Nhờ tài đi chợ, cô chị trổ tài nấu những mâm cơm chỉ mất 50 nghìn cho 3 người ăn

Thứ bảy - 06/10/2018 13:16

Nhờ tài đi chợ, cô chị trổ tài nấu những mâm cơm chỉ mất 50 nghìn cho 3 người ăn

Hầu hết mâm cơm của Phương chỉ mất 50 nghìn đồng, còn nếu nhiều tiền hơn cũng chỉ đến khoảng 100 nghìn đồng.

Với chị em phụ nữ, một khi đã thích nấu ăn thì dù bận bịu cỡ nào cũng phải tranh thủ thời gian rảnh rỗi nhất có thể để vào bếp chế biến bữa cơm cho gia đình. Và cô nhân viên văn phòng 9x, Phương (26 tuổi, đang làm việc ở Hà Nội) cũng vậy. Tuy chưa lấy chồng nhưng lại ở với hai em gái, Phương vẫn rất thích công việc nội trợ.

Nấu ăn là sở thích và đam mê của cô nàng 9x này

Cô nàng chia sẻ, ban ngày đi làm nên không có thời gian nấu nướng nên cô chỉ vào bếp nấu ăn vào các buổi chiều tối. Mỗi khi tan sở, Phương lại đi chợ mua thực phẩm rồi về chế biến. Mỗi bữa ăn như vậy cô chỉ thực hiện trung bình 30 phút, hôm nào tốn thời gian lắm cũng chỉ 1 tiếng là cùng.

Ở với hai em gái nhưng Phương luôn tự nhận công việc nấu nướng

Nhìn những mâm cơm đề huề nhiều tôm, thịt… cho 3 chị em của Phương nhiều người nghĩ chắc hẳn sẽ đắt đỏ lắm nhưng thực tế lại có giá bất ngờ. Phương cho biết, bản thân cô thỉnh thoảng vẫn đi được chợ đầu mối nên mua thực phẩm rất rẻ. Vì thế mỗi mâm cơm như vậy của cô có bữa chỉ mất khoảng 50 nghìn. Bữa nào đắt lắm sẽ là khoảng 100 nghìn đồng. Thỉnh thoảng Phương cũng mời bạn bè đến nhà thưởng thức các món ăn mình nấu, dĩ nhiên đông người thì chi phí sẽ cao hơn.

Mỗi bữa ăn như vậy cô chỉ thực hiện trung bình 30 phút, hôm nào tốn thời gian lắm cũng chỉ 1 tiếng là cùng.

Phương tâm sự, bản thân thích nấu ăn đến nỗi ở công ty có áp lực công việc, stress như thế nào thì chỉ cần về nhà, vào bếp nấu ăn là cô lại cảm thấy vui và thanh thản, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tuy chế biến theo ngẫu hứng, thích món gì là nấu món đó, lại không theo công thức nào cố định nhưng có lẽ vì đam mê và chăm chút cho từng món mà Phương luôn được mọi người khen nấu ngon.

Phương tâm sự, bản thân thích nấu ăn đến nỗi ở công ty có áp lực công việc, stress như thế nào thì chỉ cần về nhà, vào bếp nấu ăn là cô lại cảm thấy vui và thanh thản, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cô nàng còn khá nhạy cảm với cách nấu món ăn. Chẳng hạn, có khi chỉ nhìn 1 bức ảnh về món ăn của ai đấy xong về nhà, cô tự nghĩ ra nguyên vật liệu rồi nấu. Vì thế món ăn luôn mang hương vị mới mẻ, có phong cách của riêng cô.

Có lẽ vì đam mê và chăm chút cho từng món mà Phương luôn được mọi người khen nấu ngon.

Những bữa ăn Phương mời bạn bè tới thưởng thức

Những bữa cơm chỉ 70 nghìn của 2 vợ chồng trẻ nhưng vẫn đầy ắp món ngon
Dù nhà chỉ có hai vợ chồng ăn là chính nhưng trung bình mỗi bữa cô nàng Kim Chi cũng phải nấu từ 3-4 món, mỗi bữa ăn mất khoảng 50-70 nghìn đồng.
Bấm xem >>

Theo Lam Ngọc (Khám phá)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây