Tôi muốn chạy thoát khỏi tình cảm với người đồng giới 40 tuổi

Thứ năm - 03/08/2017 07:42

Tôi muốn chạy thoát khỏi tình cảm với người đồng giới 40 tuổi

Nói chuyện với người con trai khác tôi dễ bị chú ý nhưng chuyện tình dục tôi chỉ muốn với phụ nữ thôi.

Tôi 25 tuổi, quá khứ không được đẹp, tôi biết và hiểu là nên bỏ lại phía sau tất cả những gì không cần thiết, cố gắng sống với hiện tại vì quá khứ toàn những lời trêu chọc khi mọi người gọi tôi là "bê đê". Có lẽ tôi nhận ra mình cũng hơi bê đê thật dù không hoàn toàn. Nói chuyện với người con trai khác tôi dễ bị chú ý, dễ nói chuyện hơn nhưng chuyện tình dục tôi chỉ muốn với phụ nữ thôi.

Tôi muốn bỏ đi thật xa nên chọn xuất khẩu lao động. Đến trung tâm tôi lại gặp anh. Anh chủ động cầm tay tôi. Anh đã 40 tuổi, có gia đình, hai con nhỏ. Tôi muốn chạy thoát khỏi những điều như vậy mà tại sao sự việc cứ đến? Tôi cũng muốn xác định cuộc sống có vợ có chồng nhưng tình cảm dành cho anh lại không thể ngăn cản được. Mong mọi người chia sẻ, cho tôi ý kiến.

Tuấn

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây