Bồi hồi nhìn lại những hàng quán Hà Nội xưa

Thứ bảy - 01/10/2016 19:47

Bồi hồi nhìn lại những hàng quán Hà Nội xưa

Đơn sơ, giản dị nhưng những hàng quán kinh doanh thời bao cấp vẫn luôn tấp nập người mua, kẻ bán. Xã hội ngày càng phát triển, con người càng muốn lật tìm từng ký ức của tuổi thơ yên bình qua những hình ảnh hàng quán ngày xưa.

Chỉ với tấm biển hiệu đôi khi là bìa cát tông, viết phấn lên bảng đen... hàng quán xưa đơn giản, gắn liền với nhiều kỷ niệm, đời sống, văn hóa ẩm thực người dân.

Phở, nét đặc trưng của ẩm thực Hà Nội cũng xuất hiện trên những con phố Hà Nội xưa

Điểm chung dễ nhận thấy nhất của các hàng quán vỉa hè Hà Nội xưa là bình dị và sơ sài. Song nhiều nơi vẫn thu hút khá đông khách.

Chỉ cần một ô cửa sổ nhỏ là có thể bày bán được một quầy báo.

Biển quảng cáo chỉ đơn sơ như thế này.

Một cửa hàng bia ngày xưa.

Một tiệm cắt tóc giản dị.

Thay vì một siêu thị rộng lớn, các quầy đồ dân dụng như cân, phích, nồi, xoong, quạt... được bày bán khá nhiều.

Theo Minh Giang
VietnamNet

Nguồn tin: dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây