Tôi thấy mình thật vô dụng dù đã có con

Chủ nhật - 13/08/2017 07:51

Tôi thấy mình thật vô dụng dù đã có con

Tôi nghĩ những người tàn tật họ làm được nhiều điều, còn mình chỉ ở nhà nghĩ linh tinh, tự ti rằng mình quá kém cỏi. 

Tôi thấy bản thân mình thật vô dụng, không tự tin làm một việc gì cả. Hay tại ở nhà chăm con lâu quá nên tôi trở nên nhứ thế? Hiện tại tôi sống ở Hải Dương nhưng chỉ dám dạy tại nhà cho mấy học sinh gần đó, không đông người học lắm, chỉ đủ tiền tiêu lặt vặt thôi. Vì thế tôi không có hứng thú dạy. Bản thân cũng không biết làm cách nào để thu hút học sinh.

Tôi muốn ra ngoài tìm một công việc khác để bản thân năng động hơn nhưng cũng chỉ biết ngồi ở nhà tìm trên mạng. Tôi không dám gửi CV của mình cho nơi tìm người vì sợ họ chê, cái gì tôi cũng sợ. Tôi có quá yếu đuối và vô dụng không? Có phải tại tôi nghĩ linh tinh quá nên bị trầm cảm? Có lúc tôi nghĩ những người tàn tật họ làm được rất nhiều điều, còn bản thân chỉ ở nhà nghĩ linh tinh, tự ti bản thân, rằng mình quá kém cỏi. Giờ tôi chỉ muốn có công việc ổn định để nuôi con nhưng không đủ can đảm để ra ngoài xin việc. Nhưng dù thế nào tôi cũng phải nuôi con chứ cứ sống trong tình trạng thế này mãi sao được. Tôi muốn tâm sự cho lòng nhẹ đi một chút, rồi sẽ tĩnh tâm lại để còn nuôi các con.

Thảo

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây