8x đảm đang "dỗ" chồng khó tính bữa nào cũng phải ăn hết cả mâm vợ nấu

Thứ tư - 26/09/2018 10:04

8x đảm đang "dỗ" chồng khó tính bữa nào cũng phải ăn hết cả mâm vợ nấu

Nhờ tài nấu ăn mà chị Bích Kiều (31 tuổi, TPHCM) có thể khiến anh chồng khó tính của mình thưởng thức hết các món chị làm.

Chị Bích Kiều chia sẻ, nấu ăn là sở thích kể cả lúc vui hay khi buồn của chị. Bữa cơm là nguồn cảm hứng và là tình cảm mà chị dành cho gia đình nhỏ (ông xã và con trai) nên mỗi ngày nấu ăn đối với chị không phải là nhiệm vụ mà còn là tình cảm mình dành cho chồng con.

Chị cho biết, mỗi tối, nấu ăn xong, chị và con trai lại chờ đợi chồng đi làm về để cả nhà quây quần mâm cơm chia sẻ những chuyện buồn vui trong ngày hay chuyện trường lớp của con. Ngoài ra buổi sáng chị còn dậy sớm để nấu bữa sáng cho bé ăn trước khi đi học.

Chị Bích Kiều chia sẻ, nấu ăn là sở thích kể cả lúc vui hay khi buồn của chị.

Chỉ nấu cho 3 người ăn, nên mỗi bữa chị chỉ mất 30-45 phút là hoàn thành. Vì chồng hơi thừa cân và con còn nhỏ nên khi nấu ăn, chị sẽ hạn chế dầu mỡ, các món chiên, đặc biệt chị không nêm nếm bột ngọt. Để thức ăn đậm vị ngọt hơn, chị hay nấu bằng nước dùng từ thịt gà hay rau củ để đảm bảo sức khỏe cho gia đình. Không chỉ thế, chị còn để ý đến khẩu vị, sở thích của chồng con khi nấu, vì thế cả nhà đều thưởng thức rất ngon miệng các món chị làm.

Bữa cơm là nguồn cảm hứng và là tình cảm mà chị dành cho gia đình nhỏ (ông xã và con trai) nên mỗi ngày nấu ăn đối với chị không phải là nhiệm vụ mà còn là tình cảm mình dành cho chồng con.

Anh xã chị thường nói “nhìn vào mâm cơm chỉ muốn ăn thôi, rất ngon hợp vị”, còn bé trai thì suốt ngày líu lo “chỉ có mẹ là nấu ăn ngon nhất".

“Chồng mình thuộc dạng ăn được nhiều món nhưng món ăn phải hợp vị, mùi vị phải vừa không quá mặn, nhạt hay ngọt (do mình ở miền nam) nhìn không nhiều dầu mỡ và món ăn mỗi ngày khác nhau. Mỗi lần vào mâm cơm là anh xã ăn rất ngon miệng và lúc nào cũng ăn hết mâm cơm”, chị chia sẻ.

Chỉ nấu cho 3 người ăn, nên mỗi bữa chị chỉ mất 30-45 phút là hoàn thành.

Có lẽ nấu ăn đã trở thành một sở thích đặc biệt nên chẳng khi nào chị Bích Kiều cảm thấy chán việc vào bếp. Mỗi khi rảnh, chị lại có thói quen lên mạng, xem các video hướng dẫn nấu ăn, tìm hiểu thêm về các công thức, học hỏi kinh nghiệm bếp núc từ nhiều chị em khác.

Từ đó, chị nấu thử và thay đổi khẩu vị cho phù hợp với gia đình mình. Với chị, nấu xong, được nhìn những người thân yêu của mình thưởng thức ngon miệng thì không gì hạnh phúc bằng.

Anh xã chị thường nói “nhìn vào mâm cơm chỉ muốn ăn thôi, rất ngon hợp vị”, còn bé trai thì suốt ngày líu lo “chỉ có mẹ là nấu ăn ngon nhất".

Có lẽ nấu ăn đã trở thành một sở thích đặc biệt nên chẳng khi nào chị Bích Kiều cảm thấy chán việc vào bếp.

Mỗi khi rảnh, chị lại có thói quen lên mạng, xem các video hướng dẫn nấu ăn, tìm hiểu thêm về các công thức, học hỏi kinh nghiệm bếp núc từ nhiều chị em khác.

Mẹ dược sĩ chỉ nấu cơm nhà nhưng hội chị em nhìn thấy "đòi" chấm ngay điểm 10
Bận bịu công việc của một dược sĩ nhưng ngày nào chị Anh Thư (36 tuổi, Hà Nội) cũng vào bếp nấu nhiều món ăn ngon cho chồng và hai con.
Bấm xem >>

Theo Lam Ngọc (Khám phá)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây