Bé gái Syria mặt chảy máu, khóc gọi cha sau trận không kích

Thứ ba - 11/10/2016 18:41

Bé gái Syria mặt chảy máu, khóc gọi cha sau trận không kích

Bé gái Syria sợ hãi không ngừng khóc và gọi cha với gương mặt bết máu sau khi thoát chết trong một trận không kích. 

Cô bé Aya được đưa tới một bệnh viện dã chiến ở thị trấn Talbiseh hôm qua, sau khi bom khiến trần nhà em sập xuống. Cô bé khóc nức nở, liên tục gọi "Baba" trong khi các nhân viên y tế hỏi chuyện để giúp bệnh nhân nhí đỡ sợ hãi.

Sau khi được họ lau máu trên mặt, da đầu và chữa trị vết thương, cô bé đã đoàn tụ với cha, Telegraph cho biết.

Video Aya tại bệnh viện. Độc giả cân nhắc trước khi xem:

Talbisah News đưa tin 4 trận không kích ở khu vực trên đã làm hai dân thường thiệt mạng và nhiều người bị thương, trong đó có trẻ em.

Talbiseh trở thành mục tiêu tấn công trong những tuần gần đây sau khi lệnh ngừng bắn dài 7 ngày vào tháng trước giữa phe chính phủ và phiến quân kết thúc. Hồi tháng 9, thị trấn với khoảng 84.000 dân này đã nhận được đợt hàng cứu trợ đầu tiên sau hai tháng sống trong cảnh thiếu thốn.

Xem thêm:  Bé 5 tuổi vùi ngập đầu trong đống đổ nát sau không kích ở Syria

Anh Ngọc

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây