Đi ôtô không chỉ có sướng

Thứ bảy - 29/10/2016 12:22
Cái "khổ" của đi xe hơi chắc chỉ có tắc đường, kẹt xe, tìm chỗ đỗ nơi phố đông, chi phí sửa chữa lớn.

Trong bài " Đi ôtô 'sướng' lắm ", tác giả chỉ nêu ra những cái "sướng" mà không hề nhắc đến những lỗi khổ mà chỉ người đi xe hơi mới trải qua. Đầu tiên là khi tắc đường, người đi ôtô chỉ còn cách đọc truyện dài tập.

Có việc đến nơi phố sá đông người tìm chỗ đỗ xe mới khốn. Ở Sài Gòn chỉ cần đến vài địa điểm không là nhà mặt tiền thì sẽ biết.

Bạn giàu có thì mới có tiền nuôi chiếc xe (gara, phí, bảo hiểm, sửa chữa bảo trì...), tôi mà giàu như bạn thì đi gần kêu taxi và đi xa kêu xe hợp đồng cho nó lành. Đi chơi xa tha hồ mà ăn nhậu thức ngủ (từng đi xe do người bạn vừa lái vừa ngủ gật do đêm trước thức khuya).

Xe lăn bánh phải có tiền triệu trong túi, khi vào gara sửa chữa thì tiền triệu, chục triệu.

Còn những cái khác, xin các bạn liệt kê tiếp. 

Trần Biển

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây