Vụ cháy 4 người chết ở Hà Nội: “Trời ơi… Em tôi đang mang thai cháu thứ hai”

Chủ nhật - 04/04/2021 13:16

Vụ cháy 4 người chết ở Hà Nội: “Trời ơi… Em tôi đang mang thai cháu thứ hai”

Người thân nạn nhân cho biết, chị không thể tưởng tượng được 4 người nhà của mình đã tử vong. Trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân Hồng còn khoe với chị mới đi siêu âm về, cháu bé là một bé trai.

Cháy lớn ở phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội

Liên quan đến vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong ở Hà Nội, trưa 4/4, chia sẻ với PV, anh Minh Quang (người thân của gia đình nạn nhân) cho biết, khoảng 0h45 cùng ngày, anh nhận được thông tin từ người thân (em gái của nạn nhân Thi) báo tin nhà ông Thi rảy ra vụ hoả hoạn, 4 người bị mắc kẹt phía trong.

Anh Minh Quang chia sẻ lại sự việc với PV

Sau khi nhận được thông tin, anh Quang đã đến hiện trường vụ cháy. Tuy nhiên, khi anh đến nơi, ngọn lửa lớn đã bao trùm cả căn nhà 3 tầng, 10 xe cứu hoả đang nỗ lực dập lửa nhưng không được.

“Lúc đó, cả nhà bác tôi có 4 người gồm bác, anh, chị và 1 cháu bé 10 tuổi đã chạy lên hết tầng 3, chị tôi còn đang mang bầu một bé trai nữa. Nhìn thấy người thân gặp nguy hiểm mà tôi không thể cứu được, lửa quá to, ngôi nhà được xây kiên cố, chuồng cọp lại không có cửa thoát hiểm”, anh Quang kể lại.

Người thân nạn nhân đau đớn khi nhận tin dữ

Theo anh Quang, ngọn lửa cháy từ tầng 2 sau đó lan lên tầng 3, bản thân anh nghĩ do chập cháy nổ vào bỉm nên mới gây ra sự việc trên. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ hoả hoạn.

"Khi chứng kiến sự việc, tôi rất đau lòng, thương trẻ con, 1 cháu mới 10 tuổi, 1 cháu vẫn đang trong bụng mẹ. Do công việc bận bịu nên tôi cũng ít gặp gỡ gia đình anh chị mình, giờ xảy ra sự việc đau lòng này, người thân sao chịu nổi”, anh Quang nói.

Chị Lâm Thị Hân

Chị Lâm Thị Hân (người thân các nạn nhân) cho hay, nhận được tin, chị cùng người thân ra hiện trường luôn. Tới nơi, nghe tin cả nhà em họ không qua khỏi khiến chị Hân suy sụp, đứng không vững.

"Trời ơi, sao mà chết hết cả nhà thế này. Em nó vừa nói với tôi mang thai cháu thứ hai. Hôm trước vừa đi siêu âm về hồ hởi lắm, Hồng còn khoe với tôi là em mang thai được con trai rồi, bác sĩ bảo thai nhi khoẻ, nhưng em ấy đang bị ốm nghén nên hơi mệt. Giờ lại chết cả gia đình như thế này, thật không thể tưởng tượng nổi, đau xót quá", chị Hân nghẹn ngào.

Hiện trường vụ hoả hoạn

Cùng ngày, ông Nguyễn Mạnh Quyền – Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa (Hà Nội) cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể của TP, quận Đống Đa đã có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa để trực tiếp thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Trực tiếp trao số tiền 25 triệu đồng hỗ trợ của TP Hà Nội cho đại diện gia đình nạn nhân, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia đình nạn nhân, bày tỏ sự đáng tiếc khi xảy ra vụ hỏa hoạn trên.

Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, ngay khi nhận được thông tin vụ cháy, lãnh đạo TP cũng như quận Đống Đa cùng Công an quận đã có mặt tại hiện trường vụ cháy, trực tiếp chỉ đạo xử lý hậu quả.

“Mong rằng gia đình nạn nhân sớm vượt qua những mất mát này để ổn định cuộc sống. Đề nghị các cấp chính quyền của quận Đống Đa tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ hỏa hoạn này”, ông Quyền nói.

Tại đây, các đơn vị đoàn thể của địa phương đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân số tiền gần 110 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình người gặp nạn

Trước đó, vào 0h25 ngày 4/4, tại số nhà 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 4 người trong 1 gia đình tử vong.

4 nạn nhân gồm: cụ Nguyễn Thạc Thi (SN 1940, bố đẻ của chị Hồng); chị Nguyễn Ánh Hồng (SN 1981, hiện đang mang thai khoảng 3 tháng tuổi, là con gái của cụ Thi). Anh Đinh Hùng Vỹ (SN 1983, là chồng của chị Hồng), nạn nhân thứ 4 là cháu Đinh Hà Tuệ Mẫn (SN 2011, con gái của chị Hồng và anh Vỹ).

Qua xác định, gia đình nạn nhân sinh sống và kinh doanh đồ sơ sinh (bỉm, sữa...) cho trẻ em. Các mặt hàng bày bán được xếp trên các kệ tủ hàng đặt ở tầng 1 của ngôi nhà. Các tầng 2, tầng 3 và tầng tum dùng làm nơi chứa hàng hóa kinh doanh và sinh hoạt của gia đình.

Nguồn: https://danviet.vn/vu-chay-4-nguoi-chet-o-ha-noi-troi-oi-em-toi-dang-mang-thai-chau-thu...Nguồn: https://danviet.vn/vu-chay-4-nguoi-chet-o-ha-noi-troi-oi-em-toi-dang-mang-thai-chau-thu-hai-5020214413467869.htm

Người mẹ khóc ngất bên ngoài vụ cháy 4 người tử vong: "Tôi mất hết cả con và cháu rồi"
Khi nhận được tin báo về vụ cháy, bà P. vội vàng đến hiện trường nhưng tất cả chỉ còn đống hoang tàn, gia đình con trai đã tử vong tất cả.
Bấm xem >>
Theo Quỳnh An (Dân Việt)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây