Hàng bánh mì chiên tôm 10 nghìn/chiếc thơm nức mũi khu phố Tây Sài thành

Thứ ba - 24/04/2018 14:41

Hàng bánh mì chiên tôm 10 nghìn/chiếc thơm nức mũi khu phố Tây Sài thành

Người đi ngang bất kể “Tây”, “Ta” đều phải ngoái lại vì hương tôm chiên thơm lừng ở xe bánh của cô Nguyên.

(Video: Hàng bánh mì chiên tôm ở khu Đề Thám, quận 1)

Đều đặn 6 giờ sáng mỗi ngày, cô Nguyên  - người phụ nữ có mái tóc ngắn điểm bạc với vóc dáng nhỏ nhắn lại nhanh nhẹn đẩy xe bánh mì ra vỉa hè khu phố Tây đoạn đường Đề Thám giao Cô Bắc để chuẩn bị bán hàng.

Xe bánh mì của cô không có pate, bơ, chả… như những hàng khác mà chỉ vỏn vẹn một rổ bánh mì, một thau dầu to để chiên và một hộp nhựa đựng đầy những con tôm tươi rói. Cô bán món ăn sáng vỉa hè độc nhất khu phố Tây mang tên: bánh mì chiên tôm.

Xe bánh mì chiên tôm nhỏ nhắn xuất hiện mỗi sáng ở góc đường Đề Thám quận 1.

Mùi thơm nức mũi từ những con tôm tươi rói gặp dầu nóng khiến ai đi qua cũng ngoái nhìn.

Cô Nguyên kể, cô là người gốc Hoa, bán món bánh mì chiên tôm này đã được hai, ba chục năm “Từ những ngày xưa lắm, tôi đẩy xe đi bán ở Chợ Lớn. Hồi đấy một phần bánh chỉ có giá 4 nghìn/chiếc. Đến nay, trải qua bao năm tháng, nguyên liệu lên giá. Giờ một chiếc bánh cũng phải 10 nghìn/chiếc mới đảm bảo tôm tươi ngon”, cô tâm sự.

Cô Nguyên tâm đắc nhất với những con tôm của mình. Bánh mì chẳng có khó, bột mì pha cũng đơn giản. Nhưng điều khiến bánh mì chiên tôm của cô trở nên ngon đặc sắc chính là nhờ những con tôm tươi rói, râu dài, không bao giờ có chuyện rụng đầu.

Cô Nguyên rất tâm đắc với những chú tôm tươi rói.

Tôm được cô mua loại ngon, rửa sạch ướp đá để giữ nguyên vị ngọt.

Là người gốc Hoa, cô từng đẩy xe bánh mì chiên tôm đi bán ở Chợ Lớn từ cả chục năm trước

Những phần bánh mì chiên tôm ngày ấy chỉ 4 nghìn đồng/cái, giờ đã phải lên 10 nghìn đồng theo giá thị trường.

Dù thế nào, cô vẫn kiên quyết chỉ dùng nguyên liệu tươi ngon.

Cắt một nửa chiếc bánh mì, nhúng qua bột ướt, đặt lên 3 con tôm to bằng lòng bàn tay người lớn, cô Nguyên từ từ thả vào nồi dầu sôi sủi tăm. Chỉ vậy thôi mà người đi ngang bất kể “Tây”, “Ta” đều phải ngoái lại vì hương tôm chiên thơm lừng ở xe bánh của cô Nguyên.

Bán ở khu này nhiều khách Tây thưởng thức lắm. Người ta cứ ăn rồi liên tục giơ tay nói “năm-bờ-oăn” (number one – PV)”, cô Nguyên hào hứng khoe.

Những chiếc bánh mì chiên tôm hấp dẫn người đi đường.

Bánh được cắt làm 4,5 miếng, chấm cùng tương đen, tương ớt và ớt tươi xắt nhỏ.

Hương vị của bánh mì chiên tôm là sự kết hợp tuyệt vời từ bánh mì giòn tan nhúng trong bột hòa quyện với vị ngọt của tôm tươi, đi kèm đó là vị mặn, ngọt cay của nước chấm tương đen pha ớt bằm sẽ làm cho những ai thưởng thức có ấn tượng thật khó quên. Quán bán từ 6 giờ đến 11 giờ sáng ở đoạn Đề Thàm giao Cô Bắc (quận 1, HCM).

Du hí Sài Gòn chấm điểm 4 hàng bánh mì đình đám "xếp hàng mới được ăn"
Theo chân người Pháp du nhập vào Sài Gòn bắt đầu từ 1895, bánh mì Sài Gòn đến nay có rất nhiều phiên bản hấp dẫn.
Bấm xem >>

Theo Hà My (Khám Phá)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây