Khi nhân viên đến trễ

Thứ ba - 01/11/2016 16:12

Khi nhân viên đến trễ

Đang nằm ngủ say sưa thì Peter nhận được điện thoại từ công ty:

- A lô Peter, bây giờ cậu đến công ty ngay nhé!

Peter trả lời với giọng ngái ngủ:

- Nhưng hôm nay là Chủ nhật mà sếp.

Sếp Peter nghiêm giọng:

- Tôi biết, nhưng công ty đang có chuyện cực kỳ khẩn cấp. Tôi đề nghị cậu đến ngay lập tức, được chứ?

Peter vội đáp:

- Dạ vâng, em biết rồi ạ. Nhưng ngày nghỉ đường xá kẹt lắm, em có thể đến trễ một chút được không?

Vị sếp dịu giọng:

- Chỉ cần đến là được. Vậy khoảng bao lâu thì cậu đến được?

- Thứ hai ạ! - Peter đáp gọn lỏn, tắt điện thoại rồi chui vào chăn ngủ tiếp.

Xem thêm:  Lý do phụ nữ không cần lấy chồng sớm

Tất Nhiên(st)

Cả nhà 'gặp họa' vì mộng đổi đời của con trai

Phát hiện Neymar ngồi ở góc nhà khóc rấm rứt ở cạnh bờ sông, bạn cậu bé lo lắng hỏi:

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây