Tôi có ích kỷ khi không thể sinh con mà vẫn muốn ở bên anh

Thứ ba - 13/06/2017 11:39

Tôi có ích kỷ khi không thể sinh con mà vẫn muốn ở bên anh

Sau mổ tôi được nghe tường tận về bệnh của mình, tinh thần sụp đổ hoàn toàn. Anh đứng cạnh tôi chỉ im lặng. 

Tôi 24 tuổi, tưởng chừng sẽ hạnh phúc với việc xây dựng gia đình nhỏ cùng anh sau nửa năm nữa. Thế nhưng cuộc đời trớ trêu, gieo đến cho tôi căn bệnh phải cắt bỏ ống dẫn trứng, điều này có nghĩa tôi sẽ không còn khả năng mang thai tự nhiên. Khổ nỗi khi chuẩn đoán lại không ra bệnh, chỉ làm phẫu thuật nội soi các bác sĩ mới phát hiện và buộc phải xử lý như vậy. Sau khi mổ một ngày tôi được nghe tường tận về bệnh tình của mình, tinh thần tôi sụp đổ hoàn toàn. Anh đứng cạnh tôi chỉ im lặng hồi lâu rồi ra ngoài nói chuyện riêng với bác sĩ.

Sau ngày hôm đó tinh thần tôi kém đi, còn anh luôn ở bên an ủi động viên, chăm sóc tôi. Thật sự trong lòng tôi yêu và thương anh nhiều thế nhưng vẫn cố chấp ở bên anh, không chịu rời xa, liệu như vậy tôi có ích kỷ không? Hai bên gia đình nếu biết chuyện sẽ như thế nào, thật lòng tôi không dám nghĩ tới. Mong các anh chị cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Liên

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây