Hoa khôi phải lấy anh chăn vịt

Thứ năm - 11/01/2018 10:20

Hoa khôi phải lấy anh chăn vịt

Hoa khôi lấy chồng chăn vịt, mô hình hoa nhài cắm bãi cứt trâu đây rồi.

Một buổi sáng tơ mơ, gió mát rượi, bố tôi e hèm mất phát rồi chỉ giáo: Mày phải lấy thằng Tý chăn vịt làm chồng. Mọi chuyện để bố lo, con chỉ việc gật đầu là xong!

Tôi chết ngất, hoa khôi xóm mà phải lấy thằng chăn vịt ư, bố bị thần kinh đêm qua chắc.

Thằng Tý giỏi chăn vịt nhất làng, phất que một cái cả nghìn quân chạy tán loạn, kể ra cũng có tài. Đời thằng chăn vịt vinh ít nhục nhiều, mùa mưa thì bộ ấm chén ngâm nước suốt, không bị hắc lào mới là lạ, ấy là bọn đồng nghiệp nói thế, chứ tôi nào đã biết bộ ấm chén bọn chăn vịt thế nào.

Hoa khôi lấy chồng chăn vịt, mô hình hoa nhài cắm bãi cứt trâu đây rồi, chuyện này vỡ ra tôi sẽ là tâm điểm đàm tiếu nhân dịp xuân về.

Bố bị điên là cái chắc rồi, phải cho đi viện tâm thần kiểm tra. Mới tuần trước còn đứng giữa sân kho tuyên bố xanh lè: Con gái tao xinh nhất tổng này, chí ít cũng lấy chồng phó giáo sư. Đùng phát bố ra lệnh lấy gã chăn vịt, nhất định có vấn đề.

Tôi gọi con bạn bác sĩ tới nhờ vả: Mày xem bố tao có bị thần kinh không? Nói tới làm mấy cái tét thử, kết luận: Bố mày bình thường.

Tôi mang chai thuốc chuột ra giữa sân, tuyên thề: Bố bắt con lấy thằng Tý chăn vịt thì con uống hết chai này. Bố tôi cười bảo: Chai này là rượu ngâm thuốc gia truyền của bố, chỉ cái vỏ là mác chai thuốc chuột thôi.

Tôi quỳ xuống mà khóc, bố ác thế hả, bao nhiêu thằng đẹp giai sao không cho con lấy mà bắt lấy thằng chăn vịt!

Bố tôi không giải thích, chỉ nhìn lên bầu trời thở dài, thi thoảng lại đấm ngực: Con không lấy nó thì bố sẽ tự tử, hiểu chưa; cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó, kể cả đặt vào đống than hồng, đặt vào cục nước đá, thậm chí đặt vào cái cọc…

Tôi biết không thể thay đổi được gì, bố là người gia trưởng.

Tôi chạy vào buồng nằm khóc. Mẹ tôi bảo, vớ vẩn, có gì mà khóc, mả tổ phát tơ hồng mới lấy được chồng chăn vịt, chăn vịt còn hơn tiến sĩ.

Tôi viết mấy lời giã từ đời gái trinh, xin vĩnh biệt anh tiến sĩ, anh phó giáo sư, anh trưởng phòng phân đạm. Tôi chạy xuống nhà thằng Tý ở xóm Bến, đàn vịt nằm la liệt ngoài vườn, mùi cứt vịt hôi hám: Ê thằng kia, sao mày lại đòi lấy tao làm vợ hả? Nó nhăn nhăn nhở nhở:

- Bố cô thua cá độ, phải ăn 1.000 quả trứng vịt lộn nhà tôi trong 3 ngày, chịu nổi không!

Chị em muốn lấy chồng thế nào?

Muốn chồng có đầy đủ các tiêu chuẩn này chắc phải bắt chước Elizabeth Taylor: 7 đời chồng, 8 lần kết hôn?

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

 Từ khóa: Truyện cười

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây