Bác sĩ thú y bất ngờ trước lý do bệnh nhân tìm đến

Thứ ba - 25/10/2016 01:28

Bác sĩ thú y bất ngờ trước lý do bệnh nhân tìm đến

Một người đàn ông tìm đến phòng khám của Tom than thở:

- Tôi buồn phiền quá bác sĩ ạ.

Tom tò mò hỏi:

- Anh buồn vì điều gì?

Người đàn ông thở dài:

- Chính cuộc sống này. Tôi đã quá chán nản, mệt mỏi rồi. 

Tom nghe vậy nhíu mày:

- Mời anh đến gặp bác sĩ tâm lý. Tôi là bác sĩ thú y.

Người đàn ông lắc đầu:

- Nhưng tôi cảm thấy cuộc sống của mình không khác gì thân trâu ngựa cả. Khám ở đây là đúng rồi còn gì thưa bác sĩ.

- !!!

Xem thêm:  10 truyện cười hot nhất tuần qua

Thần Kỳ(st)

Lợi ích của việc ế lâu năm

Ngày 20/10, khi Tèo đang đi lang thang trong công viên thì một phóng viên chạy đến hỏi:

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây