Báo án sai, đồng đội của M.Phelps đối mặt 3 năm tù

Thứ năm - 18/08/2016 14:50

Báo án sai, đồng đội của M.Phelps đối mặt 3 năm tù

Cảnh sát đã đến làng Olympic vào ngày thứ Tư để kiểm tra hộ chiếu của Ryan Lochte và Jimmy Feigen, hai VĐV đang được điều tra vì khai báo sai vụ gặp cướp xảy ra vào ngày Chủ nhật ở Rio.

Các đội tuyển bơi lội đã rời khỏi Làng VĐV sau khi tất cả các nội dung đều đã kết thúc, nhưng Feigen sẽ vẫn phải ở lại Brazil trong khi Lochte đã bay về nhà ở Mỹ vào ngày thứ Ba.

Yêu cầu của Thẩm phán được đưa ra sau khi mổ băng hiện trường cho thấy một vài người đàn ông vui vẻ trở về Làng VĐV sau vụ cướp.

Đồng đội của Phelps bị ghi hình sau khi đi chơi đêm về

Điều tra viên cho biết Máy tia X ở Làng VĐV cho thấy người đàn ông này có sở hữu những thứ được khai báo là đã bị cướp trong vụ việc mà chính họ đã báo cáo vào ngày Chủ nhật.

Đồng đội của Phelps bị ghi hình sau khi đi chơi đêm về

Đoạn video cũng cho thấy Feigen và Gunnar Bentz mang theo một chiếc ví khi họ trở về Làng VĐV. Cả 2 sẽ phải được điều tra với nghi vấn đã báo án sai sự thật, với mức án tối đa theo luật pháp Brazil là 3 năm tù giam.

Đồng đội của Phelps bị ghi hình sau khi đi chơi đêm về

Lochte và Feigen, 2 đối tượng của vụ việc không thể chỗi cãi với những đoạn băng đã ghi được hình của họ. Họ biện hộ rằng họ đã quá say và không biết chính xác những gì mình đã làm hay loại taxi nào mình đã đi khi họ trở về làng VĐV.

Còn nhiều rắc rối khác nữa mà Lochte và những đồng đội của mình đã gây ra khi họ rời Club France vào lúc 4h sáng.

Bản đồ mô tả vụ việc

Tuy nhiên, Phát biểu trên Dailymail, HLV của họ, Lucas Alves nói rằng ông không khề nhìn thấy Lochte hay bất cứ một ai trong đội bơi của mình trong băng giám sát quay lại khi ông được xem nó vào buổi sáng ngày hôm sau đó.

HLV của họ phủ nhận mọi việc dù đã xem băng ghi hình

Club France là một trong những hạng mục phục vụ cho các VĐV trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội được phái đoàn Pháp đóng góp cho Olympic Rio.

Ủy ban Olympic Hoa Kỳ từ chối bình luận về vấn đề của các VĐV này nhưng xác nhận rằng cảnh sát Brazil đang tìm kiếm họ.

“Cảnh sát địa phương đã đến làng VĐV vào sáng nay và yêu cầu được gặp Ryan Lochte và James Feigen để thu thập Hộ chiếu của họ nhằm có thêm những bằng chứng từ họ.” Người phát ngôn Patrick Sandusky cho biết.

Thẩm phán Kayla Blank quyết định rằng lời khai rời khỏi Club vào lúc 4h sáng của các VĐV này mâu thuẫn với “bức ảnh được chụp tại đây vào một thời gian hoàn toàn khác”.

Trước đó, vào ngày Chủ nhật, Lochte đã trình báo vụ việc mình và nhóm bạn bị cướp đồ trước những kẻ đã có những hành vi bạo lực với họ ngay bên ngoài Làng Olympic.

Lochte là đồng đội của Phelps ở nội dung 4x200m tự do đồng đội

Đồng đội đã cùng Michael Phelps giành HCV nội dung 4x200m bơi tiếp sức tự do, khai báo rằng người những người đàn ông mặc đồ rất giống với cảnh sát và có trên người phù hiệu cảnh sát, đã đuổi theo taxi của họ vào sáng sớm và yêu cầu tất cả nằm xuống đất. Lochte từ chối làm theo và bị dí súng vào đầu. Anh kể lại trên kênh NBC News vào ngày Chủ nhật.

Bentz và Conger, những người đi cùng Lochte cũng đăng trạng thái an toàn trên Twitter vào ngày Chủ nhật: “Chúng tôi đều an toàn, cảm ơn sự quan tâm yêu mến của mọi người. P.s. Những chiếc HCV cũng an toàn.”

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và nếu mọi chuyện không sáng tỏ, có khả năng Lochte và Feigen sẽ phải chịu án tù 3 năm vì khai báo sai sự thật.

Video ghi hình khi Lochte và bạn bè quay trở về sau đêm đập phá:

BấmSUBSCRIBEngay để chia sẻ video này trên youtube:   

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây