Những pha "xuyên không" hàng thế kỷ trong phim Trung Quốc

Thứ ba - 13/02/2018 12:56

Những pha "xuyên không" hàng thế kỷ trong phim Trung Quốc

Dường như những pha "xuyên không" bất đắc dĩ đã trở thành đặc sản của phim cổ trang Trung Quốc.

Hóa ra thời Thanh cũng đã có smartphone phục vụ cho nhu cầu livestream của dân chúng.

Nền công nghiệp xây dựng của Trung Quốc quá phát triển khi mới đầu thế kỉ XX thôi mà đã có cả cần cẩu "xịn" thế này rồi!

Không biết là bộ phận quảng cáo của công ti nào đó chịu chi đến mức đạo diễn đồng ý để chiếc quạt nhựa kia xuất hiện trong một bộ phim cổ trang?

Thì ra những năm 50 của thế kỉ trước đã xuất hiện máy điều hòa nhiệt độ hiện đại ngày nay. Hình ảnh được trích từ một cảnh của phim Truyền kỳ Lý Tiểu Long.

Lệnh phi nương nương đã mỏi chân lắm rồi nên đành "xuyên không" đến thế kỷ XXI mua chiếc dép nhựa về đi tạm.

Thùng rác và bóng đèn bỗng xuyên không tới để giúp "Bạch nương tử" Triệu Nhã Chi có một cuộc sống tốt đẹp hơn!

Một vị khách du lịch vô tình xuyên không về thời các nhân vật trong Vi sư sắc sảo sinh sống.

Không biết ai là người đã phát minh ra chiếc quai đeo này sớm như vậy?

Nghề sơn tường quảng cáo hóa ra đã có từ thời nhà Minh thế này...

Đi uống trà mà lại thiếu bao thuốc lá thì quả là có chút "thiếu thiếu".

Không rõ cái ô tô đằng xa vì cớ gì lại lạc đến tận nơi chiến trường hiểm ác này?

Cười ”không nhặt được miệng” vì những hạt sạn trong phim Hoa ngữ

Bạn sẽ không nhịn nổi cười vì những tình tiết phi lý đến nực cười trong các bộ phim Trung Quốc.

Bấm xem >>


 

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây