Bi hài chuyện HS lớp 1 học online: Con đánh đổ nước nhưng không quên nhắn "Cô đợi con tí"

Thứ sáu - 27/08/2021 09:29

Bi hài chuyện HS lớp 1 học online: Con đánh đổ nước nhưng không quên nhắn "Cô đợi con tí"

Gần một tháng đồng hành cùng con học online, chị D.H. chứng kiến biết bao chuyện dở khóc dở cười. Mỗi buổi học bắt đầu bằng đủ thứ âm thanh, tiếng nói của các bé mà chị không thể phân biệt được đó là của ai.

Clip: Bé trai lớp 1 ngồi nghịch trong giờ học online.

Gia đình có con học cấp II, cấp III hẳn đã phần nào thích nghi và quen dần với chương trình học trực tuyến từ năm ngoái – khi dịch COVID-19 đợt 2, đợt 3 bùng phát. Nhưng với phụ huynh năm nay có con vào lớp 1 lại là câu chuyện mới cùng bao sự bỡ ngỡ, nhất là khi chứng kiến những tình huống dở khóc dở cười của con trong lớp học online.

Chị D.H (SN 1991, Nam Từ Liêm) có con trai đang theo học lớp 1 tại trường tiểu học trên địa bàn phường Cầu Diễn cho biết, con chị khai giảng và chính thức vào năm học mới từ 2/8. Hai tuần đầu tiên, bé học online vào buổi tối để làm quen với máy tính, cô giáo cũng như các bạn. Sau đó bé bắt đầu học chính vào các buổi sáng trong tuần với thời lượng 3 tiết, từ 8h đến 10h30.

“Gần một tháng đồng hành cùng con học online, mình chứng kiến biết bao chuyện dở khóc dở cười. Mỗi buổi học bắt đầu bằng đủ thứ âm thanh, tiếng nói của các bé mà mình không thể phân biệt được đó là của ai. Các bé thi nhau khoe với cô giáo những việc đã làm được trong ngày hôm qua rồi trật tự ngồi nghe giảng. 

Tiết đầu tiên, con trai chị D.H hào hứng và ngay ngắn ngồi học.

Nhưng chỉ dăm mười phút sau, các bé lại xin đi vệ sinh, ra ngoài phòng khách uống nước hoặc tố bạn này bạn kia ăn quà vặt”, người mẹ 2 con kể.

Còn con trai chị D.H, tiết đầu tiên của mọi buổi học đều háo hức, xung phong đọc chữ đọc số. Sau đó bé bắt đầu uể oải, kêu khát nước rồi buồn đi vệ sinh hoặc đánh đổ nước ra bàn… Tất cả hoạt động ấy bé đều “báo cáo” với cô giáo và xin phép được “xử lý” mọi thứ nhưng vẫn không quên dặn: “Cô đợi con nhé”.

“Uống nước, đi vệ sinh và lau bàn xong,… thằng nhỏ bắt đầu không tập trung học, nằm bò ra bàn và liên tục kêu chán với mình. Thậm chí chốc chốc lại quay ra hỏi: “Mẹ ơi! Sắp hết giờ chưa”. Khi nào không có mình ở đó con sẽ thoải mái chơi như xoay ghế vài vòng, trên bàn có gì là nghịch cái đó… Thậm chí con chán quá “chơi cùng” cả ngăn kéo bàn.

Vớ được cái gì trên bàn, bé sẽ ngồi nghịch.

Buổi nào con cũng lặp đi lặp lại điệp khúc ấy khiến mình phát cáu. Song mình ngẫm lại thì thấy thương con hơn là trách. Bản thân mình ở trong nhà làm việc đôi khi cũng chán, chứ đừng nói gì đến trẻ con lớp 1, chưa từng được cắp sách tới trường mà giờ phải học online. Hơn cả, mình luôn biết ơn và cảm thông với cô giáo. Mình phần nào thấu hiểu sự vất vả của cô giáo trong phương pháp giảng dạy online cũng như làm quen, chỉ bảo học sinh mới.

Thậm chí, nếu như học trực tiếp trên lớp, cứ hết giờ là cô được nghỉ ngơi nhưng học online cô phải dạy đến 9-10 giờ tối. Dạy xong cô còn phải lắng nghe tụi trẻ "tâm sự" đủ thứ chuyện: nào là khoe đồ chơi, khoe tối ăn gì...”, chị D.H tâm sự.

Thậm chí bé còn "chơi cùng" ngăn kéo bàn chờ buổi học kết thúc.

Chị D.H cho biết thêm, hiện tại lớp của con trai chị đang học đọc chữ và số. Bởi vậy cô giáo có thể chủ động trong vấn đề giảng dạy. Thời gian nữa, các bé sẽ chuyển sang luyện viết. Khi ấy chị không biết các bé có tập trung 100% để học hay không? “Đây có lẽ là vấn đề của nhiều phụ huynh có con vào lớp 1 phải học online. Giờ tụi nhỏ có thể nhận diện dễ dàng chữ cái và số nhưng đến khi cầm bút luyện viết thì sẽ như thế nào? Phụ huynh không thể kèm cặp tụi nhỏ suốt buổi học vì còn có công việc của mình. Hơn nữa, sau mỗi buổi học con thường than mỏi mắt và buồn ngủ. Có lẽ học online, nhìn máy tính bảng nhiều nên phần nào ảnh hưởng đến thị lực của con.

Thực sự mình rất trăn trở về những chuyện đó?. Giờ mình chỉ mong dịch COVID-19 giảm dần để tụi nhỏ được đến trường gặp thầy cô và bạn bè”, chị bày tỏ.

Ngày 23/8, con của chị H.L (SN 1989, Cầu Giấy) bắt đầu buổi học lớp 1 đầu tiên tại nhà. Chị kể qua 2 buổi học cùng con hiện vẫn chưa gặp tình huống trớ trêu nào. “Lớp 1 học online khó tránh chuyện các con ồn ào hay mất tập trung. Còn việc các con thi nhau xin đi vệ sinh, uống nước trong giờ học thì tôi chưa thấy. Thường trước khi vào học, phụ huynh sẽ nhắc các con đi vệ sinh trước. Hơn nữa tiết học ngắn nên trong thời gian giải lao, chúng tôi sẽ nhắc con đi uống nước hoặc vệ sinh. Nói chung tôi thấy trường phân bố thời gian hợp lí để tụi trẻ không chán nản, có thời gian nghỉ ngơi và không nhìn nhiều vào máy tính quá lâu, tránh hại mắt…”, chị L. nói.

Hiện tại con của chị L. học 2 ca: buổi sáng và buổi chiều. Hai hôm đầu tiên, chị ngồi cùng xem con học như thế nào. Sau đó chị hướng dẫn có tự đăng nhập vào phần mềm để những buổi sau con chủ động hơn. Chị chia sẻ bản thân rất lo lắng về “sự nghiệp” học hành của con bởi con mới chập chững nên vào nề nếp quy củ khó. Dù vậy chị vẫn muốn con thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Để con ngồi vào bàn học rèn chữ, phụ huynh phải "đánh đổi" bằng 10 con búp bê và một hộp bút chì màu.

“Bé nhà tôi háo hức được học online lắm! Có lẽ mới học được 3 buổi, chưa nhiều bài tập nên hào hứng. Tôi nghĩ ít nữa chương trình học nặng hơn thì không biết thế nào? Chắc lúc ấy tụi nhỏ bắt đầu điệp khúc uể oải, chán nản, lấy cớ xin đi vệ sinh, uống nước… để “trốn học””, người mẹ trẻ tâm sự.

Trang Linh (SN 1993, Hai Bà Trưng) có em họ năm nay vào lớp 1 kể: “Em mình chưa học online chính thức tại trường nhưng mẹ mình có dạy kèm online riêng. Cả ngày bé cầm điện thoại xem phim hoạt hình hay ca múa nhạc thiếu nhi thì không sao. Hễ mẹ mình gọi điện bảo chuẩn bị học online với bác thì kêu đau đầu. Đặc biệt bé học xong buổi đầu tiên là lăn ra ốm sốt suốt 2 ngày trời”.

Mặc dù đã lên lớp 1, song em họ của Linh hiện chỉ nhớ mỗi chữ A trong bảng chữ cái. Bởi chữ cái ấy đứng đầu tiên. Nếu cô nàng muốn hỏi những chữ cái khác phải đợi bé đọc lại từ chữ A đến chữ đó mới biết là chữ gì? Và khi cậu mợ của cô muốn con gái ngồi vào bàn học luyện chữ phải “đánh đổi” bằng 10 con búp bê với một hộp bút chì màu.

“Mình không biết khi học online chính thức, con bé sẽ giở những chiêu trò gì nữa. Mình chỉ mong thành phố hết dịch để em được đến trường, cậu mợ và mẹ mình sẽ bớt cực khi dạy bé học”, Linh nói.

Dẫu biết trẻ vào lớp 1 phải học online là một vấn đề nan giải của cả phụ huynh lẫn nhà trường. Tuy nhiên giữa bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, đây có lẽ là phương án cần để đảm bảo vừa an toàn phòng dịch vừa triển khai được chương trình dạy - học hằng năm của ngành giáo dục.

Hiện tại, nhiều trường tư tại Hà Nội và TP.HCM đã chính thức tổ chức học online tại nhà. Sắp tới, các trường công trên địa bàn cả nước sẽ khai giảng và bước vào năm học mới. Đáng chú ý, lễ khai giảng năm nay sẽ được tổ chức trên tivi và trực tuyến. 

.content .btn-cv19-link *{box-sizing:border-box}.content .btn-cv19-link{max-width:700px;margin:20px auto}.btn-cv19-link{border-top:1px solid #dfdfdf;margin:20px 0}.btn-cv19-link p{display:flex;padding:15px 0 0;margin:0 -5px !important}.btn-cv19-link p a{flex:0 0 33.33%;max-width:33.33%;padding:0 5px;position:relative}.btn-cv19-link p a img{vertical-align:middle;height:36px !important}.btn-cv19-link p a:before{content:"";position:absolute;top:-16px;left:0;width:100%;height:2px;background:#e28aa5;transition:all ease .5s;transform:scale(0)}.btn-cv19-link p a:hover:before{transform:scale(1)}

Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/bi-hai-chuyen-hs-lop-1-hoc-online-con-chan-qua-cho...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/bi-hai-chuyen-hs-lop-1-hoc-online-con-chan-qua-choi-cung-ngan-keo-ban-suot-gio-hoc-d285052.html

Phụ huynh trường tư choáng váng khi mức học phí online cao: "Tôi tính chuyển con về trường công"
"Năm nay với tình hình dịch COVID-19 như vậy, chắc hẳn các con sẽ học online dài dài. Vì thế, phụ huynh chúng tôi rất mong muốn trường cắt bớt các...
Bấm xem >>

Tin tức 24h

Theo K.T (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây