Tin tức 24h: Mẹ nhặt dép quên tắt máy xe, con 3 tuổi rồ ga ngã xuống đất tử vong

Chủ nhật - 06/05/2018 17:56

Tin tức 24h: Mẹ nhặt dép quên tắt máy xe, con 3 tuổi rồ ga ngã xuống đất tử vong

Khi xe vẫn còn đang nổ máy, người mẹ đi nhặt dép cho con nhưng không may con cầm phải tay ga phóng đi rồi ngã xuống sân tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 4/5, tại nhà của vợ chồng anh L.Q.T và chị T.N.N, thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bé trai tử vong tên là R. (3 tuổi) con trai của vợ chồng anh T.

Thời điểm xảy ra vụ việc cháu R. đang ngồi trên xe máy trong sân nhà để chuẩn bị được mẹ chở đi học thì bị rơi dép. Thấy dép con bị rơi mẹ cháu bé đã xuống nhặt lại và vẫn để xe nổ máy.

Cháu bé vô tình đã nắm lấy tay ga rồi rồ ga, xe bất ngờ chuyển động khiến cháu bé rơi xuống nền va chạm mạnh đầu vào mặt sân bị thương nặng.

Gia đình đang lo hậu sự cho bé R.

Ngay lập tức cháu bé được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hương Trà nhưng không qua khỏi.

>> Xem thêm:  Mẹ cúi xuống nhặt dép quên không tắt máy, con 3 tuổi tử vong thương tâm do rồ ga xe

Cô giáo chửi học viên là “óc lợn” giải thích việc thu 100 nghìn đồng tiền phạt

Sau khi xuất hiện clip nữ giáo viên có tên N.K.T tại một Trung tâm tiếng Anh gọi học viên là “thằng mặt lợn”, "mặt người óc lợn" đuổi học sinh ra khỏi lớp vì không nộp phạt 100.000 đồng, sáng nay trên mạng xã hội lại tiếp tục xuất hiện 1 clip của chính cô giáo này nói về lý do tại sao phải thu tiền phạt.

Tại clip này, cô N.K.T tiếp tục có những lời lẽ “không đúng mục” khi liên tục xưng hô mày tao, cũng như việc gọi học sinh là "nó". Được biết, clip này được cô T. livetream trước khi sự việc gọi học sinh là “óc lợn” xảy ra và được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội ngày 5/5.

Cô K.T nói lý do vì sao học viên phải nộp 100 nghìn đồng

Clip có nội dung như sau: “Tôi chia sẻ clip này, các bạn cứ ném đá thoải mái, tôi sẵn sàng đối chất việc ném đá của các bạn và tôi xin chia sẻ kỷ luật của bản thân.

Tôi có viết lên tường facebook của nhóm kín đó (nhóm của trung tâm - PV) là: Tại sao hôm nay chúng mày nghỉ học? Chúng mày sẽ phải trả giá về hành động này? Tại sao tôi không nói là: Tại sao hôm nay các em lại nghỉ học, các em sẽ phải trả giá về hành động này?

Nếu nói như thế thì mức độ nghiêm trọng trong sự quyết định của bạn về sự trừng phạt chúng nó sẽ không có giá trị, như thế chúng nó không hãi bạn đâu. Một khi học sinh không hãi thì nó sẽ không học.

Ngày hôm nay khi tôi hoàn thiện lại chăm chỉ phí. Chăm chỉ phí là cái gì, là mỗi bạn bước vào lớp của tôi, tôi sẽ thu 300 nghìn chăm chỉ phí. Tiền này không ai động vào hết trừ tôi. Vì sao? Vì bạn đi học đầy đủ, bạn đi ngoại khoá bắt Tây (tiếp xúc với người nước ngoài – PV) đầy đủ, bạn viết báo cáo đầy đủ, cuối khoá tôi sẽ trả lại 300 nghìn cho bạn đầy đủ.300 nghìn này là cam kết thái độ học. 

Vì sao ư? Vì bạn không đi học đầy đủ bị phạt 100 nghìn, không đi bắt Tây bị phạt 100 nghìn, đi bắt Tây về không báo cáo sẽ bị phạt 100 nghìn. Ok chưa! Sợ chưa! nếu sợ thì dán tờ 100 nghìn lên trán ấy, nghĩ đến nó thì học đi, làm bài đi.

Chỉ cần làm bài thôi, hàng ngày mà làm bài đều đều thì sẽ giỏi rồi. Đúng chưa! Cái đó là nguyên tắc. 

Còn vào lớp mà dỗ: Em ơi em làm bài nhé, lần sau em đừng nghỉ nhé. Nếu thế lần sau nó học vớ va vẩn, rồi ra đường nó nói học chẳng ra gì”.

>> Xem thêm:  Xuất hiện clip cô giáo chửi học viên "óc lợn" đáp trả vì sao phải thu phạt 100 nghìn đồng

Người cha đa nghi, giăng bẫy điện hãm hại chính con đẻ mới 4 tuổi

Cho tới tận bây giờ, hình ảnh chị Lê Thị Dung (39 tuổi) bế xốc thi thể cậu con trai 4 tuổi gào khóc thảm thiết vẫn ám ảnh rất nhiều người dân xã Nam Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Có thể nói cuộc đời chị Dung chỉ toàn nước mắt và khổ đau. Chị vốn làm nghề bác sỹ thú y, từng trải qua một đời chồng. Cuối năm 2013, do duyên số, chị gặp Đặng Thanh Tuyền (49 tuổi, trú tại xã Nam Thịnh, huyền Tiền Hải). Tuyền cũng có hoàn cảnh khá tương đồng với chị Dung, khi anh ta cũng đã ly dị vợ và có 2 mặt con.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Đặng Thanh Tuyền. Ảnh: TL

Sau một thời gian qua lại tìm hiểu, giữa chị Dung và Tuyền nảy sinh tình cảm. Thế rồi, chẳng có một miếng trầu, chẳng có mâm cơm để báo cáo người thân hai họ, Tuyền lẳng lặng chuyển về nhà người phụ nữ mới quen sinh sống như vợ chồng. Tuyền vốn làm nghề lái xe đường dài nên chẳng mấy khi ở địa phương. Cuối năm 2014, chị Dung sinh một cậu con trai bụ bẫm, đặt tên là Lê Hữu Tường.

Vốn là người đa nghi, trong đầu Tuyền luôn xuất hiện câu hỏi, liệu rằng cháu Tường có phải con đẻ của mình. Viện cớ phải chạy xe thường xuyên, bẵng đi một thời gian Tuyền không ghé về ở với mẹ con chị Dung nữa. Và gần như anh ta cũng không có một hành động gì để thể hiện trách nhiệm của một người chồng, người cha với mẹ con chị Dung.

>> Xem thêm:  Vén bức màn bí ẩn vụ bố sát hại con trai 4 tuổi ở Thái Bình

Cô giáo chửi học viên là con lợn vì không đóng 100 nghìn đồng: Trung tâm tiếng Anh lên tiếng
Trung tâm tiếng Anh M, được coi là nơi giảng dạy của nữ giáo viên chửi học viên là "mặt người óc lợn" vì không đóng phạt 100 nghìn đồng đã lên tiếng.
Bấm xem >>
Theo Thiên Di ( tổng hợp) (Khám phá)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây