Ông chồng tận dụng thời cơ khi vợ mất tích

Thứ ba - 30/08/2016 03:38

Ông chồng tận dụng thời cơ khi vợ mất tích

Tom đến bưu điện để gửi thư báo cảnh sát về việc vợ mình bị mất tích. Nhân viên bưu điện nhìn anh nghi ngại:

- Xin lỗi, nhưng tôi e rằng anh đã đến nhầm chỗ rồi. Lẽ ra anh nên đến sở cảnh sát chứ?

Tom lắc đầu:

- Không, không nhầm đâu. Tôi muốn báo mất tích qua đường bưu điện, loại bình thường thôi, không cần chuyển phát nhanh.

Nhân viên ngạc nhiên:

- Sao thế, chẳng phải đến sở cảnh sát tiện hơn rất nhiều sao?

Tom nhún vai:

- Lần trước vợ tôi mất tích tôi đã đến báo cảnh sát rồi, không ngờ họ làm việc hiệu quả đến mức chỉ vài giờ sau đã mang vợ tôi về nhà. Lần này tôi nhất định không thể lãng phí cơ hội dễ dàng như vậy đâu.

- !?!

Xem thêm:  10 truyện cười hot nhất tuần qua

Thần Kỳ (st)

Đâu phải lỗi tại bố!

Tèo đang ngồi đọc báo thì cô con gái nhỏ đến bên cạnh bẽn lẽn hỏi:

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây