Nghĩa địa tàu chiến Mỹ nhìn từ máy bay không người lái

Thứ hai - 05/09/2016 22:39

Nghĩa địa tàu chiến Mỹ nhìn từ máy bay không người lái

Những xác thuyền mục nát bị bỏ quên ở nghĩa địa Arthur Kill được thu hết vào ống kính máy ảnh gắn trên máy bay không người lái.
 

Theo Popular Science, nhà quay phim George Ivanoff điều khiển chiếc máy bay không người lái Phantom 3 Standard bay qua nghĩa địa tàu chiến Arthur Kill trên đảo Staten, New York, Mỹ, hôm 31/8 và ghi lại hình ảnh những xác tàu mục ruỗng từ thời Thế chiến II.

"Khi bạn đứng ở đầm lầy, bạn chỉ có thể trông thấy vài chiếc tàu trong tầm mắt, nhưng với máy bay không người lái lượn trên cao, bạn sẽ kinh ngạc khi nhận ra số tàu đang ở đó", Ivanoff chia sẻ.

Ra đời vào thập niên 1930, nghĩa địa tàu chiến Arthur Kill thực chất là một bãi tập kết phế liệu của hải quân Mỹ ở phía bắc đảo Staten. Đây là nơi lưu giữ những chiếc tàu chở hàng, sà lan hỏng và tàu chiến hết niên hạn. Xác tàu thường bị bỏ giữa vùng nước nông đầy bùn cho đến khi hư hỏng hoàn toàn.

Xem thêm:  Ưng đuôi đỏ lao tới tấn công máy bay không người lái

Phương Hoa

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây