Cô gái mặt “mỏ chim” đẻ con đầu dân tình thở phào, gương mặt bé thứ 2 gây ngỡ ngàng

Thứ ba - 10/11/2020 20:52

Cô gái mặt “mỏ chim” đẻ con đầu dân tình thở phào, gương mặt bé thứ 2 gây ngỡ ngàng

Nếu con đầu lòng là một bé trai hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh, thì lần sinh con thứ 2 của cặp đôi lại không được may mắn như thế.

Làm mẹ là thiên chức thiêng liêng đối với mỗi người phụ nữ. Lấy chồng, sinh con vẫn được xã hội coi là một công thức chuẩn mực cho hạnh phúc của người phụ nữ. Tuy nhiên cô gái mặt “mỏ chim” đến từ thị trấn Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc lại không được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn khi lên chức mẹ lần 2.

Từ khi chào đời, Vương Hạ (SN 1994) đã mắc phải hội chứng Seckel (hay còn gọi là tật “người lùn, đầu chim”). Đây là hội chứng hiếm gặp, chỉ có khoảng 100 trường hợp được biết đến trên toàn thế giới. Hội chứng Seckel được đặc trưng bởi sự tăng trưởng và phát triển chậm; đầu nhỏ bất thường (chứng đầu nhỏ); mức độ chậm phát triển trí tuệ khác nhau; khuôn mặt có những nét đặc trưng như mắt to, mũi khoằm như mỏ chim, khuôn mặt hẹp, tai biến dạng và hàm dưới trễ xuống.

Vương Hạ kết hôn với người chồng khỏe mạnh, điển trai.

Tuy nhiên, Vương Hạ khá may mắn khi không bị khuyết tật gì về nhận thức, chỉ có ngoại hình bị hạn chế so với với người thường. Năm 18 tuổi cô lên xe hoa với một người đàn ông hơn mình 6 tuổi tên Nguyên Đại Bảo. Đại Bảo không chỉ là người khỏe mạnh, điển trai mà còn rất yêu thương vợ con. Dù biết vợ mắc hội chứng “mặt mỏ chim” nhưng anh vẫn quyết định gắn bó, chung sống với cô.

Sau 1 năm kết hôn, Vương Hạ hạ sinh cậu con trai đầu lòng dù đã được bác sĩ cảnh báo rằng đứa trẻ sinh ra có nguy cơ bị di truyền từ mẹ. Nhưng hạnh phúc đã mỉm cười với vợ chồng cô khi bé trai hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu của hội chứng “người lùn, đầu chim”.

Điều này khiến cặp đôi tin rằng nếu tiếp tục sinh con, em bé chắc chắn cũng sẽ khỏe mạnh như người anh của mình. Do đó, bất chấp khuyên ngăn của y bác sĩ lẫn người nhà, Vương Hạ vẫn quyết định sinh đứa con thứ hai vào cuối năm 2018.

Song khi con trai thứ hai chào đời, Vương Hạ đã không khỏi tiếc nuối, tự trách bản thân vì sự chủ quan của mình: “Tôi mắc hội chứng mặt “mỏ chim”. Tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại di truyền sang con. Tôi chỉ muốn con mình được lớn lên trong sự hạnh phúc".

Vì cũng mắc phải hội chứng di truyền từ mẹ, khuôn mặt và cơ thể của cậu bé phát triển một cách bất thường. Nhìn ngoại hình cậu bé, người thân và hàng xóm ai nấy đều lắc đầu tiếc nuối vì đã khuyên Vương Hạ không nên sinh thêm con. Biết chuyện cháu trai bị khuyết tật gia đình nhà chồng cảm thấy buồn bã, thậm chí có ý định cho đứa trẻ đi. Song hai vợ chồng Vương Hạ đều không đồng ý.

"Tôi rất buồn khi con bị bệnh giống mình. Tất cả là lỗi của tôi nhưng tôi không hối hận. Tôi không muốn bỏ đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Cha mẹ nào cũng muốn con cái sinh ra được khỏe mạnh và bình an", Vương Hạ tâm sự.

Hiện, Vương Hạ và chồng vẫn đang cố gắng từng ngày để nuôi dưỡng hai con khôn lớn. Con trai thứ hai của cặp đôi đã được gần 2 tuổi. Tuy có ngoại hình khác lạ, nhưng vẫn cậu bé luôn vui tươi, hoạt bát vì có anh trai luôn yêu thương và bố mẹ cạnh bên chăm sóc. Vương Hạ cho biết, chỉ cần nhìn thấy hai con khỏe mạnh, vui vẻ thì dù khó khăn đến mấy cô cũng vượt qua.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/co-gai-mat-mo-chim-de-con-dau-dan-tinh-tho-phao-to-mo-mat-be...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/co-gai-mat-mo-chim-de-con-dau-dan-tinh-tho-phao-to-mo-mat-be-thu-2-a496027.html

Sự thật người đàn ông điển trai có gương mặt thứ 2 sau gáy, cứ khóc nó sẽ cười nhạo
Câu chuyện người đàn ông có 2 gương mặt trên một cái đầu đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới truyền thông thời bấy giờ.
Bấm xem >>
Theo Minh Hoa (t/h) (Người đưa tin)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây