Nghi phạm giết 4 bà cháu trong cơn phê ma túy

Thứ tư - 28/09/2016 09:19

Nghi phạm giết 4 bà cháu trong cơn phê ma túy

Đến nhà chị Thanh xin tiền mua ma túy không được và bị bé trai 9 tuổi phát hiện khi hắn có ý trộm, Dũng liên tiếp đoạt 4 mạng người trong căn nhà 2 tầng để cướp tài sản, bỏ trốn.

Tối 26/9, Công an Hải Phòng phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh bắt Doãn Trung Dũng (45 tuổi) theo lệnh truy nã đặc biệt. Người này có 2 tiền án, là nghi phạm sát hại 4 bà cháu trong căn nhà 2 tầng ở phường Phương Nam, TP Uông Bí.

Khoảng 7h hôm 24/9, chị Vũ Thị Thanh (33 tuổi) về nhà và phát hiện bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi, mẹ đẻ) cùng 2 con và cháu ruột tử vong trong nhà. Qua kiểm tra, người thân phát hiện bà Hát bị mất đôi bông tai và chiếc nhẫn vàng trên ngón tay. Căn nhà có dấu hiệu bị lục lọi đồ đạc.

Căn nhà 2 tầng nơi xảy ra án nằm ven quốc lộ 10, cách nhà nghi can Dũng hơn 10 km. Ảnh: Hoàng Lam.

Nhân chứng khai đêm xảy ra án mạng, khu vực quanh căn nhà của chị Thanh không có dấu hiệu lạ. Hôm đó, 2 con chó của gia đình không sủa những tiếng bất thường.

Bên trong hiện trường, thi thể bà Hát và 2 cháu gái được tìm thấy trong gian nhà phía sau cùng ở tầng 1, liền kề bếp. Bé trai còn lại được phát hiện đã tử vong trên giường ngủ tầng 2.

Sau khi xảy ra vụ án, Công an tỉnh Quảng Ninh và lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an xác định đây là vụ trọng án giết người, cướp tài sản.

Phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định Dũng là nghi can số 1. Trưa 24/9, cảnh sát ập đến căn nhà cấp 4 nơi anh ta sinh sống, nhưng người này đã rời khỏi đó.

Nhiều chốt cảnh sát kiểm tra phương tiện lưu thông trên quốc lộ 18 để truy tìm Doãn Trung Dũng. Ảnh: Hoàng Lam.

Gần 48 giờ sau, Công an tỉnh Quảng Ninh phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Doãn Trung Dũng về hành vi Giết người, Cướp tài sản. Để ngăn anh ta trốn ra khỏi địa bàn, lực lượng chức năng bố trí 3 tổ chốt chặn tại các ngả đường trọng yếu ra vào TP Uông Bí.

Bên cạnh đó, hàng trăm người gồm cảnh sát hình sự, công an các phường, dân quân tự vệ thức xuyên đêm để lùng sục khu rừng ngập mặn ven sông Uông. Đây là con sông sát nhà Dũng, nối 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng.

Theo một người dân ở tổ 7, phường Trưng Vương, một ngày sau khi xảy ra vụ án mạng, sáng sớm 25/9, ông này đi biển về đến bến thuyền đầu khu dân cư, bắt gặp Dũng chỉ mặc quần lót đi từ phía bờ sông lên, người ướt như chuột.

Từ manh mối quý giá này, lực lượng điều tra nhận định có thể khi thấy công an đến tìm, Dũng trốn ra khu rừng ngập mặn ven sông, tới sáng hôm sau mới về nhà.

Do đó, lực lượng truy tìm mở rộng phạm vi rà soát. Công an TP Hải Phòng cùng phối hợp tìm kiếm nghi phạm ở 2 bên bờ sông Uông.

Nghi phạm Dũng khi mới bị bắt.

21h15 ngày 26/9, Công an Hải Phòng phát hiện và bắt giữ nghi can 45 tuổi khi anh ta đang đi tới gần cầu Bính, thuộc thôn 5, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên. Đây cũng là quê gốc nơi Dũng sinh ra.

Theo An ninh Hải Phòng, thời điểm này Dũng đang di chuyển theo hướng từ khu vực xã Tam Hưng, Thủy Nguyên về nội thành Hải Phòng trên xe taxi 4 chỗ. Đến khu vực trên, anh ta bị cảnh sát vây bắt.

Tại Công an huyện Thủy Nguyên, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) là người lấy lời khai nghi phạm. Bước đầu, người đàn ông này thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ án kinh hoàng.

 

Theo đó, tối 23/9, Dũng đến nhà chị Thanh với ý định xin tiền để sử dụng ma túy nhưng không được vì chủ nhà đi làm ca đêm. Anh ta xin bà Hát cho ở lại ngủ nhờ qua đêm.

Trằn trọc không ngủ được do ảo giác của ma túy, Dũng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Thấy bé Phạm Đình Hưng (9 tuổi), tỉnh giấc Dũng lao đến dùng dao sát hại.

Thấy tiếng động, bé gái Phạm Thu Hà (8 tuổi) dậy cũng bị Dũng siết cổ, lôi xác xuống bếp.

 

Sau khi gây án, Dũng quay về chiếu nằm ngủ tiếp. Đến gần sáng, bà Hát cùng bé Vũ Khánh Huyền tỉnh dậy, đi vệ sinh phát hiện xác Hà dưới bếp mới tá hỏa nhìn quanh thì bị Dũng dùng con tiện ở cầu thang đập nhiều nhát vào đầu, khiến cả 2 tử vong.

 

 

Vụ 4 bà cháu bị sát hại ở Quảng Ninh xảy ra thế nào?

Dũng khai, chờ lúc mọi người đi ngủ, anh ta lấy ma túy đá ra sử dụng, lên cơn phê nên sát hại bà Hát cùng 3 người cháu.

Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây