Những cú phản đòn bất ngờ khiến "yêu râu xanh" ôm “trái đắng”

Thứ tư - 14/02/2018 10:14

Những cú phản đòn bất ngờ khiến "yêu râu xanh" ôm “trái đắng”

Dục vọng trỗi dậy, “yêu râu xanh” lao vào cưỡng ép nạn nhân mà không lường trước sức phản kháng của “con mồi”.

Bị cắn gần đứt lưỡi, “yêu râu xanh” vẫn quyết “làm nhục” nạn nhân

Quang bị chị H. cắn gần đứt lưỡi nhưng vẫn cố thực hiện hành vi đồi bại (Ảnh V.H)

Đầu năm 2017, chị Nguyễn Thị H. đăng tin tìm việc kế toán trên mạng.

Đến tháng 4, cô gái sinh năm 1993 này nhận được điện thoại của Chu Thế Quang (SN 1979) xưng là nhà tuyển dụng, hẹn đến trao đổi. Quang hẹn chị H. đến một quán cà phê để phỏng vấn.

Tại đây, Quang tự nói cần tuyển người quản lý, chấm công cho công nhân. Sau khi xem qua hồ sơ của chị H., Quang nói đồng ý tuyển chị H. và hẹn hôm sau đi làm.

Đến sáng hôm sau, Quang hẹn chị H. qua “văn phòng công ty” ở đường Trần Bình (Hà Nội) để làm thủ tục cấp thẻ ra vào công trường. Thực tế đây là nhà trọ của Quang.

Khi chị H. vừa đặt chân tới phòng trọ, Quang liền dùng vũ lực khống chế chị H. để thực hiện hành vi hiếp dâm . Trong lúc “giở trò đồi bại”, Quang bị nạn nhân cắn gần đứt lưỡi.

Sau khi thỏa mãn dục vọng, Quang thả chị H. về. Trên đường về, chị H. đến thẳng CAQ Cầu Giấy trình báo sự việc.

Sau 10 ngày gây ra vụ hiếp dâm và bị nạn nhân cắn gần đứt lưỡi, Chu Thế Quang đã bị khởi tố. Khám xét nơi ở của Quang, cảnh sát thu được nhiều hồ sơ xin việc của phụ nữ.

Hiếp dâm không thành, yêu râu xanh bị nạn nhân “tóm cổ”

Đầu tháng 11/2017, Nguyễn Hoàng Minh (35 tuổi, ngụ xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) chạy xe máy đến cửa hàng của chị T.T.N.Đ. (39 tuổi, ngụ xã Tây Hòa).

Thấy chị Đ. chỉ có một mình và xung quanh khá vắng người nên Minh nảy sinh ý định hiếp dâm chị Đ.

Nghĩ là làm, Minh dùng vũ lực khống chế, ép chị Đ. cho quan hệ. Tuy nhiên Minh đã bị chị Đ. chống cự quyết liệt.

Thấy “con mồi” khỏe, Minh từ bỏ ý định và nhanh chóng tháo chạy ra cửa lên xe máy để tẩu thoát. Nhưng ngay lập tức, chị Đ. Đã khống chế đối tượng lại và cầu cứu người dân xung quanh trợ giúp. Minh bị bắt giao cho công an.

Nhiều “yêu râu ranh” phải ôm hận vì hành vi đồi bại của mình (Ảnh minh họa)

Giở trò đồi bại bất thành, "yêu râu xanh" bị nạn nhân đâm chết

Tối 17/12/2017, Vàng Văn Thường (SN 1992, trú tại xã Bản Nhùng, Hoàng Su Phì, Hà Giang) đến nhà chị Vàng Mè Đ. (SN 1992, xã Tả Sử Choóng) ăn cơm.

Sau khi uống rượu, thấy chồng chị Đ. say rượu nên Thường nảy ra ý định hãm hiếp chị Đ.

Không được đối phương đồng ý, Thường rút dao mang theo dọa chị Đ. rồi hai bên vật lộn. Sau đó, chị Đ. tước được dao và đâm Thường tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, chị Đ. đã gọi điện cho Công an xã Tả Sử Choóng tự thú.

Chị Đ. Đã bị khởi tố để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Theo người dân địa phương, chị Đ. là một phụ nữ hiền lành, có 3 con, còn chồng chị này là thôn đội trưởng. Còn Thường vốn thần kinh không bình thường và hay đi lang thang trong bản.

“Yêu râu xanh” bị nạn nhân xẻo luôn “của quý”

Giở trò đồi bại, "yêu râu xanh" bị nạn nhân cắt của quý. Ảnh minh họa

21 giờ tối 6/1/2017, người dân xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang nghe tiếng chị Ch. (40 tuổi) la lớn tiếng: “Ông P. chung mùng tui”. Vừa tri hô, chị Ch. đạp xe đạp đến nhà người thân nhờ báo đến công an xã việc ông P. qua giở trò đồi bại, rồi bị cắt “của quý”.

Cán bộ điều tra Công an huyện An Phú cho biết, thời điểm đó, ông T.V.P. (67 tuổi) lẻn vào nhà để quan hệ tình dục với chị Ch.

Phát hiện sự việc, chị này giả vờ đi tiểu rồi ra sau bếp lấy cây kéo. Lúc này, ông P. đi theo sau định thực hiện hành vi giao cấu với chị.

Thừa lúc ông P. sơ hở, chị Ch. lấy kéo cắt đứt một phần dương vật của ông P. rồi nhờ người thân báo công an. Sau đó ông P. được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhà ông P. và chị Ch. cách nhau chưa đầy 2m. Trước khi xảy ra sự việc, ông P. hay đi rảo quanh xóm nhậu lai rai. Mỗi lần có rượu trong người là ông lại nổi máu “dê” mấy bà hàng xóm.

Nạn nhân giăng bẫy bắt kẻ hiếp dâm, cướp của

Tại cơ quan điều tra, Khánh khai mua dao về phòng thân sau đó dùng để cướp (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Rạng sáng 10/12/2017, cô gái 21 tuổi quê Đồng Tháp, đặt xe ôm công nghệ từ ứng dụng trên điện thoại và được Nguyễn Dương Khánh (25 tuổi) đi từ quận 12 về khu Tên Lửa (TP.HCM).

Sau khi đi qua nhiều tuyến đường, Khánh mượn điện thoại của nữ hành khách rồi dừng lại ở một bãi đất trống trên địa bàn phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Tại đây, Khánh tuyên bố cướp điện thoại của cô gái rồi dùng dao uy hiếp để giao cấu với nạn nhân. Gây án xong, Khánh chở nạn nhân ra giao lộ gần đó rồi bỏ trốn.

Trưa cùng ngày, đối tượng mở điện thoại vừa cướp được lên thấy cuộc gọi nhỡ thì gọi lại. Ở đầu dây bên kia, nạn nhân nài nỉ xin lại điện thoại, hứa sẽ làm đối tượng "vui vẻ". Khi Khánh đến điểm hẹn trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7) thì bị nạn nhân cùng bạn tri hô, bắt giao công an.

Hiếp dâm cô gái trẻ, “yêu râu xanh” bị cắn gần đứt lưỡi

Cô gái đi xin việc bị Quang dụ về phòng rồi giở trò đồi bại.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây