Nữ sinh mắc hội chứng ăn trong lúc ngủ

Thứ năm - 11/08/2016 16:47

Nữ sinh mắc hội chứng ăn trong lúc ngủ

Một cô gái ở Scotland đối mặt với nguy cơ béo phì vì cô thường xuyên tỉnh dậy lúc nửa đêm, tìm thực phẩm, mang lên giường rồi ăn.
Kate từng tranh cãi với bạn cùng phòng vì thức ăn của họ bỗng dưng biến mất. Ảnh: SWNS

Kate Archibald, 20 tuổi, là sinh viên ngành Triết học và Tôn giáo năm thứ ba tại Đại học Aberdeen, Scotland. Sau năm thứ nhất, cô tăng cân nhanh chóng nhưng không biết lý do. Cô và bạn cùng phòng trong ký túc xá từng cãi nhau kịch liệt vì thức ăn trong phòng bỗng dưng biến mất. Kate khẳng định cô không ăn thực phẩm vào ban đêm, theo Mirror.

Họ tìm ra sự thật khi Kate thức dậy với các thanh chocolate trên giường. Từ đó, nữ sinh viên nhận ra rằng cô đã tỉnh giấc một cách vô thức, lấy thực phẩm rồi trở về giường và ăn.

Khi còn nhỏ, Kate từng sử dụng thuốc Adderall để điều trị chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. Tác dụng phụ của thuốc khiến bệnh nhân mất cảm giác thèm ăn. Vì thế, họ thường ít ăn đúng bữa nhưng đến nửa đêm, khi tác dụng phụ dần biến mất, bệnh nhân sẽ đói cồn cào. Do đó, Kate thường ăn khuya và nạp thực phẩm ở mức cao nhất.

Sự thật phơi bày vào một buổi sáng, khi Kate tỉnh giấc và thấy các túi đồ ăn nhẹ xung quanh. Ảnh: SWNS

Tuy nhiên, khi trưởng thành, Kate không phải dùng thuốc thường xuyên. Cô cũng không đặt thực phẩm trong phòng nên Kate không ngờ rằng cô vẫn thức dậy lúc nửa đêm, tìm thực phẩm và nhai chúng khi đang ngủ.

Trong các bữa khuya, nữ sinh viên 20 tuổi ăn những thực phẩm chứa nhiều calorie như khoai tây chiên, chocolate, các loại hạt dù cô ghét chúng.

“Tôi dị ứng với lạc vì chúng khiến mặt tôi sưng lên. Vì thế, tôi luôn tránh ăn lạc. Tuy nhiên, một buổi sáng, tôi thức dậy với gương mặt sưng phù và tôi biết tôi đã ăn chúng trong cơn mộng du”, Kate nói.

Nữ sinh viên tự nhốt trong phòng cùng với các loại đồ ăn nhẹ lành mạnh. Tuy nhiên, bằng cách nào đó mà cô và bạn trong phòng đều không biết, Kate vẫn có thể thoát ra, tìm kiếm thức ăn trong tủ lạnh. Trong trạng thái mộng du, cô ăn tất cả những thứ cô tìm thấy.

“Một lần, bạn trai của bạn trong phòng tặng cô ấy một thanh chocolate lớn. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với chocolate trên mặt. Hiện tại, chúng tôi xem nó như chuyện cười nhưng tôi vẫn phải đến cửa hàng để mua thực phẩm và trả lại cho các bạn”, Kate nói.

Thân hình của Kate vào năm 2011, khi cô chưa tăng cân. Ảnh: SWNS

Với hy vọng việc tập thể thao sẽ giúp cô giải quyết hết lượng chất béo cô ăn vào khi mộng du, Kate thường xuyên đến phòng tập thể dục thẩm mỹ.

Ngoài đồ ăn nhanh, nữ sinh 20 tuổi từng ăn 4 phần mỳ spaghetti trong một đêm. Thậm chí cô còn xoay xở làm bánh mỳ nướng.

Hai người bạn cùng phòng lo sợ cô sẽ gây hỏa hoạn khi nấu ăn trong trạng thái vô thức. Rõ ràng, hỏa hoạn là nguy cơ đáng sợ hơn nhiều so với việc thực phẩm của họ bỗng dưng biến mất sau một đêm.

Bé sơ sinh không có nhãn cầu vì bệnh lạ

Do mắc hội chứng hiếm, một cậu bé đáng thương ở Mỹ chào đời mà không có nhãn cầu, nhưng vẫn có dây thần kinh thị giác.

Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây