Cái "nhọt" bị nhầm trong phòng đẻ

Thứ hai - 09/10/2017 14:48

Cái "nhọt" bị nhầm trong phòng đẻ

Em thích có 2 con gái. Nhưng nhiều người chả nghĩ thế. Cứ phải có tí giai vào cho nó hương khói sau này mới chịu.

Em nhớ hôm sinh Zon. Cùng phòng đẻ hôm đó là cặp vợ chồng cũng luống tuổi. Ngồi ngoài phòng chờ, ông bố cứ háo hức, hồi hộp mong đứa con chui ra.

Ổng quay ra bảo với em: "Tớ 2 con gái rùi. Đứa này chả siêu âm siêu dương gì cả. Nhưng tớ tin nó là thằng cu. Nhất định là thằng cu. Đi xem mấy thầy rồi, số tớ có con giai".

Đang mải chém tây, chém đông thì em hộ lý bế đứa nhóc ra thông báo:

- Ai là người nhà của sản phụ L.?

Ổng phi như tên đến đón tay. Rồi hét toáng lên khiến mấy con chim đậu ở bậu cửa rủ nhau bay sạch:

- "Nó" đây này! Thấy chưa, tớ bảo số tớ có thằng cu mà! - Ổng vừa la vừa nhìn về phía em.

Em đang chuẩn bị tư thế để nở một nụ cười chúc mừng thì nghe thấy em hộ lý quát:

- Ơ cái nhà anh này. Cu với mậm cái gì. Bỏ ngay ngón tay út của tôi ra.

Kỳ án cưới nhầm phải chị vợ tương lai ở Hà Nội

Phận gái 12 bến nước, không biết phận trai thế nào, thưa bà con... hai họ và toàn thể hôn trường?

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

 Từ khóa: truyện cười

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây