7 ban nhạc xuất sắc nhất tiến vào đêm Chung kết Rock Việt 2022 đã lộ diện

Chủ nhật - 13/03/2022 10:40

7 ban nhạc xuất sắc nhất tiến vào đêm Chung kết Rock Việt 2022 đã lộ diện

Sau sân khấu kết hợp rock và nhạc cụ dân tộc đặc sắc, 9 ban nhạc tiếp tục bước vào "trận chiến" vô cùng kịch tính với vòng Thử thách cuối cùng.

Trong tập 9, Poseidose mang đến ca khúc Tỉnh với thông điệp: "Hãy gác lại những ký ức không vui, tiến về phía trước với sự thức tỉnh". Các thành viên tuần này cũng không khiến khán giả và các HLV thất vọng, vẫn nhận được lời khen: "Poseidose mãi đỉnh". HLV Đỗ Hoàng Hiệp chia sẻ: "Không chê vào đâu được, nếu thang điểm 10, tôi phải cộng thêm 1 điểm cho bạn guitar, rất bản lĩnh. Dù dây đeo tuột vẫn làm trọn nhiệm vụ, thậm chí hay hơn những vòng trước". 

Ngoài ra, hát chính của band cũng khiến các HLV vô cùng hài lòng vì chịu tiếp thu ý kiến từ các phần thi trước. HLV Phạm Anh Khoa nhận xét: "Các bạn rất nhập tâm vào bài hát, đây là điểm cộng rất lớn dành cho việc làm việc chuyên nghiệp sau khi bước ra khỏi khuôn khổ 'Rock Việt'". Kết quả, Poseidose nhận về 2 điểm 10 từ đội Mãnh hổ gầm, 9,5 điểm từ HLV Phạm Anh Khoa và 9,75 điểm từ HLV Trần Tuấn Hùng. 

Poseidose mang đến ca khúc "Tỉnh", không khiến khán giả và các HLV thất vọng.

Whee! tuần này khiến các HLV vô cùng ngạc nhiên vì đã thực sự bứt phá, bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Tiết mục Xám khiến HLV Đỗ Hoàng Hiệp ngơ ngác: "Vòng trước anh ngỡ ngàng nhưng vòng này anh bàng hoàng. Anh không nghĩ đây là Whee!". HLV Phạm Anh Khoa dành lời khen cho nhóm: "Thật sự đây là tác phẩm hay, bắt tai, văn minh, gãy gọn". 

HLV Trần Tuấn Hùng thừa nhận: "Những vòng trước thể hiện màu hồng, tưởng rằng các vòng sau các em sẽ rất khó để bứt phá, cạnh tranh với những đội đầy chất lửa, thì bây giờ bọn em đã có thêm màu sắc khác". HLV Phương Thanh cũng bày tỏ sự thích thú: "Chính phần hòa âm đầu khác lạ làm tiết mục đặc sắc hơn. Mỗi tuần chúng ta hòa âm hơi na ná nhau nhưng các bạn tuần này đổi hẳn luôn, cảm giác rất hấp dẫn, quyến rũ đến cuối bài". Sự thay đổi tích cực của Whee! đã giúp nhóm nhận về 4 điểm 9,5 từ đội Mãnh hổ gầm và Đại bàng trắng. 

Whee! tuần này khiến các HLV vô cùng ngạc nhiên vì đã thực sự bứt phá, bước ra khỏi vùng an toàn.

Bumblebee của đội Mãnh hổ gầm khiến sân khấu Rock Việt bùng nổ với ca khúc Đi tìm. Thông điệp của nhóm cũng là tiếng lòng của nhiều nghệ sĩ nhạc rock tại Việt Nam: "Dù trải qua nhiều khó khăn, chê bai, dè bỉu và có lúc phải tạm gác lại rock vì cơm áo gạo tiền, nhưng đam mê rock chính là niềm đam mê gan lì". Thông điệp đầy bản lĩnh của Bumblebee đã chạm đến cảm xúc của HLV Trần Tuấn Hùng. Sau khi hồi tưởng về người anh em quá cố Trần Lập, thủ lĩnh Bức Tường nhận xét: "Bumblebee là đối thủ đầy tiềm năng cạnh tranh vị trí vô địch của 'Rock Việt' mùa đầu tiên này. Bản phối rất hay, đoạn Nam Anh hát bắn chữ như máy".

Đặng Nam Anh - hát chính của Bumblebee cho biết có thể "bắn chữ" như vậy là nhờ tập luyện chỉ trong 2 ngày. Chia sẻ của anh chàng khiến HLV Siu Black thán phục: "Ngay chính tôi hát liền liên khúc như thế tôi phải tập cả tuần". Bumblebee nhận được 10 điểm từ HLV Phạm Anh Khoa, 2 điểm 9,75 từ HLV Đinh Tuấn Khanh và Trần Tuấn Hùng, 9,25 điểm từ HLV Siu Black.

Bumblebee khiến Siu Black phục sát đất vì trình "bắn chữ như máy" với ca khúc "Đi tìm".

Nếu như các đội khác đều bứt phá ngoạn mục, thì Aqua Band tuần này tiếp tục bị các HLV cho rằng chưa "lột xác". Ca khúc Sống như những cánh diều của nhóm hướng tới thông điệp: "Không bao giờ khóc những điều đã qua, phải vững vàng bước tiếp giống như cánh diều chỉ có bay lên, đứt dây sẽ nằm xuống". Dù được khen ngợi về trang phục có đầu tư, nhưng tổng thể phần thi vẫn khiến HLV Trần Tuấn Hùng nhận xét: "Phải như những cánh diều bay thật sự cơ, mình vẫn đang thả lưng chừng, chưa bay lên được". HLV còn lại của đội Đại bàng trắng cũng nhận thấy Aqua Band chơi nhạc nhưng không nhìn giám khảo, khán giả. 

Đồng tình với thủ lĩnh Bức Tường, HLV Đỗ Hoàng Hiếp cho biết: "Sự lột xác này hôm nay chỉ là về hình thức chứ chưa phải trong âm nhạc". HLV Phương Thanh chia sẻ: "Mình biểu diễn hay trình diễn phải thu hút tất cả mọi người nghe mình tâm sự gì, phải quan tâm đến cảm xúc người nghe. Một ban nhạc hay ca sĩ khi hát, khán giả ở dưới họ hiểu mình mới là quan trọng". Phần thi của Aqua Band nhận về 9,25 điểm từ HLV Phương Thanh cùng 3 điểm 9 từ 2 HLV đội Đại bàng trắng và HLV Đỗ Hoàng Hiệp.

Aqua Band tuần này tiếp tục bị các HLV cho rằng chưa "lột xác".

Giấy Gấp biểu diễn ca khúc Đam mê quay về, muốn truyền tải thông điệp vượt qua giới hạn bản thân, bùng cháy đam mê tuổi trẻ. HLV Đinh Tuấn Khanh nhìn thấy được nhiệt huyết của band qua những chia sẻ của nhóm chứ không phải qua tiết mục: "Anh nhận thấy được đam mê của tụi em. Anh thấy được sự hoàn thiện từng ngày, nhưng em phải điều khiển được đam mê đó đã để các HLV cảm nhận được". HLV Siu Black cho biết nhóm chỉ dừng ở mức độ lột tả được đam mê, nhưng giọng hát của ca sĩ có chỗ chênh tông khi lên cao, có thể do vấn đề sức khỏe. 

"Chị Chanh" đưa ra ý kiến: "Đam mê có nhưng bản lĩnh đang thay đổi từ từ thôi. Một cánh cửa đã mở ra cho các bạn, hãy cố gắng bước vào đó, chiếm hữu bản lĩnh đó từng giây từng phút. Mong các bạn sẽ bùng nổ như 2 tuần trước". HLV Đỗ Hoàng Hiệp cho rằng xét về khía cạnh bên ngoài âm nhạc, đam mê của Giấy Gấp là điều tất cả ban nhạc phải học tập. Tiết mục nhận được 9 điểm từ HLV Siu Black, 2 điểm 9,25 từ HLV Đinh Tuấn Khanh - Phương Thanh và 9,5 điểm từ HLV Đỗ Hoàng Hiệp.

Giấy Gấp biểu diễn hết mình nhưng có vẻ chưa đạt tới sự kỳ vọng của các HLV.

Sân khấu Gạt 2 của Brainwave ở vòng Thử thách tuần này đã khiến dàn HLV phấn khích, rời "ghế nóng". Thông điệp mà các học trò Phạm Anh Khoa muốn truyền tải cũng được ủng hộ nhiệt tình: "Đây là đề tài về những thứ vô hình có thể ngăn cản mình trên con đường âm nhạc. Trong điệp khúc có một câu em muốn dành tặng cho chương trình, đó là: 'Chỉ cần niềm tin còn trên vai thì cuộc chơi này sẽ không có một ai bị bỏ lại cả'". Những chia sẻ của guitarist Brainwave đã khiến dàn HLV Rock Việt dành cho nhóm nhiều sự ủng hộ. Trong lúc phấn khích, HLV Siu Black còn... ném hẳn giày của mình cho bộ đôi Đại bàng trắng. Phương Thanh sau đó cũng có hành động tương tự để bày tỏ sự ngưỡng mộ với đội đối thủ vì có thí sinh quá tuyệt vời. 

HLV Đinh Tuấn Khanh đặc biệt ấn tượng với khúc gào thét của hát chính Brainwave: "Có vài đoạn nên gào thét để có thêm màu sắc cho bài này nên anh rất sướng khi nghe. Khoa chưa chắc thét được đâu". HLV Phương Thanh cho biết rất mong ngóng phần thi của đội ở trận Chung kết. Sau Metanoia ở tập 8, Brainwave trở thành band thứ 2 ẵm điểm tuyệt đối trong vòng Thử thách. 

Brainwave tuần này khiến dàn HLV phấn khích đến mức rời "ghế nóng", trở thành band thứ 2 sau Metanoia giành điểm tuyệt đối trong vòng Thử thách. 

Cheffin' mang đến phần thi Nghe rõ chưa? với thông điệp gửi tới người trẻ đam mê rock: "Phải mạnh dạn đứng lên, dù nhiều người nói rock đã chết nhưng nó không hề chết". HLV Đinh Tuấn Khanh nhận xét anh thấy được sự "lột xác" của Cheffin’ chỉ sau 1 tuần thi đấu. HLV Siu Black cho biết: "Đây là tiết mục hay nhất từ đó đến giờ của các bạn". 

Tuy nhiên, đối với HLV Trần Tuấn Hùng, ca khúc này vẫn chưa đủ thuyết phục: "Bài hát cần sự đầu tư thêm vào những giai điệu có thể thuyết phục anh hơn nữa". HLV Đỗ Hoàng Hiệp cho biết: "Dù kết quả ra sao, anh muốn nói Cheffin’ là nhà vô địch trong lòng anh". Tiết mục của Cheffin’ nhận được 9,75 điểm từ HLV Siu Black, 3 điểm 9,5 từ HLV Đinh Tuấn Khanh và bộ đôi Đại bàng trắng. 

Cheffin' mang đến phần thi "Nghe rõ chưa?" với thông điệp gửi tới những người trẻ đam mê rock.

Metanoia là ban nhạc duy nhất ẵm điểm tuyệt đối ở vòng Thử thách kết hợp nhạc cụ dân tộc tuần trước. Trong vòng Thử thách tuần này, band tiếp tục "đốt cháy" Rock Việt với tiết mục quá bùng nổ. Phần thi Khát khiến HLV Đỗ Hoàng Hiệp phải cởi luôn áo khoác vì quá "nóng". Metanoia đã thực hiện đúng lời hứa với các HLV: "Sẽ càng bùng nổ hơn nữa và sẽ làm mọi người càng wow". HLV khó tính Đinh Tuấn Khanh cũng phải thốt lên: "Thật sự không biết nói gì, quá hoàn hảo rồi còn nói gì nữa giờ". 

Vì "cạn lời" trước tiết mục của Metanoia, HLV Đỗ Hoàng Hiệp đã xúi Đại bàng trắng... loại luôn band này. Phương Thanh mời tay chơi bass của band xuống tận nơi ôm hôn, bày tỏ sự thích thú vì màn thể hiện quá tuyệt vời. Riêng HLV Siu Black cho rằng Thỏ Trauma tuần này hát không nghe rõ lời bằng tuần trước. Chính vì thế, Metanoia chỉ nhận được 9,75 điểm từ "nữ hoàng rock rừng" và 3 điểm 10 từ đội Mãnh hổ gầm và HLV Đinh Tuấn Khanh.

Metanoia quá hoàn hảo đến mức HLV Đỗ Hoàng Hiệp đòi... loại thẳng.

Tuần thi này đánh dấu sự trưởng thành của Mèow Lạc, khiến HLV Đinh Tuấn Khanh phải tấm tắc: "Quá thể, mấy 'con mèo' này thiệt đáo để". HLV Siu Black "trao bằng tốt nghiệp" cho cả nhóm vì tiết mục xuất sắc. HLV Phạm Anh Khoa khen ngợi: "Các band khác có thể thấy những thử thách từng vòng là chuyện nhức đầu, còn các bạn thì nô đùa, trêu ngược lại. Trong lúc các bạn đánh, mình thấy tương lai âm nhạc Việt tươi sáng lắm. Nó sẽ là những buổi concert với nhạc live ngoài trời và nếu cần phân khúc nhạc cho những bạn trẻ thì có đây rồi. Hẹn gặp các bạn ở Chung kết". HLV Đại bàng trắng còn nhắc nhở Mãnh hổ gầm: "Bạn mà không chọn band này là bạn hối hận đấy". 

HLV Trần Tuấn Hùng khẳng định: "Bọn em có thể chơi được những phần khó như vậy, tương lai rất rộng mở. Hãy coi bữa hôm nay là buổi thi tốt nghiệp thử đi, tốt nghiệp chính thức còn phía trước, vòng Chung kết đấy". Tiết mục của Mèow Lạc nhận về 2 điểm 10 từ HLV Phạm Anh Khoa, Đinh Tuấn Khanh và 2 điểm 9,75 từ HLV Trần Tuấn Hùng, Siu Black. 

Tuần thi này đánh dấu sự trưởng thành của Mèow Lạc, nhận được "cơn mưa" lời khen từ các HLV.

Khép lại 9 phần thi, các ban nhạc có mặt ở vòng Chung kết cuối cùng đã chính thức lộ diện. 3 đội được chính các HLV chọn lựa bao gồm: Poseidose (Phượng hoàng lửa), Bumblebee (Mãnh hổ gầm) và Metanoia (Đại bàng trắng). Xét theo thứ tự điểm số, Brainwave và Mèow Lạc vào Chung kết nhờ tổng điểm 3 đêm thi Thử thách lần lượt là 29,13 và 28,27. 2 đội bằng điểm 27,89 cùng vào Chung kết tiếp theo là Giấy Gấp và Whee!. 

Như vậy, Đại bàng trắng của HLV Phạm Anh Khoa - Trần Tuấn Hùng là đội duy nhất bảo toàn được 3 band rock vào Chung kết là Metanoia, Brainwave và Giấy Gấp. Phượng hoàng lửa của HLV Siu Black - Đinh Tuấn Khanh có 2 band rock vào Chung kết là Poseidose và Whee!. Tương tự, Mãnh hổ gầm của HLV Phương Thanh - Đỗ Hoàng Hiệp cũng có 2 đại diện vào đêm thi quyết định là Bumblebee và Mèow Lạc. 

Ban nhạc nào sẽ trở thành Quán quân Rock Việt mùa đầu tiên? Đêm Chung kết cuối cùng - tập 10 Rock Việt sẽ lên sóng vào 21h thứ Sáu ngày 18/3/2022 trên kênh HTV7, và phát sóng online lúc 22h30 trên YouTube.

Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/7-ban-nhac-xuat-sac-nhat-tien-vao-dem-chung-ket-ro...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/7-ban-nhac-xuat-sac-nhat-tien-vao-dem-chung-ket-rock-viet-2022-da-lo-dien-d303848.html

Quán quân Sing My Song góp mặt trong Rock Việt, band đầu tiên ẵm 4 điểm 10 tuyệt đối
Tập 8 "Rock Việt" đưa khán giả đến với sân khấu rock kết hợp đủ màu sắc nhạc cụ dân tộc Việt Nam.
Bấm xem >>

Show truyền hình

Theo Hồng Trần (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây