẫn” trong sách giáo khoa, họ vẫn không đổi lấy được bất kỳ danh hiệu lớn nào trong 10 năm qua, còn đối với Wenger, ông thừa biết là mình đã đến giới hạn.

Hợp đồng của Wenger với Arsenal sẽ đáo hạn vào cuối mùa bóng này và liệu điều gì có thể cứu vãn ông khỏi cảnh sẽ bắt buộc phải chia tay với đội bóng thân yêu sau 20 năm gắn bó, một danh hiệu lớn đại loại như Premier League , Champions League… hay sự thông cảm của các CĐV Arsenal?

Ông đã từng tâm sự rằng bóng đá là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình và lo sợ viễn cảnh phải nói lời chia tay. Điều này cũng dễ hiểu thôi, khi mà một người gắn bó với một điều gì đó quá lâu, chắc chắn sẽ sợ mất đi những điều quá đỗi quen thuộc.

Các CĐV không còn đủ kiên nhẫn với Wenger

Tuy vậy, giờ là lúc Wenger cần phải thay đổi, ông không còn nhiều sức lực để chạy đua với thời gian cũng như với những HLV trẻ tuổi khác trên những đấu trường và nếu thực sự ông không thể đem đến thành công cho Arsenal… thì ông nên tình nguyện ra đi, mọi người vẫn sẽ biết ơn và nhớ đến ông như một người vĩ đại nhất trong lịch sử CLB và tiếp theo ông vẫn còn có thể tiếp tục sự nghiệp khi trở về quê nhà.

Hiện tại đang có rất nhiều đội bóng ở Pháp đang muốn ông dẫn dắt và biết đâu trong một ngày không xa nào đó, rồi chúng ta sẽ lại thấy Wenger ngồi trên băng ghế chỉ đạo dẫn dắt PSG, AS Monaco hay bất cứ đội bóng nào khác của quê hương ông, bởi đã đến lúc Wenger cần trở về thật rồi.

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây