Tưởng bở khi gái đẹp ngồi nhờ ghế

Thứ tư - 07/09/2016 21:26

Tưởng bở khi gái đẹp ngồi nhờ ghế

Hôm chủ nhật nắng nhẹ, trời cao, Sửu hứng chí nên phóng ra khỏi, đáp vào một quán cà phê thuộc hạng sang trên phố.

Đang nhấm nháp cà phê và tận hưởng tiếng nhac du dương, đột nhiên Sửu sững người khi thấy một kiều nữ thơm phức mặc áo hở vai đứng trước mặt. Nàng buông giọng êm như gió thoảng: "Em chào anh, em có thể ngồi nhờ cái ghế này được không". Vừa nói nàng vừa chỉ vào cái ghế cạnh Sửu.

Định thần sau vài giây, Sửu lắp bắp: "Vâng, à ... được, mời người đẹp ngồi. Sáng nay anh thật may ...may... mắn".

Sửu chưa kịp nói hết câu, kiều nữ kéo luôn cái ghế sang bàn bên cạnh, nơi 3 cô bạn của nàng đang ngồi sẵn. Hóa ra nàng chỉ muốn nhấc ghế gần Sửu vì bàn bên cạnh thiếu ghế.

Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây