Tương lai mờ mịt của cô học trò lớp 4

Thứ hai - 12/09/2016 00:42

Tương lai mờ mịt của cô học trò lớp 4

Lớn lên trong điều kiện khó khăn và thiếu thốn nhiều về vật chất lẫn tinh thần nhưng em Thắm vẫn thích được đến lớp mỗi ngày.

Vùng đất Củ Chi quê tôi nổi tiếng là mảnh đất anh hùng, nơi có địa danh địa đạo Củ Chi lịch sử. Người dân quê tôi xưa nay đều giữ vững tinh thần mạnh mẽ của dân tộc, từ thời chiến tranh ông bà để lại cho con cháu giữ gìn bao truyền thống quý giá, từng miếng đất thửa ruộng.

Trong thời bình, nhiều gia đình từ đôi bàn tay trắng bắt tay vào lập nghiệp, trồng lúa, trồng cây ăn trái và việc gì họ cũng có thể làm. Nhưng do đặc thù mảnh đất xa xôi, còn lạc hậu, nên việc bắt nhịp với sự phát triển ngày nay còn gặp nhiều khó khăn. Từng hộ gia đình còn chưa thể thoát nghèo sau chiến tranh, điển hình là gia đình của em Thắm, đang sống tại Củ Chi quê tôi.

Thắm sinh ra trong gia đình có 2 chị em. Ba mẹ là lao động tay chân, công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định. Có thời gian ba em đi phụ hồ hoặc lúc thì đi phụ người ta trồng lúa, nhưng về sau mất sức lao động dần. Còn mẹ của em cũng đi làm thuê cho người ta để kiếm đồng ra đồng vào lo cho các con.

Chị em Thắm lớn lên trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn nhiều về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng may mắn là các em vẫn còn được đến lớp. Năm nay, Thắm học lớp 4 tại trường Cầu Xáng. Điều lo lắng phía trước là không biết tương lai của em sẽ như thế nào. Mấy đứa trẻ con nhà nghèo quanh đây đa số nghỉ học sớm đi làm thuê làm mướn, có đứa đi làm công nhân rồi ở trọ, cuộc sống bấp bênh và không có tương lai. Hy vọng chương trình chia sẻ cho hoàn cảnh của Thắm.

Hùng

Từ ngày 8/8 đến 16/10, Báo VnExpress phối hợp cùng nhãn hàng Dutch Lady tổ chức cuộc thi "Học bổng Đèn Đom Đóm". Độc giả có thể chia sẻ những câu chuyện về chân dung vượt khó học giỏi của các em học sinh bậc tiểu học (cấp 1), trung học cơ sở (cấp 2) đã nỗ lực vượt qua mọi trở ngại để tiếp tục đến trường. Chương trình kéo dài 10 tuần, hàng tuần, ban tổ chức sẽ chọn ra 10 câu chuyện ý nghĩa, xúc động nhất (tương ứng 10 nhân vật) để trao học bổng (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng). Độc giả có bài viết giới thiệu nhận vật được chọn trao giải học bổng sẽ nhận nhuận bút 500.000 đồng mỗi bài. Gửi bài dự thi tại đây .

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây