Mặc áo chống đạn hàng ngày vẫn bị sát hại dã man

Thứ tư - 07/09/2016 05:13

Mặc áo chống đạn hàng ngày vẫn bị sát hại dã man

Sống trong tình trạng sợ hãi, thanh niên này mặc áo chống đạn hàng ngày nhưng không thể tránh được kết cục thảm khốc.


Nạn nhân Finnegan 

Thi thể của Philip Finnegan, 24 tuổi, được phát hiện trong một ngôi mộ sơ sài bởi cư dân tại Rahin Wood (Ireland), 23 ngày sau khi phát thông báo mất tích.

Finnegan sống tại thủ đô Dublin, gần đây thường xuyên mặc áo chống đạn để phòng vệ vì lo sợ bị các băng đảng ám sát.

Gần đây chính quyền Dublin liên tục truy quét tội phạm, đặc biệt là các băng đảng ma túy thường xuyên lôi kéo cả đàn ông và phụ nữ vào đường dây.


Lối vào khu rừng bị phong tỏa 

Có giả thuyết cho rằng Finnegan bị giết do mâu thuẫn về ăn chia tiền bạc. Ba năm trước nạn nhân đã may mắn thoát khỏi một vụ truy sát bằng súng 3 năm trước. Một vài nguồn tin cho biết thủ phạm có ý định đốt thi thể nhưng bất thành. Tin ngoài lề cũng tiết lộ rằng nghi phạm hàng đầu đã từng ngồi tù vì nhiều trọng án khác.

Cảnh sát đã khởi tố vụ án giết người, nhưng từ chối cho biết chi tiết vụ việc. Hiện trường trong rừng đã được phong tỏa để phục vụ việc điều tra.

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây